Cha Thánh Giuse, Người canh giữ Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ của tôi

Thứ hai - 14/03/2022 16:39
Tôi học nơi Cha Thánh của tôi sự tươi trẻ, bình an và tràn đầy nhiệt huyết bởi vì lúc nào tâm hồn Ngài cũng tràn đầy Tình Yêu với Thiên Chúa và Tình yêu với đoàn con Khiết Tâm.
Cha Thánh Giuse, Người canh giữ Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ của tôi
Cha Thánh Giuse, Người canh giữ
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ của tôi


Chẳng biết từ khi nào, có lẽ từ thời còn là cô nhỏ Thanh Tuyển đến nay đã là một soeur U50, mỗi khi đi ra khỏi cổng nhà dòng để đi học hay đi công việc, tôi đều có thói quen cúi chào Cha Thánh Giuse với lời thầm thì: “Chào Cha! Con đi ạ. Xin gìn giữ con được bình an”. Và khi trở về dòng, tôi lại cúi chào Ngài, và tùy tâm trạng mà lời chào cũng khác. Nếu tôi vui thì: “Hello Cha yêu, con về rồi ạ”, hay “Chào Cha, con gái yêu về rồi nè!!!”. Nếu tâm trạng không tốt thì sẽ: “Con mới về ạ”. Và lúc nào cũng vậy, Ngài nhìn theo tôi với ánh mắt hiền từ và bao dung.

Tôi luôn luôn thấy Cha Thánh thật gần gũi thân quen, có lẽ vì Ba tôi và các anh trai của tôi cũng mang tên Thánh Giuse. Nhưng có lẽ là tôi mỗi lần nhớ Ba, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của người trong Cha Thánh.

Để có thể trở thành 1 nữ tu Vĩnh Khấn trong Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, như các chị em khác, tôi cũng phải trải qua các giai đoạn huấn luyện, tại mỗi nhà huấn luyện tôi lại có cảm nghiệm khác về Cha Thánh Giuse.

Một Người Cha già cần cù, bận rộn, kiên nhẫn với đám con thơ Thanh Tuyển.

Không biết có chị em nào giống tôi cứ thắc mắc trong lòng: tại sao tượng Thánh Giuse trong khuôn viên nhà Đệ tử, nơi huấn luyện các em trẻ nhất dòng, lại là một ông cụ già bồng Chúa Giêsu.

 
thanh giuse thanh tuyen khiet tam

Riêng tôi, vào một buổi chiều thu mát mẻ, gió từ cánh đồng lúa Bình Cang thổi vào sân nhà Thanh Tuyển làm lao xao tán lá cây vú sữa nơi đặt tượng Cha Thánh Giuse, đứng chờ người bên kia cổng, và tình cờ nghe được vài câu trò chuyện của các em làm tôi vỡ lẽ ra nhiều điều:

- “Cha ơi! Cha đứng đây cả ngày chắc mỏi chân lắm hả? Khi nào không có người thấy, Cha để Chúa Giêsu đứng xuống cho đỡ mỏi tay”.
- “Con hỏi cha nhé, cha phơi nắng hoài mà da không đen. Còn con đội mũ, đeo khẩu trang mà sao da vẫn đen thui vậy! Cha chỉ cách cho con với”.
- “Hôm nay con very very buồn Cha ạ!!! Cha có cách nào bày cho con mau thuộc bài không”.
- “Chào Cha con đi học nghe. Cha cầu nguyện đừng có để con đi học về trời mưa đấy”.
- “Thưa Cha, Cha đứng đây có thấy chị nào mượn xe đạp của con đi không? Con tìm khắp nhà mà không thấy. Nếu Cha mà thấy ai chạy xe của con về, bảo chị ấy đến gặp con ngay nha”.
- “Sao Cha cứ để con chim nó làm dơ chỗ bục Cha đứng vậy. Cha thấy nó bay đến thì phải đuổi đi chứ. Bắt con ngày nào cũng phải lau phân của nó hết. Bực cả mình”.
- “Sao con buồn ngủ vậy nè. Lát nữa vào Chầu Thánh Thể thế nào cũng ngủ gật. Thế nào cũng bị nhắc nhở. Cha thấy con ngủ thì nhéo con một cái cho tỉnh nha”.
-“Cha ơi! Hôm nay sao con nhớ nhà quá đi. Còn thèm ăn chè mẹ nấu nữa chứ!”. V.v.

Vâng, một gia đình Thanh Tuyển với gần 100 thiếu nữ từ lớp 9 đến Đại học. Các cô gái mới lớn với bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ, nguyện vọng, trái tính trái nết … thì chỉ có một người Cha hiền hậu, kiên nhẫn, lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, kinh nghiệm mới có thể giúp con mình lớn được. Và tôi hiểu vì sao Cha Thánh Giuse dù đứng dưới cây vú sữa nhưng cũng mau già như vậy.


Một Người Cha Thầm Lặng và Tâm Lý nơi Tập Viện

Ngày ấy năm 1998, chị em tôi chuyển vào Tập Viện Khiết Tâm. Cha Thánh Giuse đón chúng tôi với diện mạo trẻ trung hẳn so với trước. Ngài giao Chúa Giêsu cho Đức Mẹ dắt, còn Ngài thì một tay cầm cành huệ như dấu hiệu được Chúa tuyển chọn và một tay cầm “cây gậy chống lụt” (bởi vì năm nào mùa mưa Nhà Tập cũng bị ngập lụt). Và điều đặc biệt hơn, thay vì đứng dưới cây vú sữa luôn ngọt ngào, Ngài đã chuyển qua đứng dưới cây Khế để dạy cho chúng tôi đời tu có lúc chua lúc ngọt như trái khế vậy.

 
thanh giuse tap vien khiet tam

Hai năm sống trong Tập Viện, nơi được chị em đặt nhiều cái tên như “trái tim của Hội Dòng”, “sa mạc tình yêu của con và Chúa”, “cái nôi của ơn gọi”, “thời gian phân định ơn gọi” .v.v. riêng tôi thì tôi thích tất cả tên chị em đặt. Bầu khí Nhà Tập thường là thinh lặng để cầu nguyện, kết hiệp với Chúa, trong cả khi học tập và lao động.

Nơi đây, chúng tôi trải qua những giờ cầu nguyện thật sốt sắng với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cũng trải qua khó khăn khi bị sửa dạy để bỏ đi một tính xấu, và thật nhiều những cố gắng để rèn luyện một nhân đức tốt. Có lẽ ai cũng  trải những thao thức tìm ý Chúa xem mình có thật sự được Chúa gọi để sống được đời tu trọn đời. Và có cả những giọt nước mắt chia tay với những chị em không thích hợp với ơn gọi của nhà dòng.

Cha Giuse đứng bên Mẹ Maria cùng chăm sóc và cùng đồng hành với chị em chúng tôi suốt thời gian êm đềm này. Ngài lắng nghe và phù trợ cho đoàn con khi người nào có những tâm sự, những lo âu, những cám dỗ và tìm cách đưa chúng tôi đến với Chúa Giêsu. 

Ngày rời Tập Viện đi sứ vụ, tôi đến trước đài Cha Giuse phó dâng cho Ngài và xin Ngài gìn giữ tình yêu của tôi với Chúa Giêsu, Con Trai của Ngài, luôn nồng nàn thắm thiết. Và khi chào Cha Giuse ra đi, tôi tiện tay nhặt lấy vài quả khế để nhấm nháp sự chua ngọt mà cuộc đời chờ tôi ngoài kia.

Người Cha của Tình Yêu, Nhiệt Huyết và Can Đảm Dấn Thân Vì Tin Mừng

Nhiều vị khách đến thăm Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, dù là có đạo hay không, khi đến trước tượng Cha Thánh Giuse ngay phòng khách đều cảm nhận được sự hiền hậu, tươi vui và bình an trên gương mặt Người. Riêng tôi thì thấy Cha tôi mạnh mẽ, trách nhiệm và bao dung nhất. Có Cha coi sóc và bảo vệ, cả Hội dòng ngày đêm bình an. Có Cha chuyển cầu cùng Chúa, Hội dòng vượt qua những khó khăn thử thách và không ngừng phát triển vươn lên.

 
cha thanh giuse khiet tam

Cha Giuse đứng đó, đón những người con gái Khiết Tâm từ các giáo xứ được Hội dòng sai đi thi hành sứ vụ trở về. Vui mừng khi thấy con gái về với nụ cười vui tươi hớn hở. Thương khi thấy con yêu của mình trên mặt buồn và nặng trĩu ưu tư. Cha thương và hiểu từng đứa con vì Cha biết rõ từng người từng người. Cha gặp khi con lần đầu bước chân vào dòng, Cha nhìn con lớn lên và thấy con trưởng thành. Cha cầu nguyện cho từng người con. Rồi khi tạm biệt đoàn con ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn nơi. Cha đứng đó, ôm Chúa Giêsu chúc lành và dõi bước theo từng đứa.

Mấy năm nay tôi có bài sai phục vụ ở Nhà Mẹ, tôi thường đi dạo trong sân và đến cầu nguyện trước Cha Giuse. Chiêm ngắm kỹ gương mặt Ngài, tôi nghiệm ra rằng, cho dù Cha Giuse có muôn vàn lo âu, vất vả khi phải coi sóc cả Hội dòng và đoàn con thì gương mặt Ngài vẫn thể hiện nụ cười trừu mến và bao dung. Như khi xưa, dù phải vượt qua muôn hiểm nguy thì Ngài vẫn là đôi vai gánh trách nhiệm chở che, bảo vệ cho Mẹ Maria và Chúa Giêsu an toàn.

Tôi học nơi Cha Thánh của tôi sự tươi trẻ, bình an và tràn đầy nhiệt huyết, bởi vì lúc nào tâm hồn Ngài cũng tràn đầy Tình Yêu với Thiên Chúa và Tình yêu với đoàn con Khiết Tâm.

Mừng Lễ Cha Thánh Giuse 19.03.2021

Tâm Phúc

Tác giả bài viết: Tâm Phúc

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây