Đức Maria – Mẹ Hội Thánh (Sr. Maria Tâm)

Thứ hai - 25/05/2020 05:46
Hội Thánh tiên khởi có Mẹ Maria  hiện diện nâng đỡ và Hội Thánh hiện nay cũng có Mẹ cùng đồng hành bởi vì Mẹ Maria là Mẹ của Hội Thánh! Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để  qua cơn đại dịch này, Hội Thánh nhờ sự nâng đỡ và chở che của Mẹ sẽ mang một sức sống mới, một tinh thần mới...
Đức Maria – Mẹ Hội Thánh (Sr. Maria Tâm)

Tin Mừng Gio-an kể lại cho chúng ta giây phút sau cùng của Chúa Giê-su và Mẹ Người ở dưới chân Thánh Giá. Chúa Giê-su “lo lắng” cho tương lai của Mẹ khi chỉ còn lại một mình, Chúa cũng nhìn thấy trước viễn cảnh “bơ vơ, lạc lõng” của các Tông Đồ khi mất Thầy... Và từ trên Thánh Giá, Chúa đã trao gởi Mẹ cho Gio-an là người môn đệ Chúa yêu và Ngài cũng đã gửi gắm các Tông Đồ cho Mẹ:
“Thưa Bà, đây là con của Bà”
“Đây là Mẹ của anh”. (Ga 19, 25-27) 
Chính “di chúc” từ Thập Giá đã khai sinh Hội Thánh và Đức Maria – thân mẫu Chúa Giê-su cũng đã trở nên Mẹ Hội Thánh. Vì vậy,  suốt cuộc đời Mẹ luôn là máng chuyển thông ơn Thiên Chúa  xuống cho Hội Thánh. Kinh Thánh cho chúng ta  nhìn lại sự hiện diện của Mẹ trong cuộc sống và trong những bước đầu của Hội Thánh tiên khởi. Sau khi được Chúa Giê-su trao gửi, Thánh Gio-an đã đưa Mẹ về nhà – căn nhà tiệc ly. Căn nhà “vẫn luôn đóng kín cửa” vì nỗi buồn, nỗi sợ hãi vẫn xâm chiếm lòng các Tông Đồ. Các ông sợ! Sợ bị liên lụy, sợ người ta đã bắt Thầy thì cũng sẽ bắt cả môn đệ. Căn nhà dường như bị cách ly...  Nhưng bên trong căn nhà có Mẹ Maria. Mẹ hiện diện ở giữa các Tông Đồ – Hội Thánh tiên khởi. Mẹ đã dùng thời gian này để cùng cầu nguyện và nâng đỡ đức tin cho họ. Mẹ cùng đồng hành với các Tông Đồ, kể lại cho các ông nghe cuộc đời Chúa Giê-su từ lúc Thiên thần truyền tin cho đến lúc Chúa chết trên Thánh Gía. Những câu chuyện này giúp các ông hiểu thêm về Thầy mình, thêm yêu mến, thêm cảm phục...
 
duc me duoi chan thanh gia
Hiến Pháp Hội Dòng cũng nhắc nhớ cho chị em Khiết Tâm rằng: “Dưới chân Thánh Giá, Mẹ hiệp thông hy lễ toàn thiêu với Đức Ki-tô và được Người ủy thác làm Mẹ Giáo Hội. Chính nơi đây, Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ đã hiệp thông sâu xa với Trái Tim mang thương tích của Đấng Cứu Thế trong việc tái sinh nhân loại mới. ( HP 13).

Theo Hiến Pháp Hội Dòng, Chị em cũng được mời gọi: “Chúng ta hãy “rước Mẹ về nhà mình” để Mẹ đồng hành với mỗi người trong hành trình đời sống thánh hiến, nhất là để Mẹ phù hộ và trở nên khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta.” (HP 6)

Trong các bài giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và giáo triều Rô ma năm 2000, Đức Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận cũng đã chia sẻ: “ Đức Maria với tư cách là Mẹ, tự nhiên dẫn chúng ta đến Con của Mẹ. Đức Maria đầy ơn phúc, đầy Thánh Linh, bảo đảm sự đổ tràn Thánh Thần trong tương lai. Là Mẹ Chúa Giê-su, Mẹ Toàn Thánh, biểu lộ đặc tính Thánh Mẫu của Hội Thánh. Một Hội Thánh gia đình. Một Hội Thánh đầy tình huynh đệ, đón tiếp và liên đới. Với Mẹ Maria, chúng ta cảm thấy mình là anh em, hiệp nhất trong sự tuyên xưng Chúa Ki-tô. Với tâm hồn từ nhân của Mẹ, chúng ta cảm thấy cởi mở đối với mọi người. Và Hội Thánh có đặc tính truyền giáo với những chiều kích của Mẹ là Mẹ hiệp nhất, Mẹ mở rộng vòng tay ôm lấy mọi người con tản mác các nơi trên thế giới. Mẹ Maria là Tình Thương được đón nhận, đáp trả và chia sẻ, là mẫu mực của Hội Thánh Mầu Nhiệm, Hiệp Thông và Truyền giáo,...” (Trích “Chứng nhân hy vọng” trang 330)

Suy niệm Đức Maria – Mẹ Hội Thánh và đọc được những chia sẻ trên đây của Đức Hồng Y Phanxico, tôi nhìn về Hội Thánh hiện tại và tôi nhận ra Mẹ cũng đang hiện diện. Hội Thánh đang gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Corona. Thế giới cùng chung tay chống dịch bệnh với biện pháp cách ly toàn xã hội... Các vị Mục Tử phải xa đoàn chiên, những cánh cổng nhà thờ tạm đóng lại, các Ki-tô hữu không được đến nhà thờ tham dự Thánh lễ...các việc đạo đức đều theo hình thức oline... Hình ảnh Hội Thánh tiên khởi đang “ thấp thoáng” trong chính “ thử thách” của Hội Thánh hiện nay. Các thành phần trong Hội Thánh “cùng trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,” để nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu” cho cơn đại dịch mau chấm dứt. Chính Đức Thánh Cha Phanxico đã một mình hành hương từ Vatican đến cầu nguyện cho toàn thế giới, đặc biệt là Hội Thánh.

Hội Thánh tiên khởi có Mẹ Maria  hiện diện nâng đỡ và Hội Thánh hiện nay cũng có Mẹ cùng đồng hành bởi vì Mẹ Maria là Mẹ của Hội Thánh! Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để  qua cơn đại dịch này, Hội Thánh nhờ sự nâng đỡ và chở che của Mẹ sẽ mang một sức sống mới, một tinh thần mới...

Lạy Đức Mẹ Maria – Mẹ Hội Thánh, xin cầu cho chúng con.

Sr. Maria Tâm - Khiết Tâm Đức Mẹ

Tác giả bài viết: Soeur Maria Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây