Khóa Học Thánh Nhạc Với Linh Mục Nhạc Sỹ Xuân Thảo 2025

Thứ sáu - 15/08/2025 16:56
Tạ ơn sự quan phòng của Thiên Chúa đã cho chúng con được học với 2 cha. Qua hai cha, chúng con nhìn thấy dáng dấp của một Người Thầy cao cả là Chúa Giêsu. Hai cha không chỉ mang lại cho chúng con món quà của tri thức về thánh nhạc mà còn cả về những “bông hoa mùa Xuân” trong vườn hoa nhân đức. Đó là bông hoa thiện hảo, kiên nhẫn, vui tươi, quảng đại, khiêm tốn, nghèo khó.
Khóa Học Thánh Nhạc Với Linh Mục Nhạc Sỹ Xuân Thảo 2025

Cứ mới độ tháng bảy hè về, khi màu hoa phượng rực rỡ trên cành, khi tiếng ve râm ran trên khắp tán cây, thì cũng là lúc chị em Khấn sinh thuộc Học Viện Khiết Tâm Đức Mẹ đang thi hành mục vụ tông đồ chúng tôi, tạm chia tay cộng đoàn, hăm hở kéo vali đi về nhà Mẹ Hội dòng. (Kéo vali là hình ảnh tôi nói nghe cho sang vậy thôi, chứ cũng có khá nhiều người tay xách nách kẹp vai mang giống tôi).

Các bạn có biết chúng tôi về nhà dòng để làm gì không? Chắc có một vài bạn sẽ không biết. Vậy để tôi bật mí nhé ... đó là để... HỌC.

Sau trọn tháng 7/ 2025 học Thần học tại Tòa Giám Mục Nha Trang, chúng tôi tiếp tục chương trình học bồi dưỡng tại nhà dòng. Buổi trưa ngày đầu tháng 8 hôm ấy, tôi cũng không nhớ rõ là buổi trưa của ngày thứ mấy trong tuần, chỉ nhớ nó là một buổi trưa, khi chị em chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên tất cả mọi người đều im lặng. Các bạn có biết vì sao không, đó là vì từng hồi chuông được rung lên từ sơ Giám Đốc Học Viện. Chính tiếng chuông quyền lực ấy đã đưa chúng tôi trở về với sự thinh lặng trật tự. Sơ nói:
  • Chào các em, ngày mai các em sẽ học nhạc do cha Xuân Thảo hướng dẫn và một cha học trò của ngài trợ giảng nhé.
  • Ô! Mình được học nhạc từ một cha nhạc sĩ nổi tiếng! Tuyệt vời!
Trước đây, tôi chỉ được thấy tên của cha Xuân Thảo trong những bài bát thánh ca do ngài sáng tác, chứ chưa từng gặp cha ngoài đời bao giờ. Vì vậy, tôi khá hào hứng đón chào môn học này.
linh muc xuan thao 3

Thế rồi điều tôi mong chờ cũng đã đến. Cả lớp chúng tôi cùng hào hức chờ đến tiết học đầu tiên. Đúng 7g15 phút, hai cha bước vào lớp học, cha nhạc sĩ Xuân Thảo đã cao tuổi và một cha khoảng ngoài 30, cha tên Thương,  cả hai cha mang hình ảnh đẹp của sự giản dị, nghèo khó của một người tu sĩ sống đời thánh hiến. Hình ảnh ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.

Chúng tôi được học các cha trong vòng ba ngày, mỗi ngày 3 buổi. Ba ngày học trôi qua thật sự rất có ý nghĩa với tôi. Bởi lẽ, chỉ trong vỏn vẹn ba ngày, tôi không chỉ học được những kiến thức về thánh nhạc, mà hơn hết tôi còn được học cả những bài học về tu đức. (Tuy các cha không trực tiếp dạy bằng lời những bài học đó cho tôi, nhưng qua cách các cha thể hiện, tôi học được những điều đó).

 
linh muc xuan thao 4

Cha Xuân thảo - người được chúng tôi gọi là “Ông Ngoại”. Cách cha truyền đạt kiến thức cho chúng tôi rất lôi cuốn. Sự lôi cuốn ở đây không đến từ việc cha nói nói năng hào hùng, nhưng nó đến từ những lời dậy hết sức từ tốn, điềm đạm và tràn đầy tâm huyết. Cha say sưa truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của cha cho chúng mà không hề mỏi mệt. Những lúc chúng tôi chưa lĩnh hội được kiến thức, cha vẫn vui vẻ, ân cần tài tình chỉ dạy lại cho chúng tôi. Khi chúng tôi chưa làm được, cha động viên, khuyến khích để chúng tôi cố gắng.

Ngoài ra, cha còn rất hiền lành và phúc hậu. Cha luôn lên lớp với nụ cười, cha dạy cho chúng tìm thấy được niềm vui của đời dâng hiến, khi biết sống quảng đại và trao ban.
Còn một điều nữa mà chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đó là cách sống nghèo khó của cha. Cha mặc những bộ trang phục rất đơn giản. Nơi cha, tôi nhìn thấy hình ảnh của một người tu sĩ đơn sơ, giản dị, và nghèo khó. Với tôi, đó là một hình ảnh rất đẹp - vẻ đẹp được toát lên tự sâu bên trong tâm hồn của một người tu sĩ sống đời thánh khiến nghèo khó.

 
linh muc xuan thao 2

Đi dạy cùng với cha Xuân Thảo còn có học trò của cha, đó là cha Thượng (tên Thượng nhưng là người Kinh - ấy là câu nói mà cha luôn kèm theo sau, khi có ai hỏi cha tên gì). Vui tính, hiền lành, nhẹ nhàng và một giọng hát đi vào lòng người, đó là những điều chúng tôi nghĩ đến khi nói về cha. Khi nói chuyện hay khi giảng dạy, trên khuôn mặt cha luôn phảng phất một nụ cười, nụ cười của người luôn có Chúa trong tâm hồn. Hơn hết, cha còn có sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn không mệt mỏi của cha là một bài học quý giá mà tôi nghĩ mình cần phải học hỏi và thực hành trọng sứ vụ trồng người của mình.
Hai cha đã dạy cho chúng tôi rất nhiều bài học quý giá. Không chỉ là bài học của tri thức mà còn cả về nhân đức qua chính đời sống của mình. Những bài học ấy thật sự rất quý giá với chúng tôi.

"Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ.
Người ta gặp, không một ai là ngẫu nhiên".

Mọi sự xảy đến trong cuộc đời này, hoàn toàn không có điều gì là ngẫu nhiên hay tình cờ cả. Tạ ơn sự quan phòng của Thiên Chúa đã cho chúng con được học với 2 cha. Qua hai cha, chúng con nhìn thấy dáng dấp của một Người Thầy cao cả là Chúa Giêsu. Hai cha không chỉ mang lại cho chúng con món quà của tri thức về thánh nhạc mà còn cả về những “bông hoa mùa Xuân” trong vườn hoa nhân đức. Đó là bông hoa thiện hảo, kiên nhẫn, vui tươi, quảng đại, khiêm tốn, nghèo khó.

Khóa học ngắn kết thúc, dẫu hiện giờ xa cách nhau do khoảng cách địa lý, nhưng chúng con vẫn sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho quý Cha (ông ngoại Xuân Thảo và cậu Thượng), là những người đã đến và để lại cho chúng con những bài học quý báu về tri thức cũng như về nhân đức. Để mai này trên hành trình sứ vụ của chúng con, mỗi khi hát Thánh ca hay tập cho người khác hát Thánh ca, chúng con đều ý thức hát là cầu nguyện và dạy cho người khác cầu nguyện với Chúa. Và hơn nữa, chúng con biết kiên nhẫn, khiêm tốn, yêu thương với những người Chúa gửi đến với chúng con trong vai trò người tu sĩ của Chúa phục vụ “để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”.

Hạt Cải Xanh

Tác giả bài viết: Hạt Cải Xanh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây