Tết của “các thiên thần kém may mắn”

Thứ hai - 30/01/2023 09:28
Lặng lẽ đứng bên hàng trăm ngôi nhà bé bé, xinh xinh của các thai nhi “xấu số”, tôi đắm mình trong dòng cảm xúc khó tả… Khí lạnh chiều xuân càng khiến lòng tôi chùng xuống!
Tết của “các thiên thần kém may mắn”
      “Con có tội gì đâu, mà Mẹ bỏ con sao đành? Con có tội gì đâu, để rồi con chẳng được sinh ra? Con nhớ từng ngày qua được nằm trong lòng Mẹ thương mến, hằng thầm mơ một ngày sẽ cất tiếng khóc đầu tiên…”
      Những ca từ da diết làm tâm hồn tôi sâu lắng, chất chứa bao suy tư…
     Lặng lẽ đứng bên hàng trăm ngôi nhà bé bé, xinh xinh của các thai nhi “xấu số”, tôi đắm mình trong dòng cảm xúc khó tả… Khí lạnh chiều xuân càng khiến lòng tôi chùng xuống! Tôi vừa có dịp được đến thăm nghĩa trang thai nhi nằm ở khu vực giáo xứ Đồng Dài (giáo phận Nha Trang). Rất nhiều những sinh linh bé nhỏ được “hội ngộ” nơi đây với “sự cưu mang” yêu thương của Cô Chú Phúc. Cô Chú đã dành riêng một khoảng đất rất lớn để chôn cất những thai nhi xấu số, không phân biệt lương giáo, đạo đời. Có những sinh linh may mắn được Cha Mẹ đặt tên, dù em không được cất tiếng khóc chào đời. Nhưng cũng có nhiều sinh linh bất hạnh đành phải chọn cho mình một biển hiệu “vô danh”.

 

       Các em không có tội nhưng có lẽ các em không may mắn. Các em đến với thế giới này khi Cha Mẹ chưa sẵn sàng đón nhận, chưa đủ “điều kiện” để bảo bọc, để yêu thương và để cho các em khóc tiếng oe oe. Các em là những thiên thần bé nhỏ đang được “ba Phúc” và các cô chú nơi nghĩa trang thai nhi chăm sóc, yêu thương thay cho phần của cha mẹ các em. Có lẽ, các em cũng được thêm ấm áp khi bên cạnh chỗ mình nằm cũng có nhiều bạn khác cùng ở đây. Không khí mùa xuân với những sắc màu của hoa vạn thọ cũng góp phần nho nhỏ để góp phần kiến tạo hạnh phúc cho các thiên thần nhỏ nơi đây. Nơi kia, chú đang miệt mài quét sơn lại ngôi mộ; chỗ này, cô đang chăm chỉ dùng máy thổi đi những chiếc lá rơi đầy trên “nhà” của các em… “Ba Phúc”, các cô chú và các anh chị còn treo rất nhiều chong chóng đủ sắc màu đang quay quay trong gió.


Thấp thoáng có những chiếc dù nhỏ xinh che chắn những phần mộ của các em.


      Mọi người nơi đây đã cố gắng tạo cho các em – những sinh linh xấu số - những thiên thần nhỏ kém may mắn nơi nghĩa trang này cảm nhận được không khí của ngày Tết đến xuân về…
      Thầm cám ơn những tấm lòng cao thượng của những con người đã nghĩ đến các em, đã dám hy sinh vật chất, thời gian… để mưu cầu hạnh phúc cho các em. Các em không được may mắn chào đời nhưng các em vẫn phần nào nếm cảm được hạnh phúc của tình người.Thầm nguyện xin cho các bạn trẻ được can đảm và kiên vững bảo vệ những mầm sống được kiến tạo bởi tình yêu của mình. Thầm ao ước cho những sinh linh bé nhỏ thành hình trong dạ mẹ luôn được hạnh phúc cất tiếng khóc chào đời. Thầm tạ ơn Thiên Chúa đã hiện diện nơi nghĩa trang thai nhi này, ngang qua những yêu thương, quảng đại của những con người nơi đây để các thiên thần nhỏ cảm nghiệm được hương sắc mùa xuân và hương vị của ngày Tết.
      Xin Chúa chúc lành cho tất cả trong yêu thương, để trong năm mới này con số những đứa trẻ được chào đời sẽ chiếm lấy phần hơn so với tỷ lệ những thai nhi bất hạnh bị phá bỏ…
      Ngoài kia Tết đến rộn ràng, xuân sang náo nức thì nơi nghĩa trang thai nhi này, tôi vẫn cảm nhận được bầu khí ấm áp, đong đầy sắc xuân mùi Tết bởi nơi đây là nhà, là mái ấm của những thiên thần nhí, là “trạm dừng chân” của những mùa xuân nho nhỏ…
                         Mùa xuân, mùa xuân
                         Những mùa xuân nho nhỏ
                         Lặng lẽ dâng cho đời…
Chiều xuân 2023!
Thanh Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây