ĐTC Phanxicô nói với các đôi vợ chồng: “Chúa luôn đồng hành cùng các con”

Thứ tư - 29/12/2021 22:25
Trong thư gửi các đôi vợ chồng được công bố hôm Chúa nhật 26/12/2021, lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha viết: “Các con không đơn độc, Chúa luôn đồng hành với các con”, và “Giáo dục con cái không dễ. Gia đình luôn là môi trường giáo dục đầu tiên”.
Cử hành Bí tích Hôn nhân
Cử hành Bí tích Hôn nhân

 

Ngọc Yến  - Vatican News

Đức Thánh Cha viết: “Hơn bao giờ hết, hiện nay chúng ta đang trải qua sự bất ổn, cô đơn, mất mát người thân. Chúng ta bị đẩy ra khỏi sự an toàn của mình, khỏi những không gian trong tầm ‘kiểm soát’, khỏi cách làm việc theo cách thức của chúng ta, khỏi tham vọng của chúng ta, để đặt sự quan tâm của chúng ta không chỉ cho lợi ích của gia đình mình, nhưng còn của xã hội, điều này cũng phụ thuộc vào cách hành xử cá nhân của chúng ta. Tương quan với Chúa định hình nên chúng ta, đồng hành và thúc đẩy chúng ta chuyển động như những con người, và cuối cùng, giúp chúng ta ra khỏi vùng đất của mình, trong nhiều trường hợp với một nỗi lo sợ về những điều chưa biết, nhưng nhờ đức tin Kitô chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc vì Chúa ở cùng, giữa chúng ta: trong gia đình, ở khu phố, nơi làm việc hoặc học tập, trong thành phố nơi chúng ta sinh sống”.

Sau khi nhắc lại cho các đôi vợ chồng nhớ rằng, Chúa đồng hành, yêu thương họ vô điều kiện, vì thế, họ không đơn độc, Đức Thánh Cha nói đến con cái: “Các đôi vợ chồng thân mến, các con biết con cái các con thường quan sát cha mẹ chúng cách cẩn thận và tìm nơi cha mẹ chứng tá của một tình yêu mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tình phụ tử và mẫu tử mời gọi các con trở nên bậc sinh thành mang lại cho con cái niềm vui khám phá mình là con cái Chúa, những người con của một Cha đã yêu thương chúng cách dịu dàng ngay từ giây phút đầu tiên và dẫn dắt chúng mỗi ngày. Khám phá này có thể mang lại cho con cái đức tin và khả năng phó thác vào Chúa. Giáo dục con cái không dễ dàng. Nhưng đừng quên rằng chính con cái cũng giáo dục chúng ta. Gia đình luôn là môi trường giáo dục đầu tiên. Giáo dục trước hết là đồng hành với các tiến trình trưởng thành, hiện diện trong nhiều cách, để con cái luôn tin cậy ở cha mẹ”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Nhà giáo dục là một người ‘sinh ra’ theo một nghĩa thiêng liêng và trên hết, là người đặt mình vào cuộc chơi trong mối tương quan. Là cha là mẹ, điều quan trọng là phải có tương quan với con cái. Con cái cần sự an toàn giúp các em tin tưởng vào cuộc đời, tin chắc không bao giờ phải cô đơn, dù bất cứ điều gì xảy ra”.

Trước những thách đố liên quan đến việc xây dựng những cầu nối giữa các thế hệ để thông truyền các giá trị xây dựng nhân loại, Đức Thánh Cha nói: “Cần có một sự sáng tạo mới để thể hiện, trong những thách đố hiện nay, các giá trị làm cho chúng ta trở thành một dân tộc trong xã hội và Giáo hội, Dân Thiên Chúa.

Ơn gọi hôn nhân là một lời mời gọi chèo lái con thuyền bấp bênh – nhưng chắc chắn nhờ bí tích – trong một đại dương không bình yên. Chúng ta không được quên rằng nhờ Bí tích Hôn nhân, Chúa Giêsu hiện diện trong con thuyền này. Người quan tâm đến các con, ở với các con trong mọi giây phút, cả trong lúc con thuyền bị giao động bởi sóng nước.

Đối với các đôi vợ chồng tan vỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi. Ngài nói chính con cái cũng đau khổ khi chứng kiến cha mẹ chúng không còn ở bên nhau. Trong những trường hợp này, Đức Thánh Cha khuyên không được ngưng tìm kiếm sự giúp đỡ để bằng cách nào đó xung đột có thể được khắc phục, và không gây thêm đau khổ cho nhau và cho con cái. Trong lòng thương xót vô biên, Chúa Giêsu sẽ soi dẫn cho các đôi vợ chồng cách thức tiếp tục bước đi giữa vô vàn khó khăn. Phải luôn cầu khẩn Chúa và tìm nương tựa nơi Người.

Hướng về các bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu trước đại dịch, các đôi chuẩn bị kết hôn gặp khó khăn trong việc hoạch định công việc cho tương lai, thì bây giờ sự bấp bênh trong công việc càng lớn hơn. Vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi các đôi chuẩn bị kết hôn không nản lòng, nhưng hãy can đảm sáng tạo như Thánh Giuse, để khi đứng trước hành trình hôn nhân, dù có ít phương tiện, luôn tin tưởng phó thác vào Đấng Quan Phòng.

Sau cùng, Đức Thánh Cha gởi lời chào đặc biệt đến những người ông người bà không thể nhìn thấy cháu chắc và ở bên chúng trong thời gian giãn cách, đến những người đau khổ khi phải chịu cô đơn hơn. ĐTC nói: “Gia đình không thể thiếu ông bà, họ là ký ức sống động của nhân loại”.

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây