Sự ngạc nhiên của Sơ Esther khi là người đầu tiên chào đón một trẻ sơ sinh chào đời

Chủ nhật - 04/06/2023 10:06
Sơ Esther Alaam, Dòng Nữ tu Nghèo của Đức Mẹ ở Ghana chia sẻ những gì sơ học được và trải nghiệm khi thực hiện sứ vụ làm hộ sinh của mình
Sơ Esther giúp một thai phụ về vấn đề sức khoẻ y tế
Sơ Esther giúp một thai phụ về vấn đề sức khoẻ y tế

 

Sơ Esther Alaam SSND và Sơ Frances Okafor SSND

Kinh nghiệm của tôi khi làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là một hành trình học hỏi, giúp đỡ, giúp có khả năng, yêu thương. Tôi đã phát hiện ra rằng có nhiều lý do tại sao một số người khó duy trì sức khỏe. Những lý do này bao gồm nghèo đói, thiếu sự chăm sóc y tế và giáo dục, những thực hành và niềm tin có hại, thậm chí cả những người chồng hoặc thành viên gia đình thù địch với nhau. Là một nhân viên y tế, tôi cố gắng giúp mỗi cá nhân giải quyết những vấn đề này với sự hỗ trợ của gia đình và cộng đoàn.

Hiện tại tôi đang đang phục vụ như là một nữ hộ sinh tại một bệnh viện phụ sản ở Nsawam, Ghana. Tại đây, làm việc với các bà mẹ, trẻ sơ sinh, gia đình, người trẻ, các cặp vợ chồng và phụ nữ mang thai để họ có được sức khỏe tốt nhất thì thật thú vị nhưng cũng đầy thử thách. Tham dự quá trình sinh nở của họ luôn là một trải nghiệm tuyệt vời. Đó là cơ hội để tôi trở thành người đồng sáng tạo với Thiên Chúa, và đây là một trong những điều thú vị nhất đối với tôi. Tôi luôn ngạc nhiên trước trải nghiệm sâu sắc khi là một trong những người đầu tiên chào đón một đứa trẻ sơ sinh vào thế giới.

Tôi cảm nhận sâu sắc hơn về sự trọn vẹn và phụng sự Thiên Chúa khi nhận sự tin tưởng của các cha mẹ và đảm nhận trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ con cái của họ. Ngay cả sau khi các em được xuất viện, chúng tôi vẫn gặp nhau. Tôi có thể tiếp tục liên lạc với những em sống gần đó, đôi khi tham dự các buổi lễ đặt tên / lễ rửa tội của các em. Tôi gặp các em khác khi các em quay lại để chủng ngừa và kiểm tra sức khỏe. Khi các em lớn lên, lòng tôi rộn ràng sung sướng mỗi khi nhìn thấy các em. Tôi cảm thấy mãn nguyện, biết ơn và khiêm tốn được trở thành một phần trong sự sáng tạo của Chúa.

Người học suốt đời

Thời gian làm việc trong bệnh viện đã dạy tôi rằng dù người hộ sinh có hiểu biết đến đâu thì vẫn tiếp tục học hỏi thêm với những kinh nghiệm khác nhau. Có những tình huống cần đến sự trợ giúp của chuyên gia y tế, khi cần phải đưa ra những quyết định khó khăn, khi người phụ nữ cần được giới thiệu để được chăm sóc thêm. Biết cách đánh giá toàn bộ tình huống và những cuộc gọi nào cần được thực hiện, tất cả đều là một phần kỹ năng của nữ hộ sinh. Vì vậy, tôi cam kết luôn học hỏi thêm trong suốt cuộc đời.

Giúp đỡ với lòng tốt và sự tôn trọng

Từ kinh nghiệm của mình, tôi đã học được rằng la mắng và đổ lỗi không khiến mọi người chăm sóc bản thân tốt hơn. Thay vào đó, nó khiến họ sợ hãi và không thể chia sẻ nhu cầu và cảm xúc của họ, đồng thời đẩy họ vào tay kẻ xấu và những nhân viên y tế giả mạo. Điều này đã dạy tôi phải nhẹ nhàng và thấu hiểu khi đối xử với bệnh nhân.

Phần lớn công việc của tôi, giống như bất kỳ nữ hộ sinh nào khác, là nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ. Điều quan trọng nhất mà một người có thể giúp cho sức khỏe của ai đó là lắng nghe họ, tìm hiểu về ý kiến, kinh nghiệm, nhu cầu, thắc mắc và lo lắng của họ. Nó đòi hỏi phải nói chuyện với họ chứ không phải về họ, để họ biết bạn quan tâm đến họ. Thường thì một lời nói tử tế, một cử chỉ nhẹ nhàng, hoặc một lời nói tôn trọng sẽ có tác dụng hơn là một liều thuốc. Thể hiện sự quan tâm và tôn trọng một phụ nữ giúp họ tôn trọng và chăm sóc bản thân.

Cần có thời gian để thay đổi

Tôi cũng có kinh nghiệm rằng thay đổi cần có thời gian. Ví dụ, tôi đã mất thời gian để chấp nhận những gì Covid-19 mang đến với chúng tôi. Mọi thứ đảo lộn, và nhiều người trong chúng tôi trở nên sợ hãi. Tuy nhiên, chúng tôi phải tiếp tục gặp tất cả những người cần sự chăm sóc và giúp đỡ của chúng tôi. Lần này thực sự củng cố mối quan hệ của chúng tôi với tư cách là một nhân viên và gắn kết chúng tôi lại với nhau như một gia đình. Chúng tôi cần bờ vai của nhau để dựa vào. Biết rằng không ai trong chúng ta có tất cả, chúng tôi tiếp tục chiến đấu với loại virus này. Ngoài ra, tôi đã học được rằng khi một người làm việc với những người khác để xây dựng một đơn vị hoặc cộng đồng vững mạnh, họ sẽ tạo ra sự khác biệt, ngay cả khi những thay đổi đó không thể nhìn thấy ngay lập tức. Sự hiện diện của một người và một lời khuyên nhỏ khuyến khích người khác theo những cách mà người ta có thể không nhận ra.

Thực hành những gì bạn dạy

Vài năm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã khiến tôi nhận ra rằng những người mà tôi chăm sóc quan tâm đến những gì tôi làm hơn là những gì tôi nói. Là một nữ hộ sinh, tôi đã học cách trở thành một tấm gương tốt cho phụ nữ qua cách tôi chữa trị và cư xử với họ. Ví dụ, trước khi tôi dạy phụ nữ về sự sạch sẽ, tôi đảm bảo rằng tay và môi trường của tôi sạch sẽ trước. Những người chúng tôi làm việc cùng cũng coi trọng chúng tôi với một số kỳ vọng. Vì vậy, chúng tôi phải luôn trung thực và minh bạch trong các việc làm của mình.

Làm việc vì niềm vui của nó

Điều quan trọng là tận hưởng những gì chúng ta làm, và từ kinh nghiệm ít ỏi của tôi, công việc hộ sinh rất thú vị. Tôi đã gặp nhiều loại người và tính cách khác nhau, học được những gì họ thực hành và tin tưởng, chào đón nhiều em bé chào đời và trải nghiệm cách kỳ diệu mà Chúa thực hiện trong các giai đoạn chuyển dạ. Nếu chúng ta yêu thích những gì chúng ta làm, chúng ta sẽ làm việc tốt hơn và mọi người sẽ muốn noi gương chúng ta.

Giúp người khác có khả năng hơn

Một giá trị khác mà tôi đã thấy và học được là giúp người khác có khả năng hơn. Chúng tôi giúp cho các bà mẹ thông qua giáo dục sức khỏe mà chúng tôi cung cấp cho họ hàng ngày. Nó giúp họ đưa ra quyết định của riêng mình và thay đổi cuộc sống của họ tốt hơn. Khi mọi người cảm thấy mình có khả năng hơn, họ có can đảm để sử dụng khả năng của mình; họ biết giá trị của bản thân và tin tưởng vào bản thân.

Từng ngày một

Mỗi ngày đến với trải nghiệm riêng của nó. Vì vậy, tôi đón nhận ngày sống của mình với đôi tay rộng mở, tin rằng Chúa sẽ ở bên tôi trong mọi cuộc gặp gỡ. Mỗi ngày, khi rời khỏi nhà để đến phòng khám, tôi mang theo mình niềm hy vọng, tình yêu, sự tin tưởng, lòng trắc ẩn, sự đồng cảm – sẵn sàng làm phần việc của mình, biết rằng Chúa sẽ làm phần còn lại.

Khi một ngày kết thúc, với lòng biết ơn tôi mang tất cả những người mà tôi đã đồng hành trong ngày vào những lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn của tôi. Tôi cầu nguyện rằng những đứa trẻ mà tôi đã giúp đỡ trong quá trình sinh nở của chúng sẽ lớn lên thành những người trọn vẹn, sống tràn đầy, có trách nhiệm ở bất cứ nơi nào Chúa muốn.

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây