Lễ Giỗ Lần thứ 23 của Đức cố Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận, vị kế nhiệm Đấng Sáng Lập Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang (1967- 1975)
Thứ tư - 17/09/2025 09:55
Hôm nay, 16/9/2025, Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang dâng lễ giỗ lần thứ 23 của Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã được Giáo Hội Công giáo tuyên lên bậc Đấng Đáng Kính. Xin hiệp lời cầu nguyện cho tiến trình phong thánh cho ngài sớm được thực hiện.
Lời tâm tình đoàn con gửi Cha
Cha kính nhớ ! “Mất niềm hy vọng là đánh mất chính mình, mất cả cuộc sống trần thế lẫn hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa” (ĐHY Nguyễn Văn Thuận).
Chúng ta đang sống trong năm Thánh “Những người lữ hành Hy Vọng”. Hôm nay chúng con tưởng nhớ 23 năm ngày Cha vĩnh viễn rời xa chúng con. Bao thế hệ Khiết Tâm nói riêng, con cái Giáo Phận Nha Trang và tất cả những nơi Cha đã một lần đi qua không thể quên được hình bóng Cha. Chỉ có 8 năm đảm nhận chức vụ giám mục tại giáo phận Nha Trang, và cùng là 8 năm cha trong vài trò kế vị Đấng Sáng Lập Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chúng con (1967- 1975)nhưng những gì Cha gầy dựng vẫn còn mãi trong lòng mỗi người. Cha truyền vào giáo phận nhiệt huyết sức trẻ, sự năng động và sáng tạo trong mọi lãnh vực, nhất là huấn luyện nhân sự. Người Cha sống - gieo niềm Hy Vọng trong suốt dọc dài hành trình. Cha đã sống mãnh liệt niềm Vui Mừng và Hy Vọn ngay cả trong cảnh tù đày. Tác phẩm “ Đường Hy Vọng” ẩn chứa bao điều gửi trao của hy vọng cho đàn chiên.
Chúng con như mất Cha đến ba lần: một lần là Cha bị tù đày, một lần cha rời quê hương không có ngày trở lại và ngày Cha về với Đấng chí Tôn. Dẫu tuổi thơ Khiết Tâm chúng con còn non trẻ vì vắng sự hiện diện của Cha, nhưng ở nơi xa nào Cha cũng hướng về và luôn tìm cách tạo cơ hội cho chúng con phát triển mọi phương diện. “Tình Cha ấm áp như vầng Thái dương” đó là lời của một bài nhưng cũng có thể ví tình thương Cha dành cho đoàn con Khiết Tâm là như vậy và có lúc còn hơn thế. Mỗi lúc tưởng nhớ Cha là bao ký ức ùa về làm lòng nghèn nghẹn. Là thế hệ nhỏ của Hội Dòng chỉ biết Cha qua lời kể, qua những trang tin, hay chỉ là những bút tích để lại, nhưng khơi lên trong con niềm cảm phục và tự hào.
Ước gì từng người từng thế hệ không làm mờ nhạt di sản tinh thần Cha để lại mà luôn tiến lên và “Bước Đi Trong Hy Vọng”.
Maria Mađalena Nguyễn
Lời cầu nguyện cho tiến trình phong thánh cho ngài sớm được thực hiện.
“Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời, là Cha và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh gương chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận.
Kinh nghiệm khổ đau trong ngục tù, được ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh, dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, đã rèn luyện ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới, về sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình.
Con ngưòi dễ thương mến cùng với sứ vụ mục tử giám mục của ngài tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, nhiệt tâm của niềm hy vọng và sức sống nồng ấm của đức ái.
Giờ đây, nhờ lời bầu cử của ngài và theo thánh ý Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn đang cầu khẩn, với niềm hy vọng thấy ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen!”