Mừng Sinh Nhật Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Với 67 Mùa Hồng Ân 1958-2025

Thứ tư - 17/09/2025 09:00
Mừng Sinh Nhật thứ 67 (15/09/1958 - 2025), Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hân hoan thắp lên 67 ngọn nến bừng cháy lòng mến, tin yêu và tâm tình tri ân, phó thác trong hy vọng. Tạ ơn Thiên Chúa vì mưa ân sủng Ngài ban, luôn thấm đẫm trên đoàn con  Khiết Tâm qua từng thăng trầm của lịch sử, để hôm nay và tương lai, thuyền Khiết Tâm vẫn mãi bình an ra khơi trong biển tình yêu.
Mừng Sinh Nhật Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Với 67 Mùa Hồng Ân 1958-2025

Trong Tông thư năm Đời sống thánh hiến (2014), Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra 3 mục tiêu:
Nhìn về quá khứ với niềm tri ân
Sống hiện tại một cách say mê
Nhắm đến tương lai với niềm hy vọng.
Đó cũng chính là tâm tình của Chị Em Khiết Tâm trong ngày mừng Sinh Nhật tuổi 67. Từ ngày thành lập Dòng (15/9/1958), Hội Dòng đã và đang trải qua những chặng đường lịch sử nhiều thăng trầm nhưng nhờ tình Chúa và tình người mà các nữ tu Khiết Tâm vẫn luôn tín trung trong ân nghĩa Chúa.

Nhìn về quá khứ với niềm tri ân

Cảm tạ Chúa vì 67 năm qua, Thiên Chúa gìn giữ Hội dòng được bước đi trong bình an. 67 năm hồng ân Chúa như mưa như mưa và những hoa trái đã được trổ sinh. Lịch sử của Khiết Tâm là một lịch sử của tình yêu Thiên Chúa quan phòng, Đấng đã an bài những điều tốt đẹp nhất cho hội Dòng, dù phải trải qua bao biến cố thăng trầm, bao bước ngoặt quan trọng.

 
hoi dong khiet tam duc me nha trang 3

Mừng Sinh Nhật tuổi 67, Chị Em Khiết Tâm chung lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, nhớ đến Cội Nguồn, tri ân các Đấng Bề Trên với trọn tâm tình biết ơn: Đấng Sáng Lập Dòng Marcel Piquet Lợi - Giám mục tiên khởi GP. Nha Trang, Đức cố Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận, Đức cố Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh và Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ. Hạt giống tình yêu mà Thiên Chúa đã gieo vào mảnh đất Khiết Tâm 67 năm qua, nay đã đơm bông kết trái dồi dào giữa lòng giáo phận Nha Trang.

Mừng Sinh Nhật tuổi 67, hội Dòng đã có 57 lớp khấn dòng, trong đó 51 lớp đã tuyên hứa trọn đời thuộc về Chúa trong ơn gọi Khiết Tâm.

Mừng Sinh Nhật tuổi 67, đại gia đình Khiết Tâm chạm đến con số 438 thành viên (369 Chị Khấn trọn và 69 Chị Khấn tạm), thi hành sứ mạng thừa sai nơi 64 Cộng đoàn tại 7 Giáo phận trong và ngoài nước.

Mừng Sinh Nhật tuổi 67, cây Khiết Tâm đang ngày đêm cắm sâu rễ đức tin vào tình Chúa và trổ sinh những hoa thơm trái ngọt như lòng Chúa ước mong.

Mừng Sinh Nhật tuổi 67, hội Dòng đang từng bước thăng tiến, phát triển cả về cơ sở, thích ứng đường hướng mục vụ trong thời đại mới, nâng cao tri thức và chuyên môn cho các thành viên…

Sống hiện tại cách say mê

Tuổi 67 của hội Dòng Khiết Tâm cũng chính là Năm Thánh Hy Vọng của Giáo Hội với chủ đề: “Những người hành hương của hy vọng”. Hưởng nhờ những ân phúc của Năm Thánh, hội Dòng Khiết Tâm cũng được Thiên Chúa chúc phúc và đổ đầy ân sủng bình an. Trên đôi tay từ mẫu của Mẹ Khiết Tâm, Chúa đã ưu ái và yêu thương ban tặng cho hội Dòng những món quà nhỏ mừng Sinh Nhật. Đó là:
- Hồng ân Tiên khấn của 8 Chị lớp Ánh
- Hồng ân Vĩnh khấn của 22 Chị lớp Ngân
- 4 Chị Thư mừng Ngân khánh, 2 Chị Mai mừng Kim Khánh và Chị Gioanna mừng Ngọc khánh Khấn Dòng.
- Tiếp nhận mái ấm Đại An, để chăm sóc các cháu mồ côi, bị bỏ rơi.
- Mở nhà Hồng Phúc – Vĩnh Thái.
- Khánh thành nhà mới của Cộng đoàn Bêtania – Chợ Mới (29/6/2025)
- Khánh thành phòng khám Đông y Khiết Tâm – Hòa Tân (14/9/2025)
- Khánh thành nhà mới của Cộng đoàn Thiên Hương – Gò Muồng (21/9/2025)
- Mở dự án nhà nghỉ dưỡng cho người già neo đơn ở Vinh Trang.
Với những món quà Sinh Nhật mà Thiên Chúa đã ân ban, Chị Em Khiết Tâm vui mừng đón nhận với trọn tâm tình cảm mến, tri ân. Những món quà Sinh Nhật Chúa gởi đến như minh chứng rằng Chúa luôn đồng hành, chúc lành và ơn Chúa luôn đủ đầy cho từng nữ tu Khiết Tâm trên hành trình dấn thân phục vụ. Những món quà Sinh Nhật mà hội Dòng đã được nhận lãnh trong Năm Thánh Hy Vọng, tiếp thêm động lực, để Chị Em Khiết Tâm thêm say mê sống đời dâng hiến.
 
phong kham khiet tam hoa tan (1)

 
hoi dong khiet tam duc me nha trang 2

Viết tiếp trang sử Khiết Tâm với niềm hy vọng

Mừng tuổi mới, từng Chị Em Khiết Tâm sẽ viết tiếp những trang sử cho hội Dòng và cho ơn gọi của mình. Mỗi người được mời gọi: cầu nguyện để nuôi dưỡng niềm hy vọng; sống chứng nhân cho niềm hy vọng và lên đường để gieo rắc niềm hy vọng. Hôm qua, hôm nay cũng như ngày mai, cánh cửa tương lai Hội Dòng luôn rộng mở và Đức Mẹ Khiết Tâm mãi luôn đồng hành trên những chặng đường lịch sử tiếp nối.

Chặng đường kế tiếp đang chờ đợi các nữ tu Khiết Tâm tiến bước. Hãy viết tiếp trang sử của Hội dòng trong sự mềm dẻo vâng theo tác động của Thánh Thần và sẵn sàng, liên lỉ đáp tiếng “Xin vâng” như Mẹ Maria “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38).

Trên hành trình phía trước, Chị Em Khiết Tâm hãy can đảm bước đi trong sự trung tín sáng tạo; hãy ý thức trách nhiệm xây dựng Hội dòng và hãy truyền cảm hứng cho nhau, lan tỏa cho nhau sức mạnh của niềm hy vọng. Ước mong mỗi nữ tu Khiết Tâm sẽ là những chứng nhân của niềm vui, của lòng thương xót và sự thánh thiện của Thiên Chúa qua đời sống dâng hiến và phục vụ.

Mừng kỉ niệm 67 năm thành lập là điểm dừng ý nghĩa để mỗi thành viên trong Hội dòng cùng nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống giây phút hiện tại với lòng say mê và hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng, hầu có thể cảm nhận tình thương và ân sủng mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Hội dòng, trong sự trung tín và bình an. Ước mong dịp mừng kỷ niệm, dịp Sinh Nhật tuổi 67 này sẽ thôi thúc từng Chị Em Khiết Tâm sống mạnh mẽ và vui tươi, nên nhân chứng cho sự hiện diện của Chúa ngay ở trần gian này theo tinh thần của Đấng Sáng lập: “Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”.

Têrêsa Nguyễn


 

Tác giả bài viết: Têrêsa Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây