Các nữ tu Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang mừng Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 25

Thứ năm - 04/02/2021 04:04
Với nến sáng trên tay, chị em hoan hỉ tiến lên trước bàn thờ lặp lại Lời Khấn Dòng. Cùng nhau, chị em quyết tâm sống Đức Ái Hoàn Hảo theo sát dấu chân và trở nên Hiền thê của  Chúa Giêsu qua 3 lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh – Khó Nghèo và Vâng Phục trong Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ.
Các nữ tu Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang mừng Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 25

Sáng thứ Ba ngày 02.02.2021, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh, cũng là ngày mà toàn thể Giáo Hội mừng “Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 25”, các nữ tu Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trang trọng lặp lại lời khấn dòng trong tâm tình tạ ơn vì Thiên Chúa đã thương chọn gọi mình trong bậc sống tu trì để thuộc trọn về Chúa.

Với nến sáng trên tay, chị em hoan hỉ tiến lên trước bàn thờ lặp lại Lời Khấn Dòng. Cùng nhau, chị em quyết tâm sống Đức Ái Hoàn Hảo theo sát dấu chân và trở nên Hiền thê của  Chúa Giêsu qua 3 lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh – Khó Nghèo và Vâng Phục trong Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ.

Lời Phúc Âm hôm nay Thánh Luca kể lại câu chuyện “Bà Maria và ông Giuse đem con lên Jêrusalem để tiến dâng cho Chúa…” (Lc 2, 22-32)
Trong ý thức của người Kitô hữu, dâng của lễ cho Chúa là một việc đạo đức thuộc đức thờ phượng. Tổ phụ Abraham đã dâng con duy nhất là Isaac cho Chúa. Chúa đã chấp nhận và chúc phúc cho 2 cha con và dòng dõi… Bà Anna mẹ Tiên tri Samuel đã dâng con cho Chúa… để cậu được ở nhà Chúa và hầu việc Chúa. Chúa đã cho cậu trở nên Tiên Tri vĩ đại của Chúa. Và tất cả đều đẹp lòng Chúa
Thế nhưng, của lễ lại là chính mình thì của lễ đó cao quý, đẹp lòng Chúa biết bao! Theo gương Chúa Giêsu, chị em Khiết Tâm đã dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa để thuộc trọn về Chúa.

Xin Chúa cho từng thành viên trong Hội dòng chúng con, dù đang trong giai đoạn huấn luyện là Thanh tuyển sinh, Chuẩn sinh, Tiền Tập và Tập Sinh, Khấn Sinh hay các chị đã khấn trọn và các bà cao niên đều tận hiến hết mình cho Chúa trong niềm hạnh phúc được ở là Hiền thê của Chúa như lời Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích: “Hãy tiến bước, can đảm, vì Chúa luôn luôn vĩ đại, Người yêu thương chúng ta. Hãy bước theo Người!”.

Mary Nguyễn


 

Tác giả bài viết: Mary Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây