Thư gửi Mẹ Khiết Tâm (Nữ tu Maria Hạnh Ngân)

Thứ sáu - 27/06/2025 15:58
Là một nữ tu Khiết Tâm, con cũng ước mong được giữ một trái tim trong sạch, đơn sơ, trọn vẹn hướng về Chúa. Một trái tim không tìm kiếm vinh quang hay dễ dãi, nhưng kiên tâm thưa lên tiếng vâng phục trong từng biến cố đời hiến dâng như Mẹ năm xưa.
Thư gửi Mẹ Khiết Tâm (Nữ tu Maria Hạnh Ngân)
 
THƯ GỬI MẸ KHIẾT TÂM

Mẹ Khiết Tâm kính yêu!
Hôm nay 28/06/2025, Giáo Hội long trọng mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ, cũng chính là lễ Bổn Mạng và tước hiệu của Hội Dòng chúng con. Trong niềm vui hân hoan chan hòa cùng Hội Dòng, con xin tôn vinh Mẹ. Trong thinh lặng, con ngồi viết những dòng này như thưa chuyện cùng một người Mẹ rất đỗi gần gũi, rất dịu dàng nhưng cũng thật cao vời và tràn đầy yêu thương.

Mẹ ơi!
Con nhìn lên Trái Tim của Mẹ, Trái Tim Trinh Khiết ấy Mẹ dành trọn cho Thiên Chúa, không rực rỡ ồn ào nhưng âm thầm mãnh liệt. Trái Tim ấy không trải đầy những đóa hoa hồng mộng mơ, mà thấm đẫm những lời “xin vâng” liên lỉ, bền bỉ qua từng chặng đường thập giá. Mẹ biết đó, hành trình thánh hiến không thiếu những ngày mưa gió, bão bùng, cũng chẳng thiếu những đêm tối đức tin. Chính trong những lúc như thế, ánh sáng từ Trái Tim Khiết Tâm của Mẹ lại bừng lên, soi đường và nâng bước con đi. Thưa Mẹ, con nhận ra hình ảnh Mẹ qua Bảy Sự Thương Khó mà Mẹ đã âm thầm bước đi trong hành trình trần thế. Qua từng biến cố ấy, lời “xin vâng” của Mẹ được cất lên, mạnh mẽ và rực sáng. Lời “xin vâng” ấy chính là ngọn lửa thiêng sưởi ấm và dẫn dắt hành trình ơn gọi của con theo linh đạo Thánh Mẫu. Nhờ đó, giữa dòng đời đầy biến động, con vẫn cảm thấy bình an, vì có Trái Tim Mẹ luôn chở che và nâng đỡ. Nơi Trái Tim ấy, con cảm nhận được tình yêu dịu hiền của một người Mẹ luôn đồng hành.


Là một nữ tu Khiết Tâm, con cũng ước mong được giữ một trái tim trong sạch, đơn sơ, trọn vẹn hướng về Chúa. Một trái tim không tìm kiếm vinh quang hay dễ dãi, nhưng kiên tâm thưa lên tiếng vâng phục trong từng biến cố đời hiến dâng như Mẹ năm xưa.

Mẹ Khiết Tâm ơi!
Xin giúp con mang một trái tim không tính toán, không so đo, một trái tim biết vâng phục trong niềm vui tự hiến. Xin thanh luyện trái tim con mỗi ngày trong lời cầu nguyện, uốn nắn nó nên dịu dàng trước ân sủng, bền bỉ trong sứ vụ và kiên vững trong những đêm tối đức tin.


Lễ Bổn Mạng hôm nay không chỉ là ngày hân hoan mừng vui, mà còn là lời nhắc nhở con về căn tính và sứ mạng của mình trong ơn gọi Khiết Tâm. Con được mời gọi sống như Mẹ, yêu như Mẹ và hiến dâng trọn vẹn như Mẹ. Cùng với từng chị em trong Hội Dòng, con xin thưa lên với Mẹ rằng: Con muốn thuộc trọn về Chúa như Mẹ đã thuộc trọn về Ngài, Con muốn sống với chị em như Mẹ đã sống với Bà Êlisabeth, Con muốn sống cho tha nhân như Mẹ đã sống cho cả nhân loại.

Và trong từng nhịp đập của ơn gọi Khiết Tâm, con ước mong trái tim con từng ngày được biến đổi để nên giống Trái Tim Mẹ, dịu hiền, trong sạch và đầy yêu thương.

Con của Mẹ: Maria Hạnh Ngân
Nữ tu bé nhỏ trong Hội Dòng Khiết Tâm Mẹ - Học viện Têresa Avila

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Hạnh Ngân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây