Các Xơ Khiết Tâm Đức Mẹ mừng Trung Thu trên Núi La Bá với các em Raglay

Thứ tư - 22/09/2021 10:44
Chuyến đi này với quà Trung Thu cho 70 cháu, 41 phần thực phẩm và một số tiền giúp cho các hoàn cảnh thương tâm là do Cô Jamie Diep tài trợ qua cầu nối yêu thương của Cô Tuyết Nga và Cô Bích Ly Ai. Các xơ chỉ là người chuyển trao tình yêu của Quý Ân Nhân đến với người nghèo mà thôi.
Các Xơ Khiết Tâm Đức Mẹ mừng Trung Thu trên Núi La Bá với các em Raglay

Các Xơ Khiết Tâm Đức Mẹ mừng Trung Thu
trên Núi La Bá với các em Raglay

“A! bà xơ đến rồi. Bà xơ đến rồi!”. Tiếng reo mừng của bé gái nào đó vang lên lanh lảnh làm đám trẻ bừng tỉnh sau thời gian mòn mỏi ngóng trông. Các bà mẹ cũng vội vàng xốc lại khăn, áo cho đàng hoàng để ra đón các xơ. Và kìa, bóng áo xanh của các xơ Khiết Tâm Đức Mẹ - cộng đoàn Tầm Ngân đang dần hiện rõ cùng với chiếc xe ba gác chất đầy thực phẩm và bánh kẹo.
 
dòng khiet tam duc me (2)

Buôn làng Suối La Bá nằm trên núi cách xa nhà thờ Tầm Ngân khoảng 10 km. Bình thường, bà con sống biệt lập, từ ngày dịch bệnh dưới đồng bằng bùng phát Buôn làng đã xa xôi nay càng hiu quạnh hơn. Trẻ nhỏ không còn đến trường và cha mẹ các em cũng không còn được xuống núi làm mướn nữa. Vậy nên ngay khi được báo tin các xơ sẽ lên cho quà Trung Thu và thực phẩm, bọn trẻ cả đêm háo hức. Mới sáng sớm đã tập trung đông đủ để chờ quà.

Sau phần chào hỏi nồng nhiệt, các xơ dặn bảo bọn trẻ nhiều điều về học hành, giữ sức khỏe và nhất là giúp cha mẹ làm việc nhà. Tiếp đó các xơ chúc mừng Tết Trung Thu và phát quà cho các cháu.
dòng khiet tam duc me (3)

Sau niềm vui của con là đến niềm vui của bố mẹ khi được nhận thực phẩm cho gia đình. Niềm vui nhân lên gấp đôi khi bà con thấy các xơ còn chu đáo mua các loại thuốc cần dùng mang lên cho buôn. Các xơ vừa đưa thuốc vừa dặn dò rất kỹ lưỡng khi nào mới được uống thuốc, bệnh gì uống thuốc nào? Uống bao nhiêu viên.
dòng khiet tam duc me (4)

Xơ Thảo Linh, phụ trách công việc bác ái của Hội dòng tại Tầm Ngân cho biết: Trong thời gian dịch bệnh xã hội giãn cách ở Sài Gòn, Bình Dương, Phan Rang, bà con ở đây thất nghiệp vì không có ai thuê mướn. Cuộc sống đã nghèo giờ lại nghèo hơn.

Các xơ cũng tạ ơn Chúa vì giữa những khó khăn hiện tại, Chúa lại gửi Quý Ân Nhân đến qua cách này cách khác để cộng tác với các xơ trong việc bác ái giúp cho bà con nghèo. Chuyến đi này với quà Trung Thu cho 70 cháu, 41 phần thực phẩm và một số tiền giúp cho các hoàn cảnh thương tâm là do Cô Jamie Diep tài trợ qua cầu nối yêu thương của Cô Tuyết Nga và Cô Bích Ly Ai. Các xơ chỉ là người chuyển trao tình yêu của Quý Ân Nhân đến với người nghèo mà thôi.

Xin Chúa ban bình an và niềm vui cho những Ân Nhân của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chúng con. Xin dâng lên Mẹ Khiết Tâm tất cả bà con trong Buôn Suối La Bá để được Mẹ chăm sóc chở che. Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con nhất là cho chị em Khiết Tâm có điều kiện giúp cho bà con nghèo với ước mong "để trong mọi sự thiên Chúa được hết lòng yêu mến".

Ban Bác Ái Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
Cộng đoàn Tầm Ngân - 0259 629 2989

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây