Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Trao tặng 100 xe đạp cho học sinh đồng bào hiếu học

Thứ hai - 29/11/2021 21:05
Đây là đợt trao xe đạp thứ 2 trong năm 2021 của Ban Bác Ái Từ Thiện – Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang (Tháng 10-11/2021). 100 chiếc xe đạp trao đi là 100 gia đình có niềm vui lớn giữa khó khăn hiện nay.
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Trao tặng 100 xe đạp cho học sinh đồng bào hiếu học
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Trao tặng 100 xe đạp cho học sinh đồng bào hiếu học

“Có xe đạp rồi, mỗi ngày con sẽ chở em đi học, không sợ bị trễ học vì phải đi bộ nữa. Buổi chiều con sẽ đi đón mẹ đi làm rẫy về, ngày nào mẹ cũng phải đi bộ đến tối mới về đến nhà!”, cô bé H’ Kưm Byê trong nhóm 10 em dân tộc tại K’rông Păk  - Đăklăk hào hứng chia sẻ với các sơ.

Đây là đợt trao xe đạp thứ 2 trong năm 2021 của Ban Bác Ái Từ Thiện – Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang (Tháng 10-11/2021). Các sơ cho biết, chiếc xe đạp là 1 tài sản lớn của gia đình dân tộc nghèo: Xe đưa con đi học; Xe để mẹ chở rau củ lên chợ bán đổi gạo; Xe để cha đi rẫy. Và có gia đình, xe để thay phiên chở nhau đi lễ Chúa Nhật. 100 chiếc xe đạp trao đi là 100 gia đình có niềm vui lớn giữa khó khăn hiện nay.

Năm học 2021-2022 khai giảng trong tình hình căng thẳng của dịch bệnh virus Corona Vũ Hán lây lan tác hại mạnh mẽ trên toàn Việt Nam. Các gia đình nghèo là người đồng bào lại càng nghèo hơn vì không có việc làm, không có thu nhập, thiếu kinh phí cho con đi học. Trong đó, các cháu học sinh dân tộc thường ở xa trường học, nhà đông anh chị em nên thiếu phương tiện đến trường. Từ việc thăm viếng, tìm hiểu hoàn cảnh thực tế địa phương đang phục vụ, các sơ Khiết Tâm Đức Mẹ đã đề xuất Chương trình giúp xe đạp cho các em đi học. Và tạ ơn Chúa, cảm ơn Quý Ân Nhân, qua lời kêu gọi của Cha Nhạc sĩ Mi Trầm, sau 2 đợt đã có 140 xe đạp được tặng cho các em.

Chủ đề Ngày Quốc Tế Người Nghèo của năm nay là “Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo”.  Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trách nhiệm và sự dấn thân của những người nam nữ, những người là thành phần của gia đình nhân loại của chúng ta. Nó khuyến khích chúng ta vác đỡ gánh nặng của những người yếu đuối nhất, theo lời của thánh Phaolô: “Hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình... Anh em hãy vác đỡ gánh nặng cho nhau, và như thế là chu toàn lề luật của Chúa Kitô (Gl 5,13-14; 6,2).

Ước nguyện của các sơ Khiết Tâm Đức Mẹ là sẽ có thêm nhiều em học sinh nghèo được tặng xe đạp để đi học, đây là sự quan tâm yêu thương và động viên để các em tiếp tục vượt khó đến trường với hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn khi được tiếp nhận kiến thức từ nền Giáo dục.

 
dong khiet tam duc me (5)
 
dong khiet tam duc me (6)
 
dong khiet tam duc me (7)
 
dong khiet tam duc me (8)
 
dong khiet tam duc me (9)

dong khiet tam duc me (10)

dong khiet tam duc me (12)
 
dong khiet tam duc me (13)
 
dong khiet tam duc me (14)

“Giáo dục có vai trò rất quan trọng đối với mỗi con người, có thể nói làm nên sự tiến bộ, tiến hóa của loài người so với các loài động vật khác. Có giáo dục, con người sẽ có trí tuệ, có thể học những kiến thức, kỹ năng để làm tốt một việc nào đó. Giáo dục không chỉ giúp tạo ra một con người mà còn góp phần đổi mới xã hội thông qua những hoạt động, suy nghĩ của các cá nhân trong đó. Tóm lại, giáo dục giúp một người có thể hòa nhập vào cộng đồng thông qua các mối quan hệ, hoạt động của bản thân, qua công việc làm.

Thông qua việc trang bị những kiến thức, kỹ năng cho con người, giáo dục giúp một người sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Với giáo dục của mình, con người có khả năng giải quyết vấn đề, có kiến thức về khoa học – xã hội để thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội tốt nhất” (Trích Giáo dục là gì?)

Tâm Phúc
Ban Bác Ái Từ Thiện Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

 

Tác giả bài viết: Tâm Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây