Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: Hành Trình Gieo Hạt Yêu Thương Mùa Dịch Covid 19

Thứ ba - 05/10/2021 22:06
Chúng con ước mong Quý Ân nhân, thân nhân tiếp tục đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện và qua sự chia sẻ vật chất trong thời gian sắp tới. Hành trình “Gieo Hạt Yêu Thương” của Chị em Khiết Tâm được thực hiện từ cuối tháng 8 năm 2021 đến những ngày đầu tháng 10 năm 2021.
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: Hành Trình Gieo Hạt Yêu Thương Mùa Dịch Covid 19
 
HÀNH TRÌNH GIEO MẦM YÊU THƯƠNG 
CỦA CHỊ EM KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ - MÙA DỊCH COVID 19

Trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, cách riêng tại quê hương Việt Nam chúng ta, đáp lại lời mời gọi cộng đồng Dân Chúa Việt Nam “Hãy mau mắn vào cuộc, chung tay góp sức, san sẻ công việc với mọi thành phần xã hội và Giáo hội trong công cuộc phòng chống đại dịch” của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Chị em Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ - Nha Trang với  “trái tim quảng đại luôn hăm hở dấn thân phục vụ”,  cùng sự hỗ trợ của quý ân nhân, thân nhân và sự cộng tác các tình nguyện viên đang tham gia các tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly và tại các giáo xứ, Chị em Khiết Tâm đã  sẻ chia những phần quà yêu thương đến từng cá nhân và gia đình công giáo cũng như không công giáo trong và ngoài giáo phận Nha Trang.

Hành trình “Gieo Hạt Yêu Thương” của Chị em Khiết Tâm được thực hiện từ cuối tháng 8 năm 2021 đến những ngày đầu tháng 10 năm 2021.

 
bac ai khiet tam 7

Hành Trình 1 Khởi đầu với 400 phần quà: Vào ngày 30/08/2021: các sơ đã trao tặng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Lao – Phổi Khánh Hòa, Bệnh viện Dã chiến số 4 –Khánh Hòa; giáo xứ Núi Sạn, 200 hộ dân tại hẻm 85 Hương Lộ 45 Ngọc Hiệp (Xóm Soi) 400 phần quà (nước tinh khiết, trứng gà, rau củ, mì tôm).
 
bac ai khiet tam 1
bac ai khiet tam 2
bac ai khiet tam 3

Hành Trình 2 với 500 phần quà: Vào ngày 12/09/2021: với sự cộng tác của các tình nguyện viên, các sơ đã chuyển 500 phần quà (gạo, mì tôm, trứng gà, rau củ) đến tận tay các cá nhân và gia đình đang gặp khó khăn bị ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid tại các giáo họ Họ Luca, Giáo Họ Tê-rê-sa, Giáo Họ Matthêu thuộc giáo xứ Phước Hòa; giáo xứ Chợ Mới, giáo xứ Cầu Ké, giáo xứ Ngọc Thủy.
bac ai khiet tam 5

Hành Trình 3 với 100 phần quà: Vào ngày 23/09/2021: được sự cộng tác của các chị em thuộc Hội Phụ nữ xã Vĩnh Trung, các đại diện Thôn Võ Cang, và giáo xứ Bình Cang, các sơ đã gởi đến bà con có hoàn cảnh khó khăn 100 phần quà (gạo, trứng gà, rau củ).

Hành Trình 4: Đặc biệt, vào ngày 28/09/2021 được sự giúp đỡ của ân nhân, các sơ đã chuyển đến anh Hoàng Thái Hùng – Đang điều trị bệnh ung thư đồng thời đang bị cách ly vì Covid lưu trú tại 75/5F Khu phố 6, Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh món quà khiêm tốn gồm sữa, gạo, mì tôm, rau củ…
bac ai khiet tam 4

Hành Trình 5 với 100 phần quà: Hành trình gieo hạt yêu thương của Chị em Khiết Tâm không chỉ được vun đắp bằng những lời cầu nguyện của từng chị em Khiết Tâm. Nhưng bên cạnh đó là sự hy sinh, cộng tác, chia sẻ của nhiều ân nhân, thân nhân. Vì thế, lúc 8 giờ  sáng Chúa nhật, ngày 03/10/2021 tuần lễ mở đầu tháng Mân Côi Tôn kính Mẹ Maria, chị em Khiết Tâm tiếp tục dấn thân lên đường để trao tặng 100 phần quà (gạo, trứng gà, rau củ) cho bà con tại giáo xứ Phước Đồng.
 
bac ai khiet tam 6

Chúng con xin cảm tạ Chúa và Mẹ Khiết Tâm, xin tri ân Qúy Ân nhân, thân nhân và tất cả các tình nguyện viên trong thời gian qua đã chung tay góp sức, quảng đại hy sinh đóng góp để Chị em Khiết Tâm chúng con có điều kiện hoàn thành “ Hành trình gieo mầm yêu thương trong mùa dịch Covid 19 tại nhiều giáo xứ trong Giáo phận Nha Trang. Tất cả những nghĩa cử cao đẹp ấy của Qúy vị trong thời gian qua  minh chứng điều Đức Thánh Cha đã khẳng định “Có thể khắc phục được đại dịch... Nhưng chúng ta chỉ có thể thành công nếu chúng ta đoàn kết với nhau”.

Chúng con ước mong Quý Ân nhân, thân nhân tiếp tục đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện và qua sự chia sẻ vật chất trong thời gian sắp tới.

Nguyện xin Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa , Mẹ Khiết Tâm và Cha Thánh Giuse luôn giữ gìn và ban bình an, niềm vui cho những Ân nhân, thân nhân của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chúng con.

Soeur Diễm Thanh
Ban Bác Ái Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

 

Tác giả bài viết: Soeur Diễm Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây