Ngày 15: Việc thứ Tám là Sốt Sắng Mừng Lễ Trái Tim Người

Thứ sáu - 14/06/2024 14:24
Mỗi lần Chúa hiện ra cùng thánh nữ Margarita Maria, Chúa đều tỏ ra ý Người muốn hằng năm dành một lễ riêng để tôn thờ Trái Tim Người.
Ngày 15: Việc thứ Tám là Sốt Sắng Mừng Lễ Trái Tim Người
Ngày Mười Lăm:
Việc thứ Tám ta phải làm để Tôn Thờ Trái Tim Chúa Giêsu là Sốt Sắng Mừng Lễ Trái Tim Người

Mỗi lần Chúa hiện ra cùng thánh nữ Margarita Maria, Chúa đều tỏ ra ý Người muốn hằng năm dành một lễ riêng để tôn thờ Trái Tim Người. Tháng sáu năm 1675, Người tỏ điều ấy rõ ràng hơn.  Bà thánh kể lại: Năm 1675, đang khi tôi chầu Thánh Thể, Chúa tỏ lòng thương yêu tôi lắm, và tôi cũng thấy lòng cháy lửa kính mến Người.

Người bảo tôi: "Con muốn tỏ lòng kính mến trả nghĩa Cha, thì hãy làm việc Cha đã bảo con nhiều lần, vì chẳng có việc nào Cha khoa khát bằng việc ấy. Cha đã quá thương yêu người ta, nhưng người ta không những chẳng báo ơn Cha, lại có nhiều kẻ bội bạc làm hư phép Mình Thánh và xúc phạm đến Cha. Vì thế Cha muốn mỗi năm dành riêng một lễ tôn thời Trái Tim Cha. Ngày ấy, những ai có lòng mến Cha hãy rước lễ đền tội những người xúc phạm đến Cha trong phép Thánh Thể. Cha hứa sẽ ban nhiều ơn cho những ai sốt sắng mừng và khuyên bảo người ta mừng lễ ấy."

Thánh nữ Margarita Maria đã cậy nhờ các đấng Bề trên trong Giáo hội xin Tòa Thánh lập lễ ấy.  Đức Giáo Hoàng Innocentê đang cai trị Giái hội, ưng thuận việc đó, nhưng người muốn để Giám mục các địa phận lập lễ ấy trước trong địa phận mình rồi Tòa Thánh sẽ ấn định sau.

Mười năm sau, Giám mục địa phận Lingone lập lễ ấy trước hết. Ai nói được nỗi vui mừng và lòng sốt sắng mừng lễ của Thánh nữ!

Năm 1765, sau khi Thánh nữ Margarita Maria đã qua đời, các Giám mục nước Pháp đã lập lễ ấy trong toàn quốc.  Năm 1865, Tòa Thánh ấn định truyền lập lễ ấy trong cả Giáo hội.  Lại đến năm 1888, Tòa Thánh lại tôn lễ ấy lên bậc nhất như các lễ trọng khác.

Ngày nay Giáo hội mừng lễ này rất trọng thể, lại đặt Thánh Thể Chúa cho giáo hữu chầu suốt ngày.

Khi mừng lễ Trái Tim Chúa, ta phải có ý tạ ơn Chúa vì những ơn Người đã ban cho ta, nhất là Người đã dùng nhiệm tích Thánh Thể để phó trót mình cho ta, lại phải có ý đền những tội người ta xúc phạm đến Chúa và Thánh Thể Người.

Những việc người ta quen làm như: dâng lễ, dâng mình cho Trái Tim Chúa.  Người ta còn quen ngắm đàng Thánh giá, đọc kinh "Chúng tôi là vật hèn...." cốt ý đền tội thay cho bao người xúc phạm đến Mình Thánh Chúa.

Năm 1906, Đ.G. Hoàng Lêô đã truyền đọc kinh dâng mình cùng dâng cả và thiên hạ cho Trái Tim Chúa Giêsu trong các nhà thờ Chính Xứ đang khi chầu Mình Thánh.

Lạy Chúa tôi, Chúa ước ao cho mọi người đến chầu Mình Thánh Chúa. Tôi dốc lòng vâng theo ý Chúa, sốt sắng mừng lễ kính Trái Tim Chúa.  Xin Chúa ban cho tôi mọi ơn cần thiết vì tôi yếu đuối và khốn cùng.

Thánh tích

Bên Ấn Độ hay có dịch tả, không mấy năm không, Cha Andrê giảng đạo bên nước ấy kể lại rằng: bệnh dịch năm nay, nặng hơn mọi năm, sát hại nhiều người, nhưng đa số là lương dân. Giáo dân có lòng kính mến và trông cậy Trái Tim Chúa Giêsu.  Mỗi khi gặp sự khốn khó, họ đều chạy đến Trái tim nhân lành Chúa.

Thoạt khi bệnh dịch vừa nổi lên, người ta kêu xin Trái Tim Chúa ngay.  Dân làng, già trẻ, lớn bé tụ họp nhau trong nhà thờ làm việc kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu mấy giờ liền, cứ thế mãi cho đến khi hết tai họa.  Họ thúc giục nhau đi xưng tội và rước lễ nhiều lần. Nhờ đó, giáo dân được Chúa gìn giữ cách riêng. Có làng công giáo không phải dịch, có làng chết bảy, tám hay mươi người.  Còn lương dân năm chục, một trăm là thường. Con chiên xứ tôi thường được Chúa gìn giữ cách riêng là nhờ ở sự nhiệt thành tôn sùng Trái Tim Chúa.  Họ càng được Chúa thương bao nhiêu, họ càng thêm lòng kính mến và trông cậy hơn bấy nhiêu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây