Ngày 16: Việc thứ Chín Chúa Dạy để Tôn Thờ Trái Tim là Sùng Kính Những Ảnh Tượng Trái Tim Cực Thánh Người

Thứ bảy - 15/06/2024 14:26
Những khi Chúa hiện ra cùng bà Thánh Margarita Maria, thường hay mở Trái Tim Người cho bà thánh xem thấy: khi thì cho xem thấy cả mình cùng Trái Tim Người khi thì nguyên Trái Tim.
Ngày 16: Việc thứ Chín Chúa Dạy để Tôn Thờ Trái Tim là Sùng Kính Những Ảnh Tượng Trái Tim Cực Thánh Người
Ngày Mười Sáu:
Việc thứ Chín Chúa Giêsu Dạy Làm để Tôn Thờ Trái Tim là Sùng Kính Những Ảnh Tượng Trái Tim Cực Thánh Người

Bà Thánh kể lại: Một lần Chúa Giêsu hiện ra uy nghi sáng láng, mở Trái Tim Người cho tôi xem. Trông lên, tôi thấy năm dấu thánh nơi mình Người giãi sáng ra. Trái Tim Người có thánh giá ở trên, trong có lửa bốc ra, một vòng gai cuốn chung quanh đâm vào trái Tim, vết thương ngọn giáo đâm há to ra.  Lần nào Chúa mở Trái Tim, bà Thánh cũng xem thấy như thế. Chúa Giêsu đã tỏ cho bà thánh biết, những ảnh tượng Trái Tim có thánh giá, có lửa bốc ra, có vành gai quấn, có vết thương mở to, làm đẹp lòng Người lắm, vì giống Trái Tim Người đầy lòng xót thương loài người.

Người lại tỏ cho bà thánh biết Người muốn cho người ta trưng bầy ảnh tượng ấy trong các nhà thờ, các tư gia và nhiều nơi khác, để thúc đẩy những kẻ có tội động lòng hối cải. Bà thánh liền làm theo ý Chúa: vẽ khắc ảnh tượng Trái Tim theo mẫu Chúa đã cho xem thấy, phát đi khắp nơi cho người ta tôn sùng.
Đời trước những ảnh tượng Chúa Giêsu chịu đóng đanh sinh ơn ích cho người ta thế nào thì ngày nay ảnh Trái Tim Chúa cũng sinh ơn cho người ta như thế. Chúa Giêsu cũng muốn cho người ta trưng bày những ảnh tượng Trái Tim như ảnh chuộc tội ngày trước.
Người dạy rằng:
1)     Phải trưng bày ảnh tượng Trái Tim Người trong các nhà thờ, nhà nguyện, các nơi hội chung, các trường học, tư gia hay công sở như người ta quen trưng bầy ảnh chuộc tội.
 
2)      Phải tôn thờ ảnh tượng ấy như ảnh chuộc tội, và nơi nào trưng bầy ảnh tượng ấy, Chúa sẽ đem bình an của Người đến.
 
3)      Phải mang trong mình ảnh tượng ấy như ảnh chuộc tội, như Áo Đức Bà. Ai mang ảnh ấy, Người sẽ phù hộ cách riêng.
 
Lạy Chúa Giêsu, ngheo theo lời Chúa truyền dạy, nhiều nơi đã được trưng bầy ảnh tượng Trái Tim Chúa, nhiều người đã mang ảnh ấy, đã được Chúa ban ơn phù hộ cách riêng.  Tôi xin hết lòng cung kính và tin tưởng ảnh ấy như sức mạnh phù hộ tôi khỏi mọi sự dữ phần hồn phần xác.
Thánh tích
Mới đây bên Pháp, có một bà qúy phái đạo đức được một con trai đang làm sỹ quan.  Năm sau xẩy đến chiến tranh, con bà phải cầm quân sang chinh phục dân Ảrập.  Bà mẹ lo sợ, dâng con cho Trái Tim Chúa Giêsu và cho con một mẫu ảnh Trái Tim dặm phải mang luông trong mình.  Con vâng lời mang ảnh ấy và tin tương như một võ khí mạnh sức để hộ thân.
Đã bao lần, ông ta phải xông pha nơi mũi tên hòn đạn, nhưng nhờ Trái Tim Chúa Giêsu phù hộ, ông vẫn bình an vô sự. Một lần, quân địch đóng ở một nơi hiểm địa, ông được lệnh phải đi đánh phá đồn ấy.  Ông ra đi mang theo bốn đại đội.  Thấy địch quân có đồn kiên cố, binh sĩ hầu nản lòng.  Mặc dầu viên chỉ huy ra lệnh đánh gấp rút.  Hai bên giao chiến ác liệt. Bốn đại đội của ông đã bị tiêu diệt quá nửa.  Sau cùng cũng đã công pháp được đồn giặc.
Viên chỉ huy bị mấy vết thương.  Một vết ở giữa ngực trứng ảnh Trái Tim ông đeo. Ảnh quăn lại, nhưng ồng không việc gì.  Ai cũng rõ ông được thoát chết là nhờ ơn Trái Tim nhân lành Chúa cứu chữa.  Từ đó ông và gia đình ông càng sốt sắng kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu để báo ơn trả nghĩa Người.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây