Lạy Đức Chúa Giêsu là Cha rất nhân lành của các linh hồn nơi luyện ngục: Các linh hồn ấy đều là con cái Chúa tôi, có nghĩa cùng Chúa và kính mến Chúa. Xin Chúa tôi ngự trong phép Thánh Thể soi trí mở lòng, cho người ta làm nhiều việc lành cứu giúp các linh hồn ấy để họ chóng được về Thiên đàng hợp cùng các thánh Thiên Thần và các thánh Nam Nữ hát mừng ngợi khen tạ ơn Chúa tôi đời đời. Amen
Người dạy rằng: "Ta ước ao mở Trái Tim Ta để co hết mọi người được nhờ những ơn và những công nghiệp vô cùng do Trái Tim Ta phát ra để khỏi hư mất đời đời và được rỗi linh hồn hết thảy" Ôi! Nếu ta thấu hiểu được lòng thương xót của Chúa Giêsu và tạ ơn Người cho xứng đáng thì phúc cho ta biết bao.
Chúa Giêsu muốn mọi người trông cậy cầu xin Đức Mẹ, lại ước ao Đức Mẹ được nhân loại tôn kính, để nhờ Đức Mẹ đưa hết thảy chúng ta đến cùng Trái Tim Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu hằng ao ước cho hết thảy nhân loại biết Đức Chúa Cha là Chúa trời đất muôn vật cùng thờ phượng làm tôi Người. Các việc Chúa Giêsu đã làm, mọi thương khó Người chịu vì ý ấy mà thôi.
Chúa Giêsu muốn nâng cao giá trị của đức vâng lời, sự cần thiết của nó cho kẻ thật lòng mến Trái Tim Người, nên đã dạy cho bà thánh Margarita Maria ngay từ lúc còn nhỏ.
Lạy Chúa Giêsu, là Chiên hiền của Thiên Chúa, ĩn ban cho tôi bớt tính nóng giận, được ở hiền hậu với mọi người, cả với những người thù ghét tôi, khinh dể mạt sát tôi.
Chúa Giêsu là gương mẫu đức khiêm nhường. Chính Người đã phán: "Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường thât."Ai mến Trái Tim Chúa thì yêu thích ở khiêm nhường, cũng là nhân đức Người dạy bà Thánh Margarita cách riêng.
Ôi Thánh giá là hy vọng độc nhất của tôi, là nguồn vui của tôi, tôi yêu thánh giá, tôi muốn vác Thánh giá liên và chết làm một cùng Chúa Giêsu trên Thánh giá!
Ta phải tỉnh thức đừng để cho lòng ta quá quyến luyến những sự hèn thế gian. Và một khi đã xóa khỏi lòng những vết in phù thế thì ta sẽ dễ dàng kính mến Trái Tim Chúa Giêsu.
Những khi Chúa hiện ra cùng bà Thánh Margarita Maria, thường hay mở Trái Tim Người cho bà thánh xem thấy: khi thì cho xem thấy cả mình cùng Trái Tim Người khi thì nguyên Trái Tim.
Ôi! Lạy Chúa, đấng tôi yêu mến và đáng kính vô cùng. Chúa thương yêu tôi quá bội, đến nỗi chết vì tôi. Hôm nay tôi nguyền từ bỏ mọi lòng yêu thế tục để được hiến dâng tất cả hồn xác tôi cho Chúa. Chớ gì hồn xác tôi được luôn luôn thuộc về Chúa đời này và đời sau. Amen.
Mỗi khi ta suy ngắm sự thương khó Chúa, tức là làm một việc yên ủi Chúa, như xưa bà veronica nâng khăn lau những giọt máu đau khổ cho Chúa hay là như ghé vai vác đỡ Thánh giá Chúa như ông simon xưa.
Trong các lễ nghi đạo Công giáo làm để phụng sự Thiên Chúa, không có gì cao trọng bằng Thánh Lễ. Vì Thánh Lễ cũng là một việc tế lễ Chúa đã dâng trên núi Canvê xưa.
Chẳng những Chúa dạy kẻ kính thờ Người phải năng rước lễ mà còn ước ao cho người ta rước lễ hàng ngày. Người dạy thánh nữ Magarita rằng:"Để đẹp lòng Cha, con phải năng rước lễ."
Một lần Chúa Giêsu hiện đến phán dạy thánh nữ Magarita rằng:"Cha ước ao và muốn cho người ta tôn sùng Trái Tim Cha, đền tạ những tội xúc phạm đến Trái Tim Cha".
Việc thứ nhất Chúa dạy ta phải làm là dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Người. Điều này Người đã tỏ rõ ràng cho bà thánh Margarita, khi hiện ra cùng bà. Vâng lời Chúa truyền dạy, bà thánh đặt một bản kinh dâng trót mình cho Trái Tim Cực Trọng Người.
Nhìn ảnh Trái Tim Chúa Giêsu, ta thấy có lửa bốc ra nơi chân thánh giá , chỗ lưỡi đòng và mão gai đâm vào. Lửa thiêu đốt Trái Tim Chúa Giêsu là lửa thế nào? Là lửa thương yêu nhân loại.