Giáo phận Nha Trang hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành kỉ niệm 67 năm thành lập Giáo phận Nha Trang (5/7/1057 - 5/7/2024)

Thứ năm - 11/07/2024 10:10
Vào chiều thứ 7, ngày 6/7/2024, toàn thể tín hữu giáo phận Nha Trang qui tụ về Đền Thánh Mẹ Nhân Lành để hành hương tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ nhân ngày kỉ niệm 67 năm thành lập giáo phận Nha Trang (5/7/1957 – 5/7/2024). Hiện diện trong thánh lễ ngày hành hương, có Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận Nha Trang, Đức cha tiền nhiệm Giuse Võ Đức Minh, quí cha hạt trưởng, đông đảo quí cha, quí tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu từ khắp các giáo hạt.
Giáo phận Nha Trang hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành kỉ niệm 67 năm thành lập Giáo phận Nha Trang (5/7/1057 - 5/7/2024)

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 16g00 do Đức cha Giuse Giám mục giáo phận chủ sự; thế nhưng các tín hữu đã hiện diện ngay từ sớm để dâng lên Mẹ Nhân Lành những tâm tình tạ ơn và cầu xin những ơn cần thiết cho gia đình và bản thân; đồng thời đông đảo tín hữu chạy đến với bí hòa giải để dọn lòng xứng đáng tham dự ngày hành hương này.
đền thánh mẹ nhân lành (5)
 
đền thánh mẹ nhân lành (4)
 
đền thánh mẹ nhân lành (8)
 
đền thánh mẹ nhân lành (6)
 
đền thánh mẹ nhân lành (7)
 
đền thánh mẹ nhân lành khanh vinh

Giảng trong thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận nhấn mạnh đến tâm tình của Mẹ Maria đó là NIỀM VUI TẠ ƠN - CÙNG VỚI MẸ, TẠ ƠN THIÊN CHÚA.

Sau đây là nội dung bài giảng của Đức Giám Mục Giáo phận

 
NIỀM VUI TẠ ƠN - CÙNG VỚI MẸ, TẠ ƠN THIÊN CHÚA
NHÂN DỊP HÀNH HƯƠNG MẸ NHÂN LÀNH TOÀN GIÁO PHẬN
VÀ KỶ NIỆM 67 NĂM (1957-2024) THÀNH LẬP GIÁO PHẬN NHA TRANG
Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-56
*****
Đức Maria vừa được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế và biết tin bà chị họ là Êlisabét cũng đã mang thai trong lúc tuổi già, nên Mẹ vội vã lên đường đến thăm và giúp đỡ người chị họ ấy. Khi hai người gặp nhau, Bà Êlisabét tràn ngập vui mừng và ngay cả bào thai trong bụng bà cũng vui mừng! Trong bầu khí tràn ngập vui mừng ấy, Mẹ đã cất lên bài ca tán dương và tạ ơn Thiên Chúa. Từ đâu, Mẹ có được niềm vui tạ ơn đó?
 
27 45

1. Niềm vui tạ ơn xuất phát từ tấm lòng khiêm nhường

Mẹ là mẫu gương rất đặc biệt cho chúng ta về lòng khiêm nhường. Trong ngày truyền tin, khi nhận những lời chào và khen ngợi của thiên thần, Mẹ không kiêu hãnh, tự mãn, nhưng kinh ngạc và bối rối (Lc 1,29). Trước những lời chúc mừng long trọng, sự tôn vinh và khen ngợi, đôi khi người ta dễ có nguy cơ nổi lên trong lòng sự kiêu hãnh và tự phụ. Nhưng với Mẹ Maria, khi nghe lời của thiên thần trong ngày truyền tin thay vì thấy thích thú trong lòng, Mẹ cảm thấy kinh ngạc. Vì sao? Bởi vì tự trong lòng, Mẹ cảm thấy mình nhỏ bé, Mẹ nhận mình chỉ là tôi tớ hèn mọn của Chúa, tức là muốn vâng theo thánh ý Chúa thôi.

Dù là được làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ Maria không cậy dựa đặc quyền để rồi đòi hỏi điều gì. Mẹ không tự hài lòng và đề cao bản thân. Mẹ biết mình nhận được mọi sự từ Thiên Chúa. Mẹ không nhìn vào bản thân, nhưng nhìn lên Thiên Chúa và nhìn về người khác. Qua cái nhìn toàn diện và tự tấm lòng khiêm nhường ấy, môi miệng mẹ đã bộc phát ra những lời ca khen tốt đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa với niềm vui tạ ơn.

Niềm vui tạ ơn của người khiêm nhường không phải là niềm vui của người kiêu hãnh, của kẻ chiến thắng, thích đề cao công trạng. Mẹ Maria không đề cao bản thân, nhưng sẵn sàng vâng lời tuyệt đối như một nữ tỳ của Thiên Chúa. Nhờ đó, Mẹ được thuộc trọn về Chúa là Đấng luôn yêu quý ai khiêm nhường. Thuộc về Chúa đó là ước mơ, đó là niềm vui, đó là mục đích của cuộc đời. Lẽ nào lại Mẹ không vui và cất lên lời ca tạ ơn!

2. Niềm vui tạ ơn xuất phát từ cảm nghiệm được Chúa thương 

Thiên Chúa không nâng ai lên cao vì món quà hậu hĩnh, hoặc vì sự giàu có, hoặc vì những cống hiến của họ. Chúa đề cao người hèn mọn khiêm nhu. Chúa Giêsu khẳng định “ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14,11). Thánh Kinh cho thấy ai hèn mọn, khiêm tốn nương tựa vào Chúa thì được Chúa yêu thương, bênh vực che chở. Còn ai kiêu căng ỷ sức mình hay cậy vào những thứ mình đang có như tiền của hoặc quyền lực thì Chúa sẽ bị đuổi về tay không và hạ bệ.

Trước mặt Chúa, những ai mà lòng trí chất chứa những đam mê trần trục, những thèm muốn của cải vật chất, và đầy những tư tưởng xấu xa, thì làm sao có thể đón nhận ơn Chúa. Những người nghèo của Thiên Chúa, tức là những người không cậy dựa quyền bính thế gian, không ỷ vào của cải mình có, không tham danh vọng, thì luôn được Chúa thương. Mẹ Maria chính là mẫu gương tiêu biểu cho hạng người nghèo của Thiên Chúa, Mẹ đã được Chúa đổ đầy tình thương, và Mẹ được gọi là Đấng “đầy ân phúc”.

Mẹ Maria tự nhận “là nữ tỳ hèn mọn” của Chúa (Lc 1,38). Mẹ không tự đề cao, tự gán cho mình các đặc ân, những “tước hiệu”. Mẹ xác tín rằng những gì Mẹ có đều là do tình thương vô bờ của Chúa. Mẹ trải nghiệm mình được Chúa thương trong suốt cuộc đời của Mẹ. Chúa Giêsu, người con yêu của Mẹ, là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, là hiện thực của Lòng thương xót của Thiên Chúa. Hơn ai hết Mẹ đã trải đủ tất cả mọi sắc thái, mọi cung bậc của tình thương Thiên Chúa dành cho Mẹ, kể cả qua những gian truân, đau khổ.

Những lời ca khen, và tâm tình, niềm vui tạ ơn của Mẹ xuất phát từ sự cảm nghiệm tình thương mà Thiên Chúa dành cho Mẹ và cho cả dân tộc của Mẹ. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!”

3. Niềm vui tạ ơn xuất phát từ tấm lòng biết ơn

Đứng trước bao ân sủng và tình thương Thiên Chúa dành cho mình, Mẹ vô cùng biết ơn Chúa. Chưa bao giờ Mẹ chê ít, hay còn thiếu, hoặc kêu than trách móc vì những gian truân và đau khổ mà Mẹ đã trải qua. Dù rằng có những nghịch cảnh trong cuộc đời của Mẹ,  nhưng trong mọi sự, Mẹ  xác tín rằng Chúa đã làm cho mẹ những điều kỳ diệu. Mẹ hằng suy đi nghĩ lại và luôn ghi nhớ mọi sự với tấm lòng biết ơn Thiên Chúa.

Phải nói rằng, niềm vui tạ ơn của Mẹ xuất phát từ tấm lòng biết ơn của Mẹ đối với Thiên Chúa. Giống như lời ngôn sứ Isaia trong bài đọc 1, Mẹ cảm nhận rằng: “Nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, dâng lời ca tụng Đức Chúa, vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Israel, vì những gì Người đã thực hiện, bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân”. Không có lòng biết ơn, thì cũng chẳng có niềm vui tạ ơn đúng nghĩa.

4. Niềm vui tạ ơn của Đức Maria và của giáo phận chúng ta hôm nay

Niềm vui tạ ơn của Mẹ và của Dân Chúa ngày xưa, hôm nay phần nào được tái hiện nơi giáo phận chúng ta trong thánh lễ hành hương tạ ơn hôm nay. Cũng như Mẹ Maria xưa kia, hôm nay chúng ta cùng dâng lời tri ân Chúa với niềm vui tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 67 năm thành lập và phát triển Giáo phận Nha Trang 5.7.1957- 5.7.2024.

Nhìn lại một thoáng lịch sử 67 năm qua, cũng như Mẹ, chúng ta cảm nghiệm tình thương của Chúa và không thể không cất lời ca khen Chúa với niềm vui tạ ơn. Nơi bài đọc 1, trích thư 1Cr, Thánh Phaolô tông đồ đã nói: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người”.

Biết bao thăng trầm lịch sử của giáo phận và của mỗi người đều nằm sự quan phòng và uy quyền của Thiên Chúa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và những ai đã sống gương mẫu trong đời sống đức tin và đức mến; chấp nhận hy sinh, góp công sức để góp phần xây dựng giáo phận được như ngày hôm nay.

Chúng ta luôn ý thức rằng Thiên Chúa uy quyền không ngừng giữ gìn giáo phận chúng ta. Chúng ta có thể cảm nhận tình thương quan phòng Thiên Chúa dành cho giáo phận, cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và từng người. Toàn giáo phận chúng ta quyết tâm tiếp tục sống hiệp nhất nên một với nhau. Dưới ánh sáng Lời Chúa, tất cả chúng ta hăng say cùng bước đi mạnh mẽ trong đức tin, son sắc trong đức ái, và vững vàng trong đức cậy.

Xin Chúa thương chúc lành cho toàn giáo phận chúng con. Amen.

+ Giuse Huỳnh Văn Sỹ
Giám mục Giáo phận Nha Trang


Hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành, thứ Bảy, ngày 05.07.2024

Nguồn tin: giaophannhatrang.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây