Cộng Đoàn Khiết Tâm Thiên Quốc

Thứ sáu - 27/11/2020 09:19
Hội Dòng hôm nay có 64 Cộng đoàn - Và Cộng đoàn Thiên Quốc là Cộng đoàn thứ 65.: Cộng đoàn THIÊN QUỐC. Cộng đoàn số 65 thì có ở khắp nơi, trong mầu nhiệm Các Thánh Thông Công, Cộng đoàn 65 luôn kề bên từng Cộng đoàn chị em Khiết Tâm, chia sẻ từng nỗi niềm trong sứ mạng
Cộng Đoàn Khiết Tâm Thiên Quốc


            Hội Dòng hôm nay…
  Theo tôn chỉ và sự điều khiển từ xa mà rất gần, của Đấng Sáng lập Marcel Piquet đáng kính có rất nhiều cộng đoàn hiện diện trên khắp cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận:
- Từ thành thị đến thôn quê, vùng sâu vùng xa,
- Từ miền núi sa mạc nở hoa!
- Đến miền biển bao la cát trắng…
        Thế nhưng!
* Có một cộng đoàn rất đặc biệt: CỘNG ĐOÀN THIÊN QUỐC
Đặc biệt là vì “bài sai” này là chính Đức Kitô Lang Quân âu yếm chia và đọc đích danh các Hiền Thê dấu ái của Người. Và “bài sai” đã được thăm dò rất kĩ trước khi các Thư Ký Thiên Thần ghi chép
  • Cho dầu là rất bất ngờ ở một ngã tư như chị Sophie Bernard Bích Tuyền 16.07.2001.
  • Cho dù là bất chợt quỵ ngã như Soeur Maria de Jesus Đào Trinh 18.08.2014.
  • Hay phải chờ đợi khá lâu để Mẹ Khiết Tâm thêu đẹp chiếc Áo Cưới trình diện Đức Lang Quân như
+ Chị Maria Delphine Ân Lý rất dễ thương 03.12.1998.
+ Chị Anna Diệu Lam vui vẻ hồn nhiên của lớp Diệu 20.08.2002.
+ Chị Têrêxa Hồng Khánh yêu kiều của lớp Hồng 17.11.2010.

+ Các Dì MTG dấu yêu của Hội Dòng và Các chị Niên Trưởng đáng kính của Khiết Tâm. Mẹ Khiết Tâm cũng thêu chậm để Áo Cưới chằng chịt mối chỉ bên trái, mà bên mặt là đẹp tuyệt vời cho các chị xứng đáng.
+ Chị Maria Goretti Khiết Trinh khai mở Cộng đoàn Thiên Quốc 06.12.1995. Tuy ở cộng đoàn Nhà Mẹ khi đã yếu sức nhưng ở Trại Hòa Tân, vùng ruộng mênh mông của Cầu Bà Triên, chị đã miệt mài cho đàn em Khiết Tâm, nên Chúa ân thưởng chị làm phụ trách tiên khởi một cộng đoàn đầy ân phúc: Cộng Đoàn Thiên Quốc.
+ Rồi một hình ảnh quá dễ thương với nhiều công tác, mà công tác đặc biệt là phụ trách phòng Thánh, dọn đồ lễ giặt Khăn Thánh, Khăn Bàn thờ và Áo lễ … Chị Marie du SC Mai Liên (Bà Ngoại). Ngoại vẫn ân cần đi qua đi lại từ nhà Dòng đến phòng Thánh Giáo xứ Bình Cang 12.04.1998.
+ Chúa sợ Ngoại buồn và nhiều việc quá, Chúa tăng cường cho Ngoại một Bà Nội tinh tế, thông minh, tháo vác và thân thiện Chị Dominique Minh Liên 01.08.2010.

+ Cộng đoàn mang tên Thiên Quốc đã phong phú lại càng phong phú thêm khi Chúa đọc bài sai tên Chị Marie Thérèse Minh Tuyền ngày 28.02.2004. Khu rừng rậm Vinh Trang có được một mảnh đất tuyệt vời như hôm nay là nhờ bàn tay sạm nắng, khô chai dày dạn của Chị Têrêsa.
+ Chúa lại ân cần âu yếm gọi một Chị nữa cũng Têrêsa, cũng phát triển đất Vinh Trang sau khi đã miệt mài gắn bó với Cố Phước và Bà Râu Chị Sainte Thérèse Tuyết Trinh 03.09.2014.

+ Nhưng mà Chị Tuyết Trinh là khác lớp, nên Chúa muốn hỗ trợ chị Minh Tuyền, một Chị sang Khiết Tâm từ MTG, cùng làm nhà Tập ở Stena Maris Đà Nẵng Chị Anne Marie Ngọc Tuyền 17.02.2010.

+ Lòng Chúa thương xót thì vô tận Chúa thấu hiểu từng nhu cầu một cách tế nhị, ngày 24.01.2014 Chúa tăng cường cho Cộng đoàn Thiên Quốc một chị dễ thương, chuyên chăm phòng Thánh: Chị Thérèsa Agnès Hiến Trinh.

 + Hội Dòng theo sáng kiến của Đức Phanxicô Xavie, Giám Mục Nha Trang thời đó, đặt tên cho từng lớp. Cộng đoàn Thiên Quốc đầu đội trời nhưng chân vẫn đạp đất… Chúa cũng nhìn và chọn theo lớp… Lớp Trinh đã có 4, lớp Tuyền đã có 3, người cao niên trong Cộng đoàn cũng khá nhiều, lớp trẻ còn đang thiếu…

 
cong doan khiet tam thien quoc 2

+ Những bước chân âm thầm trên cỏ.. của từng bờ ruộng Hòa Tân, thấm thía từng giọt mồ hôi ân cần, sống lại trong tâm hồn chị em Khiết Tâm, thật bàng hoàng và thương tiếc, khi  Chúa gọi một Chị trẻ

+ Chị Maria trúc Ngân 01.07.2017 Mà Trước dó 3 năm Chúa đã chuẩn bị cho Hội Dòng, để Chúa rút một nhân sự từ Đồng Dài lên Thiên Quốc:
 + Chị Marthe Trúc Phương 13.11.2014 Rất thân thương Trúc Phương về bên Chúa! Rất ân cần Trúc Ngân nhớ Trúc Phương…

- Một thời sau 75… Nếu ai đã miệt mài trên vùng ruộng Cầu Bà Triên, sẽ thấm thía nỗi niềm của những bữa cơm trộn đầy mì mà vẫn thấy ngon ơi là ngon! Trong số này có chị Marie Gemma Hạnh Đào 11.03.2009 cúi đầu Vâng lệnh Chúa mà lớp Hạnh và cả nhà Khiết Tâm cùng thổn thức đóng góp cho Cộng đoàn Thiên Quốc một chị Hạnh hồn nhiên vui tươi.

- Cộng đoàn Thiên Quốc đã tạm đủ nhân sự về mọi mặt, nhưng vẫn còn thiếu thiếu làm sao… còn người nấu ăn mà những hy sinh âm thầm và lòng nhiệt thành là số 1, chị sẽ đến Cộng đoàn Thiên Quốc để cùng với một chị lớp Trang rất đặc biệt của chị. Ngày 09.06.2009 qua hình thức một cơn đau tim, Chúa tìm cách đổi bài sai của Chị từ nhà bếp ĐCV về Bình Cang và rồi về Cộng đoàn Thiên Quốc, cho đủ với một chị lớp Trang. Chị là Cô Ba, Chị Ba cảu gia đình, là Chị ba quốc tế của các Cha Phanxico. Dễ thương và hết lòng làm sao, khó tìm thấy ai như Chị Théophane Trang Ngọc 2009.

- Cộng đoàn Thiên Quốc cũng cần có đủ các chức vụ. Mẹ Khiết Tâm thấy là Con của Mẹ muốn chọn gọi một người chị trong số chị đầu đàn của Khiết Tâm. Ngày 24.01.2005 Chị Cả Marie Anges Trang Nghiêm về Thiên Quốc, kết thúc cuộc hành trình dương thế… Để nói về Chị, nhất là sau 75, thật không bút mực nào kể cho hết tinh thần trách nhiệm, sự can đảm, sự tháo vát, sáng kiến, sáng tạo của một người Chị Cả, đóng vai Người Mẹ… Nói đến đây áo xanh nghẹn ngào…Ghi nhớ nhiều kỉ niệm…Và Hội Dòng xin ghi khắc công ơn trời biển của Chị.

- Tháng các linh hồn gợi nhớ…Thật sâu đậm, nhớ đến các Đẳng Linh hồn, thì làm sao không nhớ đến từng chị em đã về Nhà Cha.

- Hội Dòng hôm nay có 64 Cộng đoàn
Và Cộng đoàn Thiên Quốc là Cộng đoàn thứ 65. Các Cộng đoàn với giới hạn của không gian, thời gian, địa điểm và hoàn cảnh, môi trường, sứ vụ,…Nhưng Cộng đoàn số 65 thì có ở khắp nơi, trong mầu nhiệm Các Thánh Thông Công, Cộng đoàn 65 luôn kề bên từng Cộng đoàn chị em Khiết Tâm, chia sẻ từng nỗi niềm trong sứ mạng

- Nhớ đến từng Dì Mến Thánh Giá, từng người Chị Khiết Tâm, từng người Bạn, từng người Em, tuy đã khuất bóng,…Nhưng vẫn còn mãi…còn mãi…trong lòng Khiết Tâm thân thương và nhất là trong lời cầu thiết tha mỗi ngày. Cộng đoàn Thiên Quốc luôn ở bên 64 Cộng đoàn đầy tình nghĩa và luôn chan hòa yêu thương.

Sr. Agnes Hoàng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây