Đời dâng hiến - Niềm vui trong những điều nhỏ bé (Nt. Maria Thiện Trang)

Thứ hai - 02/09/2024 06:44
Đời tu không phải lúc nào cũng hay cũng đẹp, không phải lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ. Con đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, hay trải thảm hoa. Dù vậy, với tôi, đời tu sẽ cho chúng ta rất nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an vì có Chúa, có Mẹ Khiết Tâm và có chị em
Buổi cắm trại Hè 2024 của các sơ Khấn Sinh - HD Khiết Tâm Đức Mẹ
Buổi cắm trại Hè 2024 của các sơ Khấn Sinh - HD Khiết Tâm Đức Mẹ

ĐỜI DÂNG HIẾN - NIỀM VUI TRONG NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ
 
Niềm vui thánh hiến nhỏ bé
Là có Chúa đó,  ta sẽ an vui
Cuộc sống hiến dâng buồn vui
Chỉ là thử thách để tôi luyện mình
Nốt thăng nốt trầm thường tình
Tâm biết đón nhận phân định đẹp hay
Chị em Khiết Tâm chung tay
Dựng xây Nước Chúa, đẹp thay cho đời
Cùng đưa Hội Dòng tiến tới
Đẹp Thánh ý Chúa cùng với muôn dân
Chị em vui vẻ dấn thân
Sống đời nguyện ngắm, hăng say tông đồ
Phục vụ vì Chúa Ki-tô

Chăm lo hạnh phúc tô đời thêm xinh.
 
khan sinh khiet tam

Quả thế, cuộc sống này Chúa ban cho con người có biết bao niềm vui và chính mỗi người phải tự khám phá ra điều đó, để giúp cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Và cuộc sống này cũng có biết bao sắc màu, có gam màu sáng nhưng cũng không thiếu những gam màu tối, và đời thánh hiến cũng vậy. Nếu được hỏi đời tu có gì vui? Bạn sẽ trả lời thế nào, riêng về phần tôi sẽ mạnh dạn mà nói rằng: Trong đời tu có rất nhiều niềm vui nhưng cũng không thiếu những nỗi buồn, có hạnh phúc nhưng cũng có những lúc gặp thất vọng, đau khổ. Nhưng, cái quan trọng là nơi mình cảm nhận nó thế nào và đóng nhận nó ra sao.
    
Đã có người từng hỏi tôi: Tại sao sơ lại đi tu? sơ đi tu để làm gì? Có lẽ tôi sẽ trả lời  “Tôi đi tu vì Chúa gọi thôi ”. Lúc bắt đầu có thể Chúa gọi tôi qua ý muốn của bố mẹ, người thân, nhưng giờ đã trải qua những năm sống trong đời thánh hiến, tiếng gọi ấy ngày làm tôi thấy rõ hơn và thấy yêu quý đời tu hơn. Hay thật ra tự sâu thẳm trong lòng tôi vì thích nên tôi mới đi tu. Vậy, đời Thánh hiến có gì hay và hấp dẫn đến thế, để nhiều người và nhiều bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa, sẵn sàng từ bỏ gia đình, người thân và bạn bè, từ bỏ những gì là thân thuộc với mình để ra đi đến một nơi khác, một nơi mà mọi thứ đều xa lạ, đều mới lạ với mình, để sống với những người khác lạ mà mình sẽ xem như là người thân, những người chị em của mình.

 
hoi dong khiet tam duc me (6)

Và quả thật, đời tu không phải lúc nào cũng hay cũng đẹp, không phải lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ. Con đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, hay trải thảm hoa. Dù vậy, với tôi, đời tu sẽ cho chúng ta rất nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an vì có Chúa, có Mẹ Khiết Tâm và có chị em. Ngay cả trong những lúc khó khăn thử thách, cả khi chúng ta yếu đuối gục ngã, vì khi đó chúng ta sẽ thấy được tình yêu của ta đến đâu trước tình yêu bao la của Chúa, để ta đáp lại, để ta cậy dựa, để ta được tiếp thêm sức mạnh, như Thánh Phao-lô đã nói “Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” trong sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa. Cũng chính lúc đó, chúng ta sẽ thấy được tình yêu thương, quan tâm nâng đỡ của chị em mình. Những lời động viên, những cử chỉ quan tâm sẽ giúp chúng ta có thêm động lực và là niềm vui cho đời dâng hiến của chúng ta. Dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng là anh chị em cùng chung một Cha Trên Trời, và cùng chung một Gia đình thiêng liêng là Hội Dòng. Cảm nghiệm niềm vui ấy sẽ là của mình khi mà chúng ta biết cho đi, biết sẻ chia, biết gắn kết yêu thương, dù qua những việc làm hết sức nhỏ bé và có khi là rất tầm thường trong cuộc sống hàng ngày.

Mỗi năm, Khấn Sinh Khiết Tâm sẽ có một ngày để chị em quây quần tụ họp, vui chơi bên nhau, sẻ chia niềm vui nỗi buồn có nhau.
hoi dong khiet tam duc me (5)

Ngày đầu tháng 8 vừa qua, chị em đã được một ngày vui chơi hết mình. Buổi sáng phấn khởi cho chuyến đi, đến nơi khoảng gần 9h sáng, cảm nhận đầu tiên của tôi lúc đó là “ôi nắng quá ”, và chị em cũng thế, sự hào hứng phấn khởi đã vơi đi một phần. Nhưng, cảm giác đó không tồn tại được lâu, mà thay vào đó là một sự hăng say chơi hết mình, nhiệt tình hết sức của các chị em khi bắt đầu vào trò chơi. Dù có nắng nóng nhưng chị em đã vui chơi không ngại, cùng nhau vượt thử thách để tìm cách giải, cùng nhau làm trò để đem lại những tiếng cười sảng khoái cho chị em mình… Sau một ngày với khuôn mặt “cháy nắng”, nhưng đã không làm mất đi nụ cười, niềm vui trên khuôn mặt và trong ánh mắt mỗi người…
hoi dong khiet tam duc me (4)

Dù là ai, dù ở đâu, mỗi người vẫn luôn ý thức mình là chị em của nhau, cùng chung một Mẹ Hội Dòng mang tên Khiết Tâm. Chúng ta cho đi, chúng ta trao ban và chúng ta sẽ nhận lãnh. Cho đi nỗi buồn, trao nhau niềm vui và chị em chúng ta sẽ nhận lãnh tình yêu thương, sự đoàn kết gắn bó, để rồi từ đó làm mới lại tâm hồn, làm mới lại hành trình đi theo Chúa của mỗi người. Chị em chúng ta cùng tạ ơn Chúa, cùng cám ơn Hội Dòng, Quý sơ và các chị em.
      
hoi dong khiet tam duc me (3)

Và đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi “đi tu để làm gì”. Đó là để sống với, sống cùng và trao ban Chúa cho mọi người, trao ban tình thương, trao ban tình người. Những lúc như vậy chính bản thân mỗi người cũng sẽ nhận lại được tình yêu thương, niềm vui, bình an và hạnh phúc trên con đường Hiến dâng.

Học viện Khiết Tâm Hè 2024

Nữ tu Maria Thiện Trang
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây