Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ : Tuần Tĩnh Tâm Năm 2024 với Chủ đề “Biết Chúa để nhận ra mình và tha nhân”

Thứ tư - 19/06/2024 07:43
Dừng chân, đi vào khoảng không thinh lặng để chiêm ngắm các thực tại thần linh và kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa phải là nhiệm vụ đầu tiên và chính yếu của mọi tu sĩ (x. GL 663§1). Trong ý hướng đó, từ chiều Chúa Nhật 12/6 – 19/6/2024, các chị em đang thi hành sứ vụ tại các Cộng đoàn của Hội dòng đã trở về Nhà Mẹ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ để tham dự tuần tĩnh tâm năm. Cha Phanxico Xavie Trần Công Phán, Dòng Salêdiêng Don Bosco, chia sẻ trong tuần tĩnh tâm này với chủ đề: “Biết Chúa để nhận ra mình và tha nhân”.
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ : Tuần Tĩnh Tâm Năm 2024 với Chủ đề “Biết Chúa để nhận ra mình và tha nhân”

Tuần tĩnh tâm năm thường niên không chỉ đáp ứng theo yêu cầu của Giáo luật và Hiến pháp Dòng, để chị em nhìn lại đời sống ơn gọi và sứ vụ của mình dưới ánh sáng Lời Chúa và sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh; nhưng còn là cơ hội quý báu và thuận tiện để chị em trong Dòng gặp gỡ và chia sẻ cho nhau những trải nghiệm thiêng liêng trong ơn gọi và sứ vụ.
 
dong khiet tam duc me 1

Tuần tĩnh tâm thường niên 2024 khép lại sau Giờ Chầu Thánh Thể, trong tâm trình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, Đức Mẹ Khiết Tâm. Ước gì, sau những ngày trầm mình trong tĩnh mạc sẽ là thời điểm đầy hồng ân giúp chị em biến đổi, và tân Phúc Âm hóa bản thân cũng như cộng đoàn để đáp lại kỳ vọng mà Giáo hội và thế giới đang mong đợi nơi chúng ta. Như lời thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gửi những người Thánh hiến trong ngày lễ khai mạc Năm đời sống thánh hiến như sau: “Hãy lay động thế giới! Hãy chiếu sáng thế giới bằng chứng tá ngôn sứ của mình… Hãy chỉ cho thấy tình huynh đệ phổ quát không phải là sự ảo tưởng, nhưng chính là ước nguyện của Đức Giêsu đối với toàn thể nhân loại”.
 
dong khiet tam duc me 6

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã tuôn đổ muôn hồng phúc trên cuộc đời chúng con, đặc biệt qua tuần tĩnh tâm này. Với chủ đề “Biết Chúa để nhận ra mình và tha nhân” đã giúp chúng con định vị bản thân mình đang ở đâu? Đang sống trong bậc sống nào? Có những lúc chúng con đi sai đường, đi ngược lại với gì Chúa muốn nơi chúng con. Cũng có khi chúng con yếu đuối, sa ngã, lầm lỗi .v.v. Nhưng tình yêu của Chúa luôn bao la khỏa lấp những thiếu sót của chúng con. Đích thân Chúa mời gọi chúng con dấn bước theo dấu chân của Chúa để trở thành những người thợ trung tín gieo vãi hồng ân Chúa.
 
dong khiet tam duc me 2

Xin cho chúng con luôn biết cầu nguyện trong tĩnh mịch để đón nhận nguồn năng lượng từ trái tim của Chúa Giêsu vào những sinh hoạt của đời sống thường nhật và sống chan hòa với tha nhân. Xin ban thêm cho chúng con tính kiên nhẫn để phân định rõ ràng đâu là ý Chúa và ý riêng của bản thân, để điều hướng cuộc đời mình đi đúng quỹ đạo tình yêu của Chúa và luôn đặt mục tiêu “Chúa là gia nghiệp đời con” lên vị trí ưu tiên.
dong khiet tam duc me

Đoan

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây