Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng Nhà Hồng Ân 2024 cho  gia đình anh chị Chamalea Vinh tại Bà Râu

Thứ năm - 09/05/2024 10:50
Lễ Thánh Giuse Thợ 01/05/2024 , Quý Sơ Ban Bác Ái - Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang và quý Sơ đang phục vụ tại giáo xứ Bà Râu, đã vui mừng khánh thành và bàn giao ngôi Nhà Hồng Ân cho gia đình anh chị CHAMALAE VINH và CHI JAEK THỊ MAI  tại  thôn Bà Râu- huyện Thuận Bắc – Tỉnh Ninh Thuận , trong chuỗi hoạt động của chương trình “Chắp cánh ước mơ – 2024”.
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng Nhà Hồng Ân 2024 cho  gia đình anh chị Chamalea Vinh tại Bà Râu
 
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng Nhà Hồng Ân 2024 cho  gia đình anh chị Chamalea Vinh tại Bà Râu - Ninh Thuận
 
Lễ Thánh Giuse Thợ 01/05/2024 , Quý Sơ Ban Bác Ái - Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang và quý Sơ đang phục vụ tại giáo xứ Bà Râu, đã vui mừng khánh thành và bàn giao ngôi Nhà Hồng Ân cho gia đình anh chị CHAMALAE VINH và CHI JAEK THỊ MAI  tại  thôn Bà Râu- huyện Thuận Bắc – Tỉnh Ninh Thuận , trong chuỗi hoạt động của chương trình “Chắp cánh ước mơ – 2024”.
 
Thành ngữ Việt Nam có câu “An cư lạc nghiệp”. Khi đã “an cư” thì ta mới có thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Dù xã hội hôm nay đã có những sự thay đổi, song quan điểm này vẫn giữ một giá trị nhất định trong đời sống tinh thần của người dân Việt. Vì thế,  việc có một ngôi nhà làm nơi cư ngụ là niềm mơ ước của bao người. Tuy nhiên với nhiều gia đình, thực hiện được ước mơ ấy không hề dễ dàng.
nha tinh thuong nha tinh thuong ba rau
Đó là trường hợp gia đình anh CHAMALEA VINH  và chị JAEK THỊ MAI (tại Thôn Bà Râu – xã Lợi Hải –Huyện Thuận Bắc – Tỉnh Ninh Thuận), người ngoại giáo. Anh chị có tất cả 7 người con. Ngoài ra, anh chị còn nuôi thêm một người cậu đang bệnh. Công việc chính của anh chị là làm rẫy, chăn bò mướn, kiếm đủ bữa cơm cho 10 thành viên trong gia đình đã khó, huống chi là nghĩ đến việc có một ngôi nhà để tránh mưa che nắng, Cả gia đình gồm 10 thành viên sống trong ngôi nhà bằng rơm, chật hẹp, lụp xụp, dột nát, xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
 
hoi dong khiet tam duc me nha tinh thuong (4)

Quý Sơ đang phục vụ tại cộng đoàn Khiết Tâm – Bà Râu đã nhiều lần đến thăm gia đình và làm đơn ngỏ xin Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ và Quý Ân Nhân giúp làm nhà cho gia đình nghèo khó này. Với ơn Chúa giúp, sự giúp đỡ của Hội dòng và Quý Ân Nhân, chỉ sau 1 tháng thi công, ngôi nhà mới nhỏ nhưng khang trang đã hoàn thiện. Nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, khu vực vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ, màu sơn nhẹ nhàng, hài hòa đã tạo cho ngôi nhà vẻ đẹp tươi sáng báo hiệu những người sống trong ngôi nhà này sẽ có cuộc đời cũng tươi sáng, bình an và hạnh phúc hơn.
 
hoi dong khiet tam duc me nha tinh thuong (2)

Trong niềm vui chúc mừng gia đình trong ngày khánh thành và bàn giao Nhà Hồng Ân, sơ Maria Thiên Phúc đại diện Ban Bác Ái thuộc hội dòng Khiêt Tâm Đức Mẹ - Nha Trang và thay lời gia đình anh chị Vinh – Mai, cảm ơn quý Sơ Khiết Tâm đang phục vụ tại giáo xứ Bà Râu đã quan tâm lo lắng chu đáo cho công trình này. Quý sơ chân thành cảm ơn Quý Ân Nhân xa gần đã hiệp lời cầu nguyện và đồng hành cùng hành trình yêu thương của Quý Sơ trong chương trình “Chắp cánh ước mơ -2024” tại Bà Râu. Cách riêng xin cảm ơn gia đình anh chị Luân Hà, Hội Từ Thiện Hồng Ân và Nhóm Gen-Focolare Việt Nam đã quảng đại đóng góp hỗ trợ cho việc xây dựng ngôi Nhà Hồng Ân này. Tất cả Quý Ân Nhân bằng cách này, cách khác đã chung tay để xây dựng ngôi nhà nghĩa tình này cho gia đình anh chị Vinh –Mai.
hoi dong khiet tam duc me nha tinh thuong (3)

Đối với gia đình anh chị Vinh – Mai, các sơ chúc mừng gia đình đã có ngôi nhà mới. Ngôi nhà này không chỉ có một nơi cư ngụ chắc chắn, an toàn, các sơ cầu chúc nơi đây sẽ là mái ấm hạnh phúc, giúp anh chị vượt qua những khó khăn trong đời sống và nuôi dạy con cái thành những người tốt.

Trong buổi trao nhà, anh chị Vinh –Mai  cùng với các con cũng đã vô cùng hạnh phúc, không thể nói hết được sự vui mừng khôn xiết và lòng biết ơn sâu sắc tới quý Sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ , quý ân nhân đã yêu thương dệt nên ước mơ bao năm cho anh chị. Ước mơ mà nếu không có tấm lòng quảng đại, sự đồng hành  của quý Sơ, quý ân nhân thì không biết bao giờ nó mới trở thành hiện thực.

 
hoi dong khiet tam duc me nha tinh thuong (5)
 “Hãy đến với vùng ngoại biên” là đường hướng của Đức Thánh Cha Phanxico - cho một Giáo hội hiệp hành. Ngày hôm nay, mỗi người được mời gọi hãy ra khỏi nơi mình đang sống, để vươn đến vùng ngoại biên xa xôi nghèo khó của bao người, đang cần đến sự giúp đỡ và chia sẻ của mình. Về phương diện khác, chúng ta cũng được mời gọi hãy ra khỏi chính mình, để đến với bao mảnh đời bất hạnh ngay bên cạnh ta, để ta có thể an ủi động viên, chia sẻ, và cùng bước đi song hành với tất cả mọi người.

 Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm luôn ban muôn ơn lành trên quý ân nhân, các tình nguyện viên . Xin Ngài gắn kết chúng con, để tiếp tục gieo rắc tình thương của Chúa đến những mảnh đời bất hạnh, những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, thử thách trong cuộc đời như điều Chúa đã phán rằng: “Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40)

Bà Râu, Lễ Thánh Giuse Thợ 1.5.2024
Nữ tu Anna Diễm Thanh – Cộng đoàn Khiết Tâm – Bà Râu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây