Tâm tình Lễ Bổn Mạng Thanh Tuyển Viện Khiết Tâm

Thứ hai - 21/11/2022 09:50
Hôm nay, 21/11/2022, Giáo Hội mừng kính lễ Mẹ Dâng Mình- cũng là Bổn mạng Thanh Tuyển Viện Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Là một Thanh Tuyển sinh năm thứ 7, từ sáng tinh mơ, con đã nôn nao chờ hồi chuông nhà xứ vang lên, sau đó con vào nhà nguyện thật sớm để chuẩn bị bài đàn cho thánh lễ.
Tâm tình Lễ Bổn Mạng Thanh Tuyển Viện Khiết Tâm

Tiếng lòng của con âm vang cung nhạc thánh thiện, con đơn sơ và nhỏ bé, chỉ ao ước qua giai điệu thánh ca, đưa cộng đoàn đến gần Chúa qua Thánh lễ sốt sắng bằng giai điệu thánh thiêng. “Tôn nương hãy lắng tai nghe, hãy đưa mắt nhìn, nhà phụ thân của tôn nương quên đi đừng nhớ, để được quân vương yêu vì sủng ái vô vàn’’ - tiếng hát ngọt ngào trong trẻo của Thanh Tuyển ngân xa ca tụng Thiên Chúa, làm rung động trái tim con, từng lời hát như ăn sâu trong tâm trí.

Chặng đường con theo Chúa đẹp lắm, tuổi trẻ và những khát vọng. Đôi khi con tự hỏi: Sao Chúa lại gọi và chọn con nhỉ? Chúa đưa con vào nơi nhà Chúa, nuôi dưỡng cùng thánh hiến ơn gọi con từng ngày qua chiếc nôi của gia đình Thanh Tuyển. Ở đây có những người mẹ, người chị yêu thương dìu dắt, là ngôi trường dạy dỗ con mỗi giây phút thăng tiến trên đường nhân đức. Sau nhiều năm theo Chúa, con cảm nghiệm sâu sắc rằng: chỉ Thánh điện Ngài là chốn bình an, là chốn nương nhờ bền vững nơi trần gian.

Thả hồn vào luồng khí lạnh trong lành của mùa đông, tiếng chim hót ríu ríu bên tai, tạ ơn Chúa thương ban cho con một buổi sáng bình an và trong lành. Thật sự trào tràn cảm xúc, vì hồng ân trên đời con, miên man miên man tựa cơn mưa, thỏ thẻ tựa lời thì thầm của gió. Con chỉ nguyện làm Ma Soeur nhỏ của Chúa theo dáng hình người nữ tu Khiết Tâm. Con xin nối gót Mẹ Maria từ bỏ ý riêng dâng mình cho Chúa, dâng trọn xác hồn con, dâng trọn cả đời con. Lạy Chúa, con thuộc về Ngài, xin HỌA lại TÌNH chúa trên trang giấy đời con.

Anna Hiền Trang

 
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ MẸ DÂNG MÌNH

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
 Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền thờ là mẫu gương hoàn hảo sáng ngời cho việc tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Hiệp với những tâm hồn tận hiến và Gia đình Thanh Tuyển trong ngày mừng lễ Bổn Mạng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1.   "Mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người". Chúng ta cùng cầu xin cho đại gia đình của Chúa là Hội Thánh/ ngày càng tiến vào chiều sâu kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, biết chuyên cần lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để mọi người được hưởng niềm vui Ơn Cứu Độ.
2.   "Hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta ". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ, đặc biệt quý Srs có lễ bổn mạng hôm nay và cho từng Thanh Tuyển Sinh chúng con luôn vui tươi, thánh thiện và quảng đại mở lòng ra trước lời mời gọi của Chúa, sẵn sàng bước theo chân Mẹ tận hiến đời mình cho Chúa để phục vụ tha      nhân.
3.   Giữa biển đời đầy phong ba bão táp, con thuyền Hội Dòng lắm lúc nghiêng chao, chòng chành. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Sr Tổng Phụ Trách, quý Srs trong ban Tổng Cố Vấn, quý Srs Phụ Trách các cộng đoàn luôn giữ vững mái chèo và xin cho từng phần tử trong Hội Dòng biết bám chặt vào phao Giêsu theo tinh thần của Đấng Sáng Lập  để  cùng nhau đưa con thuyền Hội Dòng cập bến bình an.
4.   Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ người trồng cây. Chúng con hiệp lời cầu xin Chúa ban Ơn Khôn Ngoan, niềm vui và sức khỏe hồn xác cho quý Cha, quý Srs, Ông Bà, Ba Mẹ và những người đã dày công nuôi dạy chúng con nên người và đưa chúng con mỗi ngày đến gần Chúa hơn. Xin Chúa cũng tha thứ những lỗi lầm cho quý Srs, các ân thân nhân chúng con đã qua đời và sớm đưa các ngài về diện kiến tôn nhan Chúa.
Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt hảo về mọi phương diện. Xin cho chúng con biết noi gương Người mà sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây