Thánh Lễ Tạ Ơn Tổng Kết Năm Học 2024 - 2025 Lớp Lá Trường Mầm Non Sao Mai, Phan Thiết
Thứ bảy - 17/05/2025 16:42
Kính thưa quý vị, dù đa số các cháu không phải là người Công giáo, nhưng dưới mái trường mang tinh thần Kitô giáo, các con đã lớn lên trong một môi trường yêu thương và nhân bản. Các con học cách sống tử tế, biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết yêu thương gia đình và bạn bè, đó là những bài học làm người quý báu nhất mà chúng tôi, những người làm cha mẹ, luôn trân quý.
Bài Phát Biểu của Phụ Huynh Khối Lớp Lá
Trường Mầm Non Sao Mai, Tp. Phan Thiết
Trong Thánh Lễ Tạ Ơn Tổng Kết NH 2024 - 2025
Kính thưa,
– Cha quản xứ
– Quý Sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang,
- Quý vị trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ,
– Quý cô giáo Trường Mầm Non Sao Mai,
– Quý phụ huynh học sinh,
– Cùng toàn thể cộng đoàn!
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt và tràn đầy cảm xúc đối với các cháu Khối lớp Lá Trường Mầm Non Sao Mai- TP. Phan Thiết, Bình Thuận,ngày đánh dấu bước ngoặt đầu đời của các con khi chuẩn bị rời xa mái Trường mầm non thân thương để bước vào lớp Một. Trong giây phút trang trọng và ấm áp này, đại diện cho quý phụ huynh, con xin được gửi đến Cha, quý Sơ, quý cô giáo, quý phụ huynh và toàn thể quý vị lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha sở Giáo xứ Thánh Mẫu đã thương yêu, nhận lời chủ sự Thánh lễ tạ ơn và tri ân hôm nay. Thánh lễ chính là món quà thiêng liêng mà Cha dành cho các cháu những mầm non đang lớn lên từng ngày dưới ánh sáng yêu thương và nâng đỡ của Giáo Hội. Chúng con cảm nhận được tình cha yêu thương gần gũi với thiếu nhi trong từng lời cầu nguyện,cùng với bài giảng thật ý nghĩa Cha dành cho các cháu và cộng đoàn hôm nay.
Chúng con cũng xin cảm ơn quý vị trong Hội đồng Mục vụ, quý cộng đoàn giáo xứ Thánh Mẫu đã hỗ trợ và hiện diện cầu nguyện cho các cháu hôm nay. Chính sự hiện diện của quý vị đã làm nên một bầu khí chan hòa yêu thương trong ngày lễ tạ ơn này. Chúng tôi xin tri ân quý Sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ và quý cô giáo,những người đã tận tụy đồng hành cùng các con suốt ba, bốn năm qua. Quý sơ, quý cô giáo không chỉ dạy các con biết hát, biết đọc thơ, biết tô màu, mà còn uốn nắn từng lời ăn tiếng nói, từng thói quen nhỏ để giúp các con trở thành những em bé ngoan, lễ phép và biết quan tâm đến người khác.
Kính thưa quý vị, dù đa số các cháu không phải là người Công giáo, nhưng dưới mái trường mang tinh thần Kitô giáo, các con đã lớn lên trong một môi trường yêu thương và nhân bản. Các con học cách sống tử tế, biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết yêu thương gia đình và bạn bè, đó là những bài học làm người quý báu nhất mà chúng tôi, những người làm cha mẹ, luôn trân quý.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh lớp Lá ,những người đã luôn đồng hành, chia sẻ và cộng tác cùng nhà trường trong việc giáo dục của các cháu. Nhờ sự đoàn kết và tình thương ấy, lớp Lá của chúng ta đã trở thành một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười và tình thân ái.
Xin kính chúc Cha, quý Sơ, quý cô giáo và toàn thể quý vị luôn được mạnh khỏe, an vui, và mãi là ngọn đèn soi sáng, là điểm tựa yêu thương cho các thế hệ mầm non hôm nay và mai sau.
Và để bày tỏ lòng biết ơn chân thành, chúng tôi, đại diện phụ huynh lớp Lá xin được trân trọng kính dâng:
Đến Cha sở Giáo xứ: những đóa hoa tươi thắm thay lời cảm ơn sâu sắc vì tình thương mục tử Cha luôn dành cho các cháu và nhà trường.
Đến Ban giám hiệu nhà trường: những lẵng hoa tri ân vì sự tổ chức chu đáo, môi trường giáo dục an toàn, yêu thương và đầy tính nhân văn.
Đến quý Sơ và quý cô giáo lớp Lá: những người gần gũi nhất, thương yêu và chăm sóc các cháu từng ngày, xin kính tặng những đóa hoa thay lời cảm ơn từ tận đáy lòng của chúng tôi và các cháu.
Hy vọng những đóa hoa nhỏ bé này sẽ gửi gắm trọn vẹn tình cảm biết ơn, yêu mến và trân trọng mà tập thể phụ huynh lớp Lá xin được kính dâng lên quý vị.
Chúng con xin chân thành cảm ơn và kính chào!
Đại diện Phụ Huynh Khối Lớp Lá
Trường Mầm Non Sao Mai- TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Tác giả bài viết: Trường Mầm Non Sao Mai- TP. Phan Thiết