Bản tin Hội Dòng Thứ Hai, 28/09/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Hai tuần XXVI Mùa Thường Niên · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Hai tuần XXVI Mùa Thường Niên Mỗi ngày là một cơ hội để sống đẹp lòng Chúa. — Theo Thánh Gioan Bosco
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Đăng lúc 28/09/2026 08:10 · 24 lượt xem

Đức Lêô XIV hành hương cùng những khách hành hương Lộ Đức

Đức Lêô XIV hành hương cùng những khách hành hương Lộ Đức
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc chuyến viếng thăm Lộ Đức bằng cuộc rước ánh sáng qua trung tâm Đền thánh Đức Mẹ, kêu gọi các tín hữu kiên trì trên hành trình được cảm hứng từ mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội.

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc chuyến viếng thăm Lộ Đức bằng cuộc rước ánh sáng qua trung tâm Đền thánh Đức Mẹ, kêu gọi các tín hữu kiên trì trên hành trình được cảm hứng từ mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Hàng ngàn ngọn nến lung linh trong màn đêm khi kinh Kính Mừng vang lên dưới ánh trăng tròn. Hình ảnh hàng chục ngàn khách hành hương quy tụ quanh Đức Giáo hoàng để cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria sẽ là khoảnh khắc nổi bật trong chuyến viếng thăm Lộ Đức của Đức Giáo hoàng Lêô.

Khác với các vị tiền nhiệm là Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI, Đức Giáo hoàng Lêô không chủ sự cuộc rước từ một ban công nhìn xuống quảng trường của Vương cung thánh đường Mân Côi, nhưng tham gia cuộc rước như một người hành hương giữa mọi người.

Nghi thức bắt đầu dưới chân Hang Massabielle, chính tại nơi Đức Giáo hoàng Lêô đã bắt đầu cuộc hành hương đến Lộ Đức vào ngày hôm trước. Sau đó, đoàn rước tiến qua quảng trường, phía sau tượng Đức Trinh Nữ Maria đội triều thiên được chiếu sáng.

Trong cuộc rước, cộng đoàn suy niệm các Mầu nhiệm Vui, đồng thời đọc kinh Kính Mừng bằng tiếng Pháp, cũng như tiếng Ý, Anh và Tây Ban Nha.

Đức Giáo hoàng chậm rãi tiến đến khu vực phía trước Vương cung thánh đường Mân Côi để đọc diễn văn, nhắc lại rằng Đức Maria đã yêu cầu Bernadette đến đây trong cuộc rước.

“Hành hương giữa những khách hành hương”

Ngài nói: “Thật cảm động biết bao khi thấy các tín hữu, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đáp lại lời mời gọi dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria bằng tình yêu và lòng tín thác”.

“Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát những bài thánh ca chan chứa lòng nhiệt thành và đức tin, ánh sáng trên tay, tiến về với Mẹ trên trời, Người Mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta từ trên Thập giá”.

Như thế, Đức Giáo hoàng đã tạ ơn vì được trở thành “một người hành hương giữa những người hành hương”, như khẩu hiệu của chặng hành trình tông du này.

Đức Giáo hoàng Lêô nói tiếp: “Ánh sáng này là ánh sáng hy vọng không bao giờ rời bỏ chúng ta, ngay cả khi chúng ta bước đi trong cuộc đời này, một cuộc đời thường được ghi dấu bởi những thử thách nhưng đã tràn đầy niềm vui khi biết rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa, được Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ”.

Ngài nói thêm, những bệnh nhân “là những chứng nhân đặc biệt của sự biến đổi đời sống nhờ đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân” - những lời này của ngài phản ánh bài giảng lễ buổi sáng và cuộc gặp gỡ bệnh nhân cùng những người chăm sóc họ vào buổi chiều cùng ngày.

Ngài nhấn mạnh rằng, bất chấp những thử thách của cuộc sống, Thiên Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng và “ân sủng để nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh giữa chúng ta”.

Ngài khuyến khích các tín hữu, đặc biệt là những bệnh nhân, hãy ghi khắc những lời này của Thánh Phaolô: “Những đau khổ chúng ta chịu hiện nay sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta”.

Đọc toàn văn bài diễn văn của Đức Giáo hoàng

Đức Giáo hoàng nói tiếp: “Vì thế, chúng ta được mời gọi không ngừng kiên trì trên hành trình của mình, bao lâu chúng ta còn được ban cho những ngày sống trên thế gian này, nơi Đức Maria đi trước chúng ta”.

Khi tự giới thiệu với Bernadette là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, Đức Maria “đã tự xác định mình tại nơi đây trong sự khiêm nhường tột bậc, đồng thời Mẹ tạ ơn Thiên Chúa vì đặc ân độc nhất mà Mẹ đã được ban, một đặc ân đối với chúng ta tượng trưng cho bình minh của ơn cứu độ”.

Đức Giám mục Rôma giải thích rằng, được gìn giữ sạch mọi tội lỗi và là “Đấng khởi đầu cho mọi sự đổi mới”, Đức Trinh Nữ vì thế chính là nguồn trợ giúp vững chắc.

“Chính vì thế, sự nâng đỡ và lời chuyển cầu của Mẹ không phải là điều ngẫu nhiên đối với những Kitô hữu mong muốn đón nhận ơn cứu chuộc nhờ Máu Chúa Giêsu và chống lại sự dữ.

Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc bài diễn văn bằng lời mời gọi các khách hành hương và tín hữu phó thác chính mình cho Chúa: “Anh chị em thân mến, những người hành hương và những bệnh nhân, từ nước Pháp và khắp nơi trên thế giới tham dự cuộc rước ánh sáng đầy sốt sắng và bình an này, chúng ta hãy mang lấy những ý nguyện quý trọng nhất và khẩn thiết nhất, mà dâng lên Đức Mẹ”.

Ngài kết luận: “Ước gì ánh sáng chúng ta mang lấy trên tay tối nay không bao giờ tắt trong cuộc đời chúng ta, nhưng soi sáng tương lai, ngay từ hôm nay mở lòng chúng ta đón nhận những lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu”.

Thông tin bài viết
Nguồn đăng:TGP Sài Gòn
Bài liên quan