Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chia sẻ 200 phần quà yêu thương cho bà con tại Bình Cang

Chủ nhật - 19/09/2021 04:50
Với lòng biết ơn, chị em Khiết Tâm Đức Mẹ tạ ơn Chúa từng giây trong đời sống. Và hàng ngày, chúng con cầu nguyện cho tất cả mọi người, cách đặc biệt cho Thân Nhân, Ân Nhân của chúng con.
Một chị ở Bình Cang đến nhận quà tại Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
Một chị ở Bình Cang đến nhận quà tại Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
 
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chia sẻ
200 phần quà yêu thương cho bà con tại Bình Cang

Chúng con xin cảm ơn Quý Ân Nhân đã quảng đại đóng góp để Hội dòng có điều kiện thực hiện chương trình ý nghĩa Chia Sẻ Yêu Thương Mùa Dịch Covid 19 tại quê hương Bình Cang vào sáng Chúa Nhật 19.9.2021. Cảm ơn Ông trưởng Thôn Võ Cang đã nhắc nhở chúng con những việc cần làm để việc biếu quà cho bà con được diễn ra an toàn.
 
dòng khiet tam duc me ho tro mua dịch (6)

6g00, thấy mưa có vẻ ngày càng nặng hạt, chị em đều hồi hộp và bảo nhau cầu nguyện thêm xin Chúa và Đức Mẹ cho mưa nhỏ để bà con đến nhận quà đỡ vất vả. Và như có người đã nói với một xơ Khiết Tâm: “Chúa Giêsu luôn nhậm lời ai thành khẩn cầu xin. Nhất là Ngài luôn phải chiều lòng đám con gái là con của Đức Mẹ khi chúng khẩn nài!”. Và đã xảy ra đúng như vậy, mưa nhẹ dần.

6g30, tại cổng Hội dòng, trong làn mưa phùn, chị em Khiết Tâm đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp và trao tặng những phần quà đầu tiên cho bà con. Và cho đến 8g30 thì phần quà cuối cũng được biếu tặng xong.

Trong phần quà thực phẩm cũng có rau tươi. Những cọng rau được Chúa thương tưới mát bằng hạt mưa đã ánh lên màu xanh tươi mơn mởn. Có cụ bà nhận quà vui vẻ bảo: “Hôm nay nhờ các xơ bà có rau ăn. Bởi cả hai tuần nay giờ bà mới thấy mặt “cháu rau xanh”.  Bà cụ khác nhận quà còn dí dỏm hỏi: “Bà tưởng nhà dòng chỉ trồng rau, ai ngờ còn nuôi cả gà đẻ trứng để cho bà à?”.  Xơ nhỏ cũng hài hước thưa lại: “Dạ đúng rồi nhà chúng con trồng rau, còn gà đẻ trứng thì … gửi người ta nuôi hộ. Hôm qua chúng con mới lấy trứng về để biếu bà đấy ạ!”. Bà cụ: “À! Ra thế.”

Trong những lần chia sẻ quà cho bà con mùa dịch, có người e ngại hỏi chị em Khiết Tâm rằng: “Thời buổi khó khăn, nhà dòng thì đông người, các xơ lo cho dòng còn chưa ổn, thì làm gì để có tài chính mà cứu trợ nơi này nơi kia?”. Và chị em đã trả lời rằng: “Chúng con tin tưởng vào Tình Yêu của Chúa Quan Phòng. Chúa sẽ lo lắng chăm sóc cho chúng con theo cách của Chúa. Và nếu Chúa muốn chúng con có thể chia sẻ với bà con trong hoàn cảnh khó khăn, Chúa sẽ gửi Quý Ân Nhân đến cộng tác với chúng con”. Và với lòng biết ơn, chị em Khiết Tâm Đức Mẹ tạ ơn Chúa từng giây trong đời sống. Và hàng ngày, chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho Giáo Hội và tất cả mọi người, cách đặc biệt cho Thân Nhân, Ân Nhân của Hội dòng.

Ban Bác Ái dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

 
dòng khiet tam duc me ho tro mua dịch (1a)
 
dòng khiet tam duc me ho tro mua dịch (12)
 
dòng khiet tam duc me ho tro mua dịch (13)
 
dòng khiet tam duc me ho tro mua dịch (2)
 
dòng khiet tam duc me ho tro mua dịch (9)
 
dòng khiet tam duc me ho tro mua dịch (4)
 
dòng khiet tam duc me ho tro mua dịch (8)

Tác giả bài viết: Ban Bác Ái Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây