Nhật Ký trao tặng 40 chiếc xe đạp và 200 phần quà Phục Sinh cho bà con sắc tộc

Thứ năm - 13/05/2021 22:54
Chúa Nhật Thứ 3 Phục Sinh 18.04.2021, tôi kết thúc hành trình cùng Quý Soeurs Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng 40 chiếc xe đạp cho trẻ em dân tộc miền núi. Mặc dù là tụi nhỏ được nhận xe, nhưng nhìn thấy các soeur của chúng còn vui mừng và phấn khởi hơn gấp bội. Như kiểu “người mục tử vui mừng vì các chiên con của mình”.  Mỗi cháu được nhận xe là câu chuyện chứa đựng ước mơ của một gia đình được soeur đang phục vụ ở đấy tâm tình kể lại.
Nhật Ký trao tặng 40 chiếc xe đạp và 200 phần quà Phục Sinh cho bà con sắc tộc
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang:
Nhật Ký trao tặng 40 chiếc xe đạp và
200 phần quà Phục Sinh cho bà con sắc tộc


Niềm vui mừng Chúa Phục Sinh 2021 với lời chúc lành của Chúa Giêsu “Bình an cho anh em” được Quý Soeurs Khiết Tâm Đức Mẹ thể hiện sống động trong việc đưa về buôn làng  40 chiếc xe đạp mới toanh trao tặng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học, và 200 phần quà thực phẩm cho các gia đình khó khăn tại Tầm Ngân, Bà Râu và Khánh Vĩnh.

Chiếc xe đạp chở bao ước mơ của trẻ em dân tộc vùng núi

Chúa Nhật Thứ 3 Phục Sinh 18.04.2021, tôi kết thúc hành trình cùng Quý Soeurs Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng 40 chiếc xe đạp cho trẻ em dân tộc miền núi. Mặc dù là tụi nhỏ được nhận xe, nhưng nhìn thấy các soeur của chúng còn vui mừng và phấn khởi hơn gấp bội. Như kiểu “người mục tử vui mừng vì các chiên con của mình”.  Mỗi cháu được nhận xe là câu chuyện chứa đựng ước mơ của một gia đình được soeur đang phục vụ ở đấy tâm tình kể lại.


Cháu trai Ka Kháng, học lớp 5 đang ở với bà ngoại. Cha của cháu không nhận con, sau đó mẹ của cháu cũng bỏ đi mất. Bà ngoại vất vả gánh gia đình và còn phải nuôi cháu. Dù rất nghèo nhưng vẫn động viên cháu đi học. Có chiếc xe đạp, Kháng không chỉ có phương tiện chở em đi học, mà bà ngoại cũng có xe để đem đồ lên chợ đổi gạo. Chiều chiều, bà ngoại cũng có thể chở chị em cháu đi lễ thay vì chỉ có thể đi Lễ Chúa Nhật như trước nay.
 
dong khiet tam duc me (9)

Bé gái tên Ka Trang, đang học lớp 5. Gia đình cháu có 5 người, mẹ bị tật và cha của em thì bị bệnh lao phổi. Hàng ngày Trang phải đi bộ quãng đường xa dắt em nhỏ đi học. Trang và mẹ của cháu rất vui mừng khi được các soeurs tặng xe đạp mới. Năm học tới Trang lên lớp 6, quãng đường đi học dù xa thì đã có xe đi học. Mẹ cũng có xe để chở cha em đi khám bệnh lãnh thuốc hay đi chợ. Mọi người trong gia đình sẽ có nhiều thời gian để làm việc và học hành hơn vì bớt được thời gian đi bộ.
dong khiet tam duc me (10)
Em Ka Trang, đang học lớp 5 tại Tầm Ngân và mẹ của em đến nhận xe đạp
Ngày tặng 20 xe đạp ở Tầm Ngân – Sông Pha. Các soeurs Khiết Tâm cũng trao tặng 100 phần quà thực phẩm từ Quỹ Gạo Tình Thương cho bà con nghèo. Vậy là vui cả làng vì con trẻ có xe đạp và mẹ thì có gạo cho cả nhà ăn mừng xe mới.
qua phuc sinh khiet tam

Những sợi dây liên kết tình thương trao tặng từ Cộng đồng

Câu chuyện 1: Chuông điện thoại reo vào một ngày Mùa Chay 2021.  Từ vùng núi Tầm Ngân – Sông Pha về đồng bằng Bình Cang – Nha Trang.
  • Vâng, chào em gái – nữ tu Khiết Tâm vùng sơn cước của Hội dòng, chị nghe đây!
  • Em chào chị, chị khỏe không? Cộng đoàn Nhà Mẹ bình an luôn ha chị?
  • Cảm ơn em chị khỏe. Nhà Mẹ vui vẻ và bình an. Có chuyện gì không mà gọi điện thế?
  • Chị làm trong Ban Bác Ái của nhà dòng mình, lại ở dưới thành phố, có thể xin cho các cháu dân tộc trên chúng em vài chiếc xe đạp không ạ? Một số cháu hàng ngày từ trên núi La Bá xuống đi học xa cả hơn 10km, mà phải đi bộ từ sáng sớm vẫn không kịp. Còn trong buôn, trẻ con muốn đi lễ hay đi học cũng có cháu phải đi bộ xa 3-4km. Thấy thương lắm chị ạ.
  • Nghe em nói chị thấy thương các cháu quá. Một vài chiếc thì chị có. Còn nhiều hơn thì chị chưa dám hứa. Nhưng chị sẽ đi “gõ cửa tâm hồn quảng đại” của mọi người xem sao. Em và chị em trên ấy cùng cầu nguyện xin Đức Mẹ Khiết Tâm và Thánh Giuse giúp cho chị “đi ăn xin” thuận lợi nhé. Hihi.
     
  • dong khiet tam duc me (2)
Câu chuyện 2: Vị Linh mục ở Nhà Hưu Dưỡng vẫn miệt mài làm việc. Câu nói của ngài với chị nữ tu Khiết Tâm làm công tác Bác Ái Thiện nguyện: “Cha Tôi làm việc thì tôi cũng phải làm việc”.

Buổi chiều Mùa Chay 2021, chuông điện thoại của vị linh mục reo:
  • Alo, Cha nghe đây!
  • Con chào Cha. Cha khỏe không ạ? Học sinh lớp Giáo lý của con cảm ơn Cha mua Kinh Thánh cho các cháu ạ.
  • OK. Cha khỏe. Có sách Kinh Thánh học là được. Vui vẻ học giỏi là tốt rồi. Còn chuyện gì không?
  • Dạ còn. Hôm nay con “dâng thỉnh nguyện thư” đến Cha. Thư “nặng ký” hơn lần trước ạ.
  • Ối chà chà. Cha biết ngay không khi nào bà soeur gọi điện mà đơn giản cả. Con nói đi có chuyện gì?
  • Thưa Ông Cố! (đổi giọng tâm tình và đổi cả danh xưng khi bắt đầu xin xỏ), Ông Cố có biết ai để xin cho các cháu dân tộc trên núi vài chiếc xe đạp để đi học đi lễ không ạ? Thời bây giờ, mà tụi nhỏ hàng ngày còn phải đi bộ đến trường hơn 20km vừa đi vừa về. Thiệt tội nghiệp hết sức.
  • Ôi lạy Chúa! Chúa nhìn mà xem, bà soeur  xin xe đạp mà lại đi xin ông cha già nhà hưu. Phải đi xin các “đại gia” chứ. Mà con muốn xin cho chỗ nào?
  • Con biết “đại gia” nào đâu mà xin ạ! Đến “kho tàng Lời Chúa” là Kinh Thánh mà con còn xin được mấy chục “kho” từ Ông Cố. Nên con nghĩ vài … chục chiếc xe đạp xin Ông Cố là rất hy vọng. Con xin cho các cháu 3 nơi có cộng đoàn Khiết Tâm Đức Mẹ đang phục vụ là Tầm Ngân-Sông Pha, Bà Râu và Khánh Vĩnh.
  • Chúa ơi! Tin tưởng ông cha già vậy à! Vậy thì Cha cũng cứ thử xem sao. Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện đi nhé!
Câu chuyện 3: Trên Facebook của Vị Linh Mục có một dòng tin nhắn: “Bà Sơ con gọi điện kể khổ để xin xe đạp cho trẻ con dân tộc đi học, đi lễ. Ai có lòng cho xe đạp xin liên hệ với tôi qua ...”.
Chờ đợi qua 2 ngày, Vị Linh Mục gọi điện cho chị nữ tu:
  • Đã có tiền mua xe đạp. Không phải vài chiếc mà là …vài chục chiếc. 30 chiếc đấy nhé. Xuống Cha lấy tiền. Và ngay lập tức bảo chị em con Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse đấy. Khi giao xe thì chụp cho Cha tấm ảnh để báo cho các ân nhân.
  • (Im lặng  và)…  Ôi Lậy Chúa, con có nghe nhầm không ạ? 30 chiếc. Ôi Lạy Chúa là 30 chiếc. Tạ ơn Chúa, Mẹ Khiết Tâm và Thánh Giuse. Chúng con cảm ơn Ông Cố nhiều nhiều ạ. Con cảm ơn Quý Ân Nhân là những người mến mộ Nhạc Thánh Ca của Ông Cố. Bla bla bla…
  •  
    dong khiet tam duc me (4)
Câu chuyện 4: Email của chị nữ tu Khiết Tâm gửi cho Soeur phụ trách chương trình Gạo Hồng Ân viết: “Em cảm ơn chị đã gửi tiền Gạo Hồng Ân. Em đã cùng với các chị em tại các cộng đoàn  biếu gạo cho bà con nghèo trong danh sách. Còn số tiền tùy nghi còn lại, em xin phép giữ để mua xe đạp cho các cháu người dân tộc miền núi đi học hay đi lễ ạ”.

Email hồi đáp: “Chào em, xin Chúa chúc lành cho em và các chị em Khiết Tâm. Xe đạp cho các cháu dân tộc cũng là việc cần. Chị sẽ gửi thêm chút tiền để em có thêm kinh phí mua xe đạp cho các cháu”.

Và kết quả là 10 chiếc xe đã hình thành từ quà của Gạo Hồng Ân.

 
dong khiet tam duc me (1)

Câu chuyện 5: Một người chị gái từ xa gọi điện cho em gái nữ tu. Hỏi kỳ này em đang làm gì? Chị nữ tu trả lời rằng:  “Chúng em và các soeurs sắp đi lên buôn làng người dân tộc trên núi tặng xe đạp cho trẻ em. Nhân dịp có xe chở đồ lên, em đang cần thực phẩm để cho người nghèo trên ấy”. Chị gái đăng vài hình ảnh làm việc Bác Ái của em mình lên facebook cá nhân.

Và rồi vài ngày sau, bạn bè trong nhóm của chị gái đã gửi quà cho chị nữ tu. Cậu mợ của chị nữ tu nghe nói cháu gái yêu quý đang bận bịu “kiếm gạo kiếm mắm” cùng gửi chút quà về. Thế là chị em Khiết Tâm Đức Mẹ đã có thể mua 100 phần quà thực phẩm cho bà con dân tộc ở Sơn Thái – Khánh Vĩnh.
dong khiet tam duc me (8)
 
dong khiet tam duc me (6)
 
dong khiet tam duc me (7)
 
dong khiet tam duc me (5)

Còn tôi, nhớ về hành trình tháp tùng Quý Soeur dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang trao tặng xe đạp, tôi chạnh lòng không thể quên về hình ảnh một bé gái tóc xoăn, trên vai địu đứa em nhỏ bằng chiếc khăn thổ cẩm cũ sờn, với cặp mắt rất sáng, cả buổi mắt nhìn không chớp mắt vào chiếc xe đạp mới của đứa bạn. Khi biết đoàn sắp chia tay, cô bé lấy hết can đảm đến nắm tay một chị nữ tu hỏi: “Soeur ơi, nếu con cố gắng chăm học thì lần sau soeur có xin được xe đạp cho con không ạ? Ngày nào con và em con cũng đi bộ đến trường rất xa, vừa mệt vừa đói lắm!”.

Khi lên xe, tôi hỏi chị nữ tu sao không hứa khi nào cho cháu  ấy xe đạp. Chị nói rằng không chỉ 1 mà còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh đáng thương với ước mơ nhỏ nhoi có 1 chiếc xe đạp để đi học như bé gái ấy. Nhưng hiện giờ các chị không còn kinh phí nên không thể hứa được. Chị bảo tôi thêm lời cầu nguyện để có nhiều tấm lòng quảng đại chung tay với công việc bác ái của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ để có thể giúp cho người nghèo và nhất là người dân tộc khó khăn. (Báo CGvDT số 2302)


Mùa Phục Sinh 2021

Hồng Hương




 

Tác giả bài viết: Hồng Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây