Quý sơ Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng 20 xe đạp và 10 học bổng cho học sinh tại Ninh Tây, Khánh Hòa

Thứ năm - 29/09/2022 06:23
Tiếp nối Chương Trình Khuyến Học 2022-2023, Chiều thứ ba ngày 21/9/2022,  Thầy trò Trường Trung học và Tiểu học Ninh Tây, xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa rất vui mừng nhận 20 xe đạp, 10 học bổng, 500 kg gạo và 650 gói bánh của các sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Niềm vui đón các sơ Khiết Tâm trong sự hồi hộp của cơn mưa khá lớn của vùng núi giáp ranh Khánh Hòa và Buôn Mê Thuật.
Quý sơ Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng 20 xe đạp và 10 học bổng cho học sinh tại Ninh Tây, Khánh Hòa

Thầy Nghiệp, Hiệu trưởng của trường cho biết, tổng cộng trường có 605 học sinh. Cấp 2 và một vài lớp cấp 1 học tại điểm trường chính, còn các lớp tiểu học trực thuộc nhà trường nằm rải rác ở các buôn dọc theo tuyến quốc lộ 26, điểm giao nhau giữa Khánh Hòa và Buôn Mê Thuật. Do phòng học không đủ nên các lớp học phải xin tận dụng học tại Nhà Văn Hóa thôn và các phòng ban lân cận. Học sinh tiểu học đông nhưng khi lên cấp 2 sẽ nghỉ học nhiều vì nhà các cháu khá xa, cha mẹ lại không thể đưa đón. Với những chiếc xe đạp chắc chắn này, các cháu sẽ có phương tiện đi học dễ dàng hơn. Và điều xảy ra cũng không lạ với các sơ đó là những chiếc xe đạp không được các cháu chạy mà được cha mẹ “đèo” trên xe máy về buôn để … tập chạy xe cho các cháu. Điểm chung khi các sơ hỏi cháu thích cái gì của xe đạp nhất, đều được các cháu trả lời đó là tăm xe nhiều màu và mỗi xe đều có ống bơm khỏi sợ xe bị non bánh trên đường đi.
khuyen hoc 2022 a
 
khiet tam duc me
 
xã ninh tây
 
dòng khiet tam
 
xe dap (10)
 
khuyen hoc

Để các bạn nhỏ khác cùng chung vui với nhau, các sơ đã trao 650 gói cho toàn trường và các lớp tiểu học trong buôn.

Quý sơ cũng biếu 48 giáo viên và nhân viên của trường mỗi người 10 kg gạo như là món quà làm quen và lời cảm ơn thầy cô đã tận tình dạy dỗ các cháu.

Đây thật là chuyến đi của các sơ Ban Bác Ái của Hội dòng để đáp lại lời mới gọi “Đi ra vùng ngoại biên” của Đức Thánh Cha Phanxicô. Xã Ninh Tây không có nhà thờ Công giáo, nên có vẻ đám học trò khá rụt rè khi trò chuyện với các sơ. Cả thầy cô người đồng bào cũng vậy, nhưng chỉ sau một ít thời gian sinh hoạt với giai điệu “Bốn phương trời ta về đây chung vui…” mọi người đã trở nên thân thiện hơn. Có cô giáo còn dạn dĩ hỏi “Các sơ đi tu tại sao lại có tóc mà không cạo trọc đầu?! Sơ kết hôn chưa? .v.v. Chợt có cô học trò vui vẻ nhớ năm ngoái, ngày 1/10/2021, buôn Sim của mình được nhận 100 phần thực phẩm hỗ trợ mùa dịch của các sơ Khiết Tâm và ngày 14/10/2021 đã có 10 bạn được nhận xe, cũng là các sơ Khiết Tâm mang áo xanh như hôm nay.

 
ninh tay

Sơ Phúc, Trưởng Ban Bác Ái của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cho biết, từ các sơ phục vụ các giáo xứ có bà con đồng bào chia sẻ thao thức có phương tiện cho trẻ con đến trường vì nhà khá xa. Các sơ đã không ngần ngại ngỏ lời với các ân nhân. Và thật may mắn khi có hai sơ là học trò của Linh mục Phêrô Mai Tính  (Nhạc sĩ Mi Trầm với bản thánh ca “Xin Vâng” mà hầu như người Công giáo Việt nam đều thuộc) đến thăm cha và kể lại thao thức này. Với tâm tình thương mến, cha Mi Trầm chia sẻ ước mong có xe đạp cho trẻ em đồng bào nghèo hiếu học đến trường lên facebook của mình. Và rồi Chúa đã chúc lành cho ý tưởng tốt đẹp này, tình thương được nhân lên gấp nhiều với sự cộng tác chia sẻ của những người quen của cha. Cùng với sự quảng đại của các ân nhân, bắt đầu là 40 chiếc xe đạp của tháng 4/2021. Đến nay, Hội dòng đã trao tặng 235 xe đạp cho các cháu học sinh đồng bào tại Ninh Thuận, Khánh Hòa và Buôn Mê Thuật.

Sơ Phúc hỏi tôi còn nhớ cô bé tóc xoăn, trên vai địu đứa em nhỏ bằng chiếc khăn thổ cẩm cũ sờn, với cặp mắt rất sáng, cả buổi mắt nhìn không chớp mắt vào chiếc xe đạp mới của đứa bạn ở Sơn Thái, Khánh Vĩnh mùa Phục Sinh 2021 không. Khi biết đoàn sắp chia tay, cô bé lấy hết can đảm đến nắm tay mình hỏi: “Sơ ơi, nếu con cố gắng chăm học thì lần sau sơ có xin được xe đạp cho con không ạ? Ngày nào con và em con cũng đi bộ đến trường rất xa, vừa mệt vừa đói lắm!”. Mình không dám trả lời với cô bé vì chưa biết khi nào mới có kế hoạch trở lại vùng này.  Năm nay, cô bé đó đã nghỉ học rồi, vì lên cấp 2 trường còn xa hơn. Biết tin, sơ thấy lòng nao nao, buồn vì vẫn chưa có cơ hội ghé lại tặng xe đạp cho cô bé đó. Sơ nói còn nhiều lắm các cháu học trò nghèo cần lắm những chiếc xe đạp để chở “con chữ” và những ước mơ đi vào tương lai.

Xin Chúa ban nhiều Ơn lành đến Cha Phê rô, Quý Ân nhân, Quý Thầy Cô và tất cả các cháu học sinh tại xã Ninh Tây. Vâng, Quý vị có lòng thương mến muốn giúp các cháu học sinh nghèo, vùng sâu vùng xa, các sơ Khiết Tâm Đức Mẹ luôn sẵn lòng làm nhịp cầu yêu thương nối kết trong tinh thần phục vụ vì Chúa Kitô .

Hồng Hương

Tác giả bài viết: Hồng Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây