Chúa Nhật ngày 07/9/2025, Giáo hội đã tuyên phong hiển thánh cho Chân phước Carlo Acutis. Đây là vị thánh đầu tiên của “thế hệ thiên niên kỷ”, được sinh ra trong thời đại của kỹ thuật số và được lớn lên cùng với sự phát triển của Internet. Chiêm ngắm cuộc đời của vị thánh thuộc thế hệ 9X cùng với tất cả sự ngưỡng mộ, tôi tự đặt ra một câu hỏi cho mình: Điều gì làm nên một vị thánh?
Carlo không sinh ra trong một gia đình mộ đạo. Mẹ của anh chỉ đến nhà thờ vào ba dịp lễ: Rửa tội, Thêm sức và Hôn phối. Như thế, cái nôi giúp anh lớn lên đâu phải là cái nôi của sự thánh thiện mẫu mực.
Nhưng rồi, chính anh đã trở nên “gương mẫu của sự thánh thiện” cho những người xung quanh. Trong ngày lễ phong Chân phước cho Carlo vào năm 2020, mẹ của anh đã chia sẻ: “Qua Carlo, tôi đã khám phá ra cuộc đời mình vì tôi hiểu rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong các bí tích, nhưng trên hết là trong Bí tích Thánh Thể. Ban đầu tôi nghĩ đó là một biểu tượng, nghĩ rằng tất cả đều là những điều tượng trưng. Ngược lại, giờ đây tôi đã hiểu thực sự rằng có sự hiện diện sống động và thực sự của Chúa Kitô, rõ ràng là cuộc đời tôi đã thay đổi và tôi cũng đã theo Carlo”. Như vậy, gia đình đạo đức, thánh thiện không hiện hiển nơi gia đình anh, hay nói khác đi, việc nên thánh của anh không hệ tại nơi nếp sống của gia đình.
Vậy điều gì đã trở nên động lực cho sự thánh thiện nơi anh? Khi chỉ mới 3 tuổi, lúc đi ngang nhà thờ, anh đã xin vào chào Chúa Giêsu. Carlo được rước lễ lần đầu vào năm 7 tuổi và từ đó trở đi, anh không bao giờ ngừng tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể mỗi ngày. Trước và sau khi tham dự Thánh lễ, Carlo đã cố gắng đứng trước Nhà Tạm để thờ phượng Chúa Giêsu, Đấng hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Còn Đức Mẹ là người bạn tâm giao tuyệt vời của Carlo và anh không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để tôn vinh Mẹ bằng cách đọc kinh Mân côi hàng ngày. Carlo thường nói rằng Lời Chúa phải là chiếc la bàn mà chúng ta không ngừng dùng để định hướng cho chính mình. Carlo đặt Bí tích Thánh Thể ở trung tâm cuộc đời mình, và gọi đó là “đường cao tốc của tôi đến thiên đàng”, và quả thật, anh đã tới thiên đàng trên chính xa lộ này.
Tất cả đều phát xuất từ lòng khao khát nên thánh. Chính lòng khao khát đã dẫn lối soi đường cho cuộc đời ngắn ngủi của anh. Chính lòng khao khát đã giúp anh yêu mến Thánh Thể và mong cho người khác cũng yêu mến và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm đời sống mình. Quả thật, chỉ có lòng khao khát mới thúc đẩy chúng ta tiến tới tình yêu với Thiên Chúa, với con người và với mọi loài thụ tạo khác. Ví tựa hoang mạc luôn mong mỏi mưa sa từ trời xuống, thì người có lòng khao khát cũng luôn hướng về tận nơi cõi thâm sâu trong lòng họ. Chính trong cõi thâm sâu ấy, họ gặp thấy Thiên Chúa - Đấng mà mình hằng ước mong.
Nhìn lại cuộc đời của các vị thánh, dù các ngài thuộc nhiều thời đại và hoàn cảnh khác nhau, nhưng các ngài đều có lòng khao khát mãnh liệt hướng đến Thiên Chúa, sự thật, tình yêu và sự phục vụ tha nhân. Thánh Augustino nhờ khao khát tìm kiếm chân lý đã gặp được chính Chúa và Ngài đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con khắc khoải không yên cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu khao khát yêu Chúa trong những điều nhỏ bé mỗi ngày, chính nhờ vậy Ngài đã để lại “con đường thiêng liêng bé nhỏ” cho chúng ta. Thánh Phanxicô Assisi từ một thanh niên giàu có đã từ bỏ tất cả để khao khát sống như Chúa Giêsu nghèo khó, hiền lành, yêu thương tất cả mọi loài thụ tạo. Thánh Rosa Lima đã khao khát phần rỗi các linh hồn đến nỗi Ngài đã muốn trở thành vôi và đá để che lấp cửa hoả ngục, để không ai phải rơi vào đó. Tất cả là nhờ vào lòng khao khát!
Nên thánh là lời mời gọi mà Chúa dành cho tất cả chúng ta. Các thánh không phải là người xa lạ. Họ chính là bạn, là tôi, là những người mang trong tim khát vọng sống yêu thương và chân thành. Trong Tông huấn hãy vui mừng và hoan hỷ, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã phải thốt lên: “Tôi thích chiêm ngắm sự thánh thiện nơi sự kiên trì của dân Thiên Chúa: nơi những người cha người mẹ nuôi dưỡng con cái với tình thương bao la, nơi những người nam người nữ làm việc vất vả để lo cho gia đình, nơi những bệnh nhân và các tu sĩ cao niên không bao giờ đánh mất nụ cười” (số 7).
Chính lòng khao khát sẽ làm nên một vị thánh! Sự thánh thiện không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ một lòng khao khát nhỏ bé nhưng chân thật. Dù ta là ai, đang ở đâu, chỉ cần còn khao khát điều thiện, ta vẫn đang đi trên hành trình nên thánh – hành trình không dành cho những người hoàn hảo, mà dành cho những trái tim không ngừng hướng về ánh sáng.