Thơ: ​​​​​​​Mẹ Ơi, Mẹ Chuyển Lời Cầu Giúp Con - Hoài

Thứ tư - 08/09/2021 09:51
Đêm thanh vắng lặng một mình/ Mẹ nghe con kể sự tình nước ta/ Mẹ xin thưa với Chúa Cha/ Đoàn con dưới thế thiết tha khẩn cầu.
Thơ: ​​​​​​​Mẹ Ơi, Mẹ Chuyển Lời Cầu Giúp Con - Hoài

Mẹ Ơi, Mẹ Chuyển Lời Cầu Giúp Con

Đêm thanh vắng lặng một mình
Mẹ nghe con kể sự tình nước ta
Mẹ xin thưa với Chúa Cha
Đoàn con dưới thế thiết tha khẩn cầu
Đại dịch Co-vid đã lâu
Bệnh tình chết chóc còn đâu thanh nhàn
Phàm nhân khóc lóc kêu van
Cha thương đổ xuống ơn ban phép mầu
Chúng sinh trông ngóng từ lâu
Dập tan Đại dịch, đạp đầu Cô vy
Kéo ra khỏi chốn lâm nguy
Nạn nhân Co-vid O-xy thở nhờ
Những ai đói khát bơ phờ
Cha thương đón lấy đưa về cho ăn
Ve chai, bốc vác, công nhân
Thợ nề, bán số… nợ nần bủa vây
Nói ra thì bảo không hay
Nhưng mà không nói trắng tay không tiền
Cuộc đời thất nghiệp triền miên
Sống đời thiếu thốn tự nhiên phát sầu
Nói đi nói lại nỗi đau
Cuộc đời khốn khó nát nhàu con tim
Đêm sang thanh vắng lặng im
Cổng cài, cửa khóa im lìm cách ly
Bao giờ chấm dứt chia ly
Đầm đìa tiếng khóc biệt ly ngàn trùng
Mẹ ơi Mẹ rất kiên trung
Mẹ thưa với Chúa thủy chung một lòng
Giang tay ôm lấy vào lòng
Trăm ngàn mạng sống đang trông cậy nhờ
Ca khen Đấng đáng tôn thờ
Chúng con hết thẩy vô bờ biết ơn
Quyết tâm quyết chí không sờn
       Dâng lời cảm tạ nhớ ơn đời đời!!!        

Tác giả: Hoài

 

Tổng số điểm của bài viết là: 109 trong 27 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 27 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây