Các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ tặng quà Phục Sinh cho người nghèo trong mùa dịch Covid 19

Thứ bảy - 11/04/2020 01:13
Các nữ tu  Khiết Tâm Đức Mẹ thuộc cộng đoàn Phanxicô Saviê giáo xứ Thuận Hoà - Krông Pắk, Gp Buôn Mê Thuột cảm thông sự thiếu thốn của những cụ già neo đơn trong vùng khi xã hội thực hiện cách ly. Các chị hạnh phúc vì các món quà của mình đến thật đúng lúc để giúp bà con.
so khiet tam tang qua mua dich corona (2)

Nữ tu An Phúc – Khiết Tâm Đức Mẹ

Thứ 6 Tuần Thánh ngày 10.04.2020, Giáo Hội đang trong Tam Nhật Thánh là cao điểm của phụng vụ Giáo Hội mà đỉnh điểm là cái chết của Chúa Giêsu để cứu nhân loại. Và một số nước cũng đang trùm lên màu tang tóc u buồn ảm đạm với số người chết vì dịch viêm phổi Vũ Hán, người nhiễm virus Covid 19 không ngừng tăng lên. Toàn thế giới đang căng mình dập dịch.


Việt Nam cũng đang trong thời gian cách ly toàn xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Sau 2 tuần cách ly, đã xảy ra tình trạng thiếu thốn thực phẩm đối với những người nghèo, người già neo đơn vì bị hạn chế ra đường kiếm sống như trước.

Các nữ tu  Khiết Tâm Đức Mẹ thuộc cộng đoàn Phanxicô Saviê giáo xứ Thuận Hoà - Krông Pắk, Gp Buôn Mê Thuột cảm thông sự thiếu thốn của những cụ già neo đơn trong vùng khi xã hội thực hiện cách ly. Các chị nhận thấy họ mang trên mình hình ảnh Chúa Giêsu cô đơn, đói khát và chết ô nhục trên Thập giá. Chính điều này thôi thúc các chị dấn thân trang bị những cách phòng trách bệnh cần thiết để có thể đi đến các gia đình nghèo, cụ già, người bệnh tật, đến buôn dân tộc không kể lương giáo để trao các phần quà thiết thực là gạo, bánh, mì để giúp họ lúc khó khăn. Những đôi tay run run nhận quà, những nụ cười móm mém mà nước mắt tuôn tràn làm các nữ tu cũng cay cay khóe mắt. Các chị hạnh phúc vì các món quà của mình đến thật đúng lúc để giúp bà con.

 
so khiet tam tang qua mua dich corona (4)


Chị em cảm nhận niềm vui trao ban bởi làm theo lời dạy của Chúa Giêsu "Mỗi lần các con làm cho một trong mhững người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25, 40). Và cũng như lời Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN trong thư kêu gọi vào Thứ Sáu Tuần Thánh viết: "Chúng ta có một món nợ phải thanh toán tức khắc: đỡ đần những ai đang gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19". Với tinh thần "lá rách đùm lá nát", trong hoàn cảnh kinh tế  khó khăn  của toàn xã hội để cùng với xã hội đem lại mùa xuân yêu thương.
 
so khiet tam tang qua mua dich corona (3)


Trở về cộng đoàn sau một ngày rong ruổi đến với "Chúa Giêsu cô đơn". Nhớ lại từng cuộc gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn của phận người giữa mùa đại dịch. Trong trong thinh lặng bên Thánh Thể Chúa, chị em cầu nguyện tha thiết hơn và khẩn nài với Mẹ Maria Khiết Tâm: "Xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã mất hết niềm hi vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên siết quằn quại trong thân xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của, Bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn, bên những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người thao thức trắng đêm trường, bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn...".
 
so khiet tam tang qua mua dich corona (1)


Mong Niềm Vui và Bình An của Chúa Phục Sinh đem đến cho chúng con, cho Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ và toàn thế giới Một Phép Lạ Trọng Thể là cơn đại dịch được sớm chấm dứt để nhân loại được trở về cuộc sống bình thường như lời Thánh vịnh 29 câu 12: " Khúc Ai ca Chúa đổi thành vũ điệu".
 
Kính Chúc tất cả Chị Em trong Đại Gia đình Hội Dòng và mọi người Niềm Vui và Bình An của Chúa Phục Sinh giữa Mùa đại dịch Coronavirus.
 
CĐ Phanxicô Saviê Thuận Hoà - Krông Pắk Phục Sinh 2020

Nữ tu An Phúc – Khiết Tâm Đức Mẹ


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây