Đàng Thánh Giá Mùa Chay 2020 tại Nhà Mẹ Bình Cang

Chủ nhật - 29/03/2020 05:48
Trong bầu khí thiêng liêng và tĩnh mặc khi đêm về, lúc 19h00 ngày 06/03/2020, toàn thể chị em thuộc Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cùng nhau long trọng cử hành nghi thức ngắm đàng Thánh Giá, như một sinh hoạt đạo đức đặc biệt trong Mùa Chay thánh này.
Đàng Thánh Giá Mùa Chay 2020 tại Nhà Mẹ Bình Cang
Mùa Chay là mùa sám hối ăn năn. Lòng thống hối này bắt nguồn từ niềm tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa qua công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu. Niềm tin yêu này mời gọi chúng ta suy niệm đường thập giá của Chúa để kiến tạo nên hành trình của chính mình khi theo chân Chúa. Vì thế, trên nẻo đường ấy, không ai trong chúng ta được làm một khán giả vô tư, nhưng chúng ta được mời gọi chân thành sống tâm tình của Chúa, để biết được chính mình đang đi trên con đường Chúa đã đi hay không ...



Cả gia đình Hội Dòng tề tựu đông đủ trước sân nhà Tiền Tập viện, từ quý Soeurs cho đến các em Tập viện, Thanh Tuyển viện. Nghi thức được bắt đầu bằng bài hát kêu xin ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài đánh thức trí khôn và con tim mỗi người khi suy niệm về cuộc thương khó của Chúa để được canh tân và biến đổi. Thánh Giá đèn chầu dẫn đầu đoàn rước, và đoàn người lặng bước theo sau đi đến từng chặng đường Thánh Giá trong những câu kinh, lời ca sốt mến.



Mỗi chặng đường Thánh Giá diễn tả lại những cực hình Chúa chịu trong tâm hồn và nơi thân xác Chúa, từ bản án bất công, đến những đòn vọt thương tích trước khi tự mình phải vác cây thánh giá, những lần vấp ngã đau đớn ê chề, phải nhờ người vác đỡ thánh giá.



Đặc biệt ở các chặng thứ tư, khi Đức Mẹ gặp Chúa trên đường thương khó; chặng thứ sáu, khi Bà Vê-rô-ni-ca lau mặt cho Chúa; và chặng thứ tám, khi Chúa an ủi các phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem, chắc chắn nữ tính của chị em tu sĩ phải đong đầy xúc cảm và thấu hiểu những cảnh tình này. Tình mẫu-tử không còn có thể ngọt ngào êm ái trong lúc này. Mẹ-Con xót xa vô tận. Những người phụ nữ bày tỏ lòng cảm mến và luôn được Chúa quan tâm nâng đỡ. Nếu đi tu là bước theo Chúa, đặc biệt trên con đường khổ giá, thì chị em nữ tu của chúng ta thật diễm phúc biết bao khi suy niệm đường Thánh Giá Chúa, nhất là tại những chặng đặc biệt này.





Đỉnh cao của cuộc thương khó là những chặng cuối. Chúa chịu sỉ nhục và đau đớn tột cùng khi bị lột sạch áo xống và đóng đinh vào thánh giá. Chúa tắt thở sau khi trối phó linh hồn cho Thiên Chúa Cha. Môn đệ hạ xác Chúa xuống và mai táng trong mộ đá. Mọi chuyện như chấm dứt ở đây, nhưng thực ra chỉ mới bắt đầu. Nước mắt chưa khô thì niềm vui đã rạn vỡ. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Tin Mừng Phục Sinh được loan báo. Và những người Chúa Phục Sinh gặp đầu tiên cũng là những người phụ nữ.



Đàng Thánh Gia kết thúc, tâm tình sốt mến lắng đọng nơi mỗi người. Đoàn nữ tỳ bước theo Chúa như Mẹ Maria và những người phụ nữ diễm phúc ngày xưa, để “loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại”. Không phải chỉ hôm nay mà từng ngày trong đời sống. Bóng của cây Thánh Giá của Chúa Giê-su luôn đổ xuống trong đời sống cá nhân và cộng đoàn của chị em trong Hội Dòng. Chúng ta được gọi mời mặc lấy tâm tình của Chúa Giê-su, chấp nhận mọi khó khăn thử thách trong niềm tin tưởng phó thác, để cùng với Chúa Giêsu, lập công đền tội cho chính mình và cho thế gian tội lỗi.



Nguyện ước cho những khoảnh khắc thánh thiện và tâm tình khó quên của mùa Chay Thánh 2020 này, luôn đọng lại trong tâm hồn và cuộc đời của chị em Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ và của tất cả mọi người.

Diệp Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây