Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ đến với người khiếm thị Ninh Hòa giữa mùa đại dịch Covid 19

Thứ hai - 20/04/2020 23:41
Sáng thứ bảy 18.04.2020, một ngày trước Lễ kính Lòng Chúa Xót Thương, các nữ tu Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã đến thăm và tặng quà cho các Hội viên Hội Người Mù Thị Xã Ninh Hòa, đây cũng là ngày Quốc Tế dành riêng nhớ đến các Người Tàn Tật. Đây là một trong những hoạt động của Hội dòng trong việc chung tay cùng mọi người chống dịch Covid 19.

Hồng Hương
 
người mù Ninh hòa

Như là “người thân” của bà con khiếm thị tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

Chuyến xe chở quà từ dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang dừng trước cổng Hội Người Mù Thị Xã Ninh Hòa đúng 8g như đã hẹn. Vừa nghe các sơ nói: “Chào bà con Hội mình nha!”. Tất cả mười mấy người khiếm thị trong sân đã reo lên đáp lời: “Chúng con chào mẹ Hồng Vân”. “Em chào sơ Đăng Khuê” “Chào sơ Thảo Ly” .v.v. những tiếng chào, thăm hỏi rộn ràng cả sân. Khác mọi khi các sơ đến thăm cùng với tiếng chào hỏi là tay bắt mặt mừng thì hôm nay toàn thể bà con đều … ngồi nghiêm túc trên ghế quanh 3 chiếc bàn và đeo khẩu trang. Còn các sơ đứng cách xa bàn 2m và cũng đeo khẩu trang. Sơ Xuân Thi, tài xế nhà dòng, hỏi bà cụ gần nhất: “Bà không nhìn thấy mà sao biết sơ này sơ kia đến?”. Bà cụ nói liền: “Bà nhớ giọng nói của các sơ, các sơ Khiết Tâm hay ra thăm Hội lắm”.

 “Gạo các sơ biếu bà con là gạo lúa mới từ ruộng nhà dòng vừa gặt và rau củ trong vườn các sơ trồng. Còn những vật phẩm khác như khẩu trang, nước sát trùng, mì, bánh trái, mắm và tiền các sơ xin từ các ân nhân. Đây là một chút quà chia sẻ mừng Lễ Lòng Chúa Xót Thương để bà con vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh”. Sơ Matta Hồng Vân, đại diện các sơ trong Hội dòng thân thưa với bà con hiện diện.  

Chị Ngọc mân mê chai xịt sát khuẩn trên tay vừa nghiên cứu cách sử dụng vừa nói: Quà của các sơ cho con tính là có thể ở nhà 2 tuần không sợ đói. Con vui, an tâm và xúc động lắm khi biết các sơ luôn nhớ cầu nguyện cách đặc biệt xin Chúa và Mẹ Maria gìn giữ bà con Hội Người Mù chúng con. Con sẽ nhớ lời các sơ dặn ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người qua việc đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách.
Các sơ và bà con đều tiếc rằng không có các chương trình giao lưu ca nhạc hay trò chơi như thường lệ. Hẹn nhau sau khi dịch bệnh ổn rồi các sơ lại ra với bà con với các chương trình vui vẻ hơn. Chia tay, ai cũng đeo khẩu trang đúng quy cách che kín mũi và miệng, vậy mà sơ Thiên Phúc cầm máy ảnh ghi hình kỷ niệm hồn nhiên hô “1.2.3 cười” thì mọi người ai cũng ráng cười tươi.

Sơ Hồng Vân có những cầu chúc an lành và nhắn nhủ bà con tin tưởng, cậy trông vào Lòng Thương Xót Của Chúa với sự bảo trợ của Đức Mẹ Khiết Tâm để cơn đại dịch sớm chấm dứt. Các sơ động viên bà con cố gắng giữ tinh thần tương trợ lẫn nhau trong khó khăn. Ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Canh cánh nỗi lòng về người khiếm thị

Trên xe trở về, các chị em đều canh cánh trong lòng lời anh Bùi văn Lộc (cũng là người khiếm thị), chủ nhiệm Hội Người Mù Thị Xã Ninh Hòa (Tổ dân phố 18, phường Ninh Hiệp - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa) cho biết. Nghe sơ gọi điện báo hôm nay ra thăm. Bà con vui chờ từ sáng sớm. Hội có 35 người nhưng trong thời gian cách ly hầu hết phải ở gia đình. Số bà con hiện diện là những người không có nhà riêng và sống tại cơ sở này luôn. Quà của người vắng mặt Hội sẽ nhờ người chuyển về các gia đình. Anh Lộc thao thức: Dịch bệnh và cách ly xã hội làm cho cuộc sống bà con đã khó khăn nay lại ngặt nghèo hơn nhiều. Người mù nên việc phòng dịch cũng khó khăn hơn với các nguy cơ lây nhiễm xung quanh. Chi phí sinh sống hàng ngày có từ nguồn thu nhập ít oi do bán nhang, chổi và một ít trợ cấp xã hội. Không thể hoạt động sản xuất vì thiếu nguyên liệu. Bà con cũng không thể đi bán hàng rong. Các đoàn từ thiện cũng tạm ngưng vì dịch. Vì vậy quà của các sơ cho bà con đợt này thật đúng nghĩa “một miếng khi đói bằng gói khi no”.

Đây đó khắp nơi đang có những đóp góp sẻ chia ấm lòng người trong cơn đại dịch. Các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hàng ngày cũng đang cần mẫn chung tay cùng thế giới chống dịch qua những lời cầu nguyện, sự hy sinh và chia sẻ nhỏ bé cho người nghèo.

Xin Chúa và Mẹ Maria Khiết Tâm thương giữ gìn cách riêng đến bà con khiếm thị tại Ninh Hòa và trên thế giới.

 
Hình ảnh chuyến thăm bà con khiếm thị Ninh Hòa
Sơ Đăng Khuê đóng gói rau củ cho bà con
Sơ Đoan Thanh đẩy mì ra xe chuyển quà của dòng
 Các sơ chuyển gạo lên xe
Các sơ kiểm tra lại quà trước khi bàn giao cho bà con khiếm thị
Đại diện nhà dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chúc sức khỏe mọi người
Sơ Thiên Phúc tặng gạo từ lúa mới của nhà dòng
Các sơ thăm hỏi và tặng bánh bà con
Các sơ chia tay ra về với món quà là sản phẩm bà con tặng
Phơi lúa mới tại sân nhà dòng
khiet tam



 

Tác giả bài viết: Hồng Hương

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây