Thanh Tuyển Viện Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ tĩnh tâm 2020

Chủ nhật - 29/03/2020 05:46
Các bạn đệ tử trong Thanh Tuyển Viện Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ– Bình Cang – Nha Trang vừa hoàn tất những ngày tĩnh tâm thật tốt lành với chủ đề “Ơn gọi là quà tặng mà Thiên Chúa thương ban”. Hiệp thông với toàn thể thế giới, các bạn dâng lên Chúa nhiều hy sinh và kinh nguyện để xin cho nạn dịch virus Corona sớm chấm dứt. Một vài ghi nhận để tạ ơn, chia sẻ và ghi nhớ, làm hành trang cho đời dâng hiến được vun trồng qua năm tháng.
Thanh Tuyển Viện Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ tĩnh tâm 2020
“Ơn gọi là quà tặng mà Thiên Chúa thương ban”. Mỗi người được sinh ra và lớn lên trên cõi đời này là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Hơn nữa, Ngài còn ban cho mỗi người quyền tự do chọn lựa cuộc sống cho riêng mình. Tất cả mọi người không kể nam nữ khi bước vào tuổi trưởng thành đều có những suy nghĩ, ước mơ và định hướng cho bản thân. Vì vậy, giai đoạn đầu đời là giai đoạn quan trọng nhất để mỗi người xác định, cũng như nhận ra tiếng nói trong trái tim mình. Tuy nhiên giữa dòng đời nhiều bon chen và xáo trộn, đôi khi làm chúng ta khó nhận ra tiếng nói của lương tâm”.



Tĩnh tâm là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình, nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc sống, để xem xét con đường mình đang đi sẽ dẫn mình về đâu, cũng như ý nghĩa của cuộc sống mà mình đang theo đuổi. Đây cũng là cơ hội để mỗi người chìm sâu hơn vào đời sống thiêng liêng với ơn thánh và kín múc từ giòng suối tinh thần dạt dào lòng thương xót của Chúa.
Chương trình tĩnh tâm được bắt đầu bằng giờ Chầu Thánh Thể khai mạc lúc 19h00, ngày 23/02/2020,  tại Nhà Nguyện của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ.


 
Thời gian tĩnh tâm trọn ba ngày, với những hướng dẫn và đồng hành của Cha giáo Đaminh Ngô Đức Thiện, dòng Phanxicô. Cha tận tụy chuẩn bị và dành cho các em những bài giảng tâm huyết, những lời bảo ban thân tình và giàu kinh nghiệm của người anh đi trước. Cha dùng những câu chuyện dí dỏm đời thường nhưng chứa đựng bao bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Từ hành trình của sự hoán cải hay nghỉ ngơi, đến việc đặt Chúa trên hết mọi sự, những gẫm suy về đời sống tận hiến, đời sống cộng đoàn, mối tương quan tình tỉ muội... Tất cả những tâm tình chia sẻ của Cha đã giúp chị em đào sâu hơn về ơn gọi trong đáy lòng mỗi người.



Bên cạnh những giờ học hỏi về Chúa và hành trình theo Chúa qua các bài giảng của Cha, chị em còn có những giây phút riêng tư, lắng đọng lòng mình bên Chúa qua những trang sách thiêng liêng, những giờ suy tư nguyện ngắm… Đặc biệt khác với những năm trước, kỳ tĩnh tâm này, chị em như sốt sắng hơn nhờ việc dành nhiều thời gian gặp gỡ Chúa trong những khung cảnh do chính chị em đã cùng nhau bàn bạc và chuẩn bị kỹ lưỡng.



Đức Thánh Cha Phanxicô ân cần nhắc nhở trong tông huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ: “Sự thánh thiện không làm bạn kém nhân bản, vì đó là cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của bạn và quyền năng của ân sủng Thiên Chúa. (GE 34). Trong tình yêu, Thiên Chúa luôn là người đi bước trước. Người đã hướng dẫn qúy Soeurs phụ trách sắp xếp chương trình tĩnh tâm hợp lý, mỗi buổi tối trong bầu khí thinh lặng linh thiêng, chị em đồng hành bên nhau theo từng nhóm nhỏ. Chị em cùng nhau chia sẻ Lời Chúa, khiêm tốn trải lòng mình mình với chị em, và giúp nhau hồi tâm trở về với cõi lòng mình để lắng nghe tiếng Chúa bảo ban dạy dỗ.


 
 “Mỗi ngọn nến được thắp sáng là một tia hy vọng được thắp lên”. Khung cảnh cầu nguyện được lồng trong tiếng nhạc du dương với những ngọn nến lấp lánh, những khác biệt làm ngăn cách giữa chị em với nhau, giữa phàm nhân với Thiên Chúa như được xóa bỏ, ngọn lửa hy vọng được nhen nhúm và như bùng cháy đến tận cõi sâu tâm hồn,  giúp chị em như chạm đến Chúa, nhận ra tiếng goi yêu thương của Chúa trong hành trình ơn gọi của mình.


 
Kết thúc kỳ tĩnh tâm,  chị em trải qua một nghi thức  đầy ý nghĩa, khi dâng những lời quyết tâm của mình lên Mẹ Khiết Tâm, để nhờ Mẹ dẫn dắt chị em đến gần Chúa hơn và sống đẹp lòng Chúa hơn.



Những ngày tĩnh tâm qua đi, chị em trở lại với những sinh hoạt đời thường, nhưng với một tinh thần mới. Nhờ ngọn lửa tình yêu Thánh Thần đốt nóng lòng khao khát tìm kiếm Chúa, chị em chắc chắn sẽ có một hướng đi đúng đắn hơn, một cuộc sống vui tươi hồn nhiên hơn, những  ý tưởng tích cực hơn và suy nghĩ trưởng thành, để có thể mạnh mẽ dấn thân theo tiếng Chúa trong ơn gọi của Dòng Đức Mẹ Khiết Tâm.

Mang nặng tâm tình cảm tạ ơn Chúa và tri ân Cha đồng hành,  chị em cũng luôn ghi nhớ và biết ơn qúy Soeur vì những hy sinh thầm lặng, những quan tâm lo lắng mà qúy Soeur dành cho chị em. Chị em cũng biết ơn nhau về những tâm tình và sự nâng đỡ nhau trong những ngày tĩnh tâm quý báu này.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành và gìn giữ tất cả chúng ta trong cuộc đời và trên con đường dâng hiến, đặc biệt là vào những ngày mùa Chay mà Giáo Hội vừa bắt đầu.

Bài và ảnh: Êliza Hoàng Diệu

Tác giả bài viết: Êlizabeth Hoàng Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây