Bài 13: Thư gửi Bố Giuse (Magarita Đoan Phương)

Thứ năm - 30/03/2023 22:46
Không biết tự khi nào con đã gọi Ngài là “Bố”. Chắc từ lúc con đi tu thì hình ảnh của “Bố” mới rõ nét hơn trong tâm trí con.
Bài 13: Thư gửi Bố Giuse (Magarita Đoan Phương)

THƯ GỬI BỐ GIUSE

Bố Giuse kính yêu!

Không biết tự khi nào con đã gọi Ngài là “Bố”. Chắc từ lúc con đi tu thì hình ảnh của “Bố” mới rõ nét hơn trong tâm trí con. Con được sinh ra lần nữa trong Hội Dòng mang tên Mẹ Khiết Tâm và có Bố là Đấng Bảo Trợ của Hội Dòng chúng con. Bố là Đấng Bảo Trợ, Đấng che chở cho kẻ giữ mình đồng trinh… nhưng Bố luôn đóng vai là người “Cha âm thầm”. Trong khuôn viên của Hội Dòng, Mẹ thì luôn tọa lạc một vị trí sáng ngời, còn Bố âm thầm  nơi một góc nhỏ của sân vườn, dưới gốc cây, hoặc dưới mái hiên nhà nào đó. Bố đứng đó âm thầm che chở, bảo vệ và cầu bầu cho Hội Dòng chúng con và cho con cách riêng.

Sự âm thầm của Bố đã hơn hai ngàn năm trôi qua, và đến nay, trong Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse, Bố được biết đến, nhớ đến nhiều hơn. Cả Giáo Hội được mời gọi kính nhớ đến Bố, chạy đến cùng Bố và học hỏi về Bố nhiều hơn nữa. Vì sự âm thầm và công chính của Bố là tấm gương sáng ngời cho chúng con noi theo. Cả cuộc đời của Bố chỉ âm thầm đáp lời “xin vâng” theo thánh ý Chúa để cho chương trình “Cứu Chuộc” của Thiên Chúa được thành toàn.
thanh giuse 2

Bên phải cánh cổng của Hội Dòng chúng con, Bố đứng nép dưới hiên nhà, trên tay bồng bế Chúa Giê-su đang nũng nịu với Bố. Ngày ngày, Bố đứng đấy trông coi, bảo vệ an toàn cho Hội Dòng chúng con từ cổng trước, cổng sau, cổng bên hông. Con nói Bố âm thầm không sai mà, vì cổng sau thì Bố đứng dưới cây khế của Tập Viện, cổng bên hông thì Bố đứng dưới cây vú sữa Nhà Thanh Tuyển…  Bố như người “bảo vệ đặc biệt”, canh gác an toàn ngày đêm cho chúng con, thế mà đôi lúc chúng con vô tình không nhớ đến Bố, không cảm ơn Bố vì sự chăm sóc đặc biệt của Bố cho chúng con. May mà con đã cố gắng tập được một thói quen mỗi khi đi ngang qua Bố, chào Bố một cái; sáng sáng nhìn chào Bố thầm cảm ơn Bố.
thanh giuse 3

Bố ơi! Cả thế giới đang phải đối đầu với đại dịch Covid-19, với nhiều biến thể phức tạp và nhiều hệ lụy kèm theo. Bệnh tật, đói khát, thiên tai, chết chóc…xảy ra khắp nơi nhưng trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, với sự che chở đặc biệt của Bố, mà Hội Dòng chúng con luôn được bình an và no đủ từ tâm hồn đến thể xác.

Con tin chắc rằng Bố đã chuyển cầu cho Hội Dòng chúng con rất nhiều. Xin Bố cũng tiếp tục giữ gìn, bảo vệ và chuyển cầu cho chúng con, để mỗi ngày chúng con biết hướng nhìn lên tấm gương hy sinh âm thầm, đời sống tĩnh lặng và công chính của Bố, để sửa đổi mình, để noi gương, sống xứng đáng hơn với sự bảo trợ của Bố Mẹ Khiết Tâm; sống xứng đáng hơn trong ơn gọi người Nữ Tu của Chúa.

Con cảm ơn Bố và yêu Bố nhiều!

Con gái của Bố

Magarita Đoan Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây