Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Của 14 Nữ Tu Lớp Bích

Thứ ba - 01/06/2021 06:32
Trong tiếng ca mừng các chị Lớp Bích tiến lên cung thánh trên tay với những ngọn nến như ánh sáng Chúa Phục Sinh. Từng chị em quì gối khấn hứa với Chúa trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh - Giám Mục giáo phận Nha Trang và trong tay chị Tổng phụ trách Cêcilia Xuân An. Qua lời khấn hứa đầy xác tín, các chị đã chính thức thuộc trọn về Chúa.
Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu  Của 14 Nữ Tu Lớp Bích
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ:
Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 14 Nữ Tu Lớp Bích

“ Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” ( Lc 1, 46-47)

Cùng với Mẹ Maria hân hoan ca vang lời ngợi khen chúc tụng Chúa. Những người tỳ nữ trung tín và khôn ngoan với ngọn đèn cháy sáng, cũng vui bước tiến lên đính ước với người tình Giêsu nơi nguyện đường của Hội dòng.

Năm nay do ảnh hưởng của đai dịch Covid, nên mọi việc có sự thay đổi lạ thường. Nhưng chính sự bất thường tưởng chừng buồn tẻ ấy chợt làm cho không khí buổi lễ trở nên trang nghiêm, ấm áp và thánh thiêng đến lạ lùng.

Cái điều hiu nhẹ nhàng của cơn gió buổi sáng hòa với vẻ tĩnh lặng của những ngày đại dịch tạo nên bầu không khí vừa đằm thắm dịu dàng, vừa trầm tư sâu lắng.

Năm nay không có nhạc rộn rã từng bừng, không có đoàn rước chủ tế giống mọi năm. Nhưng cái nhẹ nhàng ấy như đưa các chị vào tận cõi lòng riêng tư với Chúa. Ngay từ sớm, các chị tân khấn sinh đã suy tư trầm lắng nơi nguyện đường của Hội dòng Khiết Tâm. Như cô dâu vừa hớn hở lại vừa hồi hộp, các chị hiện diện ở đấy đắm mình trong Chúa.

Thánh lễ bắt đầu lúc 6h do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh giáo phận Nha Trang chủ tế cùng với Quý Cha đồng tế. Bài ca nhập lễ được cất lên “ Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử để hiến dâng trọn đời”.

Phần phụng vụ Lời Chúa, bài đọc – hát đáp ca do hai chị Lớp Bích. Phần công bố Tin Mừng, sau đó Chị Giám Sư tập viên xướng tên từng chị em Lớp Bích.

Tiếp theo là bài giảng của Đức Cha Giuse, Ngài đã nhấn mạnh vào ba điểm: “Niềm vui, hạnh phúc- yêu thương, Chúa trao ban nhưng Chúa không đòi lại”. Niềm vui khi được hiến thân và dâng mình cho Chúa. Do đầu xanh hay tóc bạc thì đời tu vẫn yên vui vì mình là người có phúc, là nữ tỳ hèn mọn được Chúa yêu thương. Bởi như Trời cao xanh vời vợi và vực sâu thăm thẳm, tình yêu Thiên Chúa không ai đo bằng được. Tình yêu ấy được trao ban nhưng không mà không mong đáp đền.

Phần nghi thức chính yếu của buổi lễ. Trong tiếng ca mừng các chị Lớp Bích tiến lên cung thánh trên tay với những ngọn nến như ánh sáng Chúa Phục Sinh. Từng chị em quì gối khấn hứa với Chúa trước sự hiện diện của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh - Giám Mục giáo phận Nha Trang và trong tay chị Tổng phụ trách Cêcilia Xuân An. Qua lời khấn hứa đầy xác tín, các chị đã chính thức thuộc trọn về Chúa.

Để rồi, từ đây chiếc lúp màu xanh tượng trưng cho bao ước mơ và hy vọng thay thế cho chiếc lúp trắng. Màu xanh ấy như mở ra phía trước là những chặng đường chan chứa niềm vui.  Với việc nhận Hiến pháp và Huy hiệu dòng, ước mong các chị nên ánh sáng là men là muối giữa lòng đời hôm nay.

Kế đến là phần Phụng vụ Thánh Thể, các chị Tân Khấn Sinh được rước Mình và Máu Chúa ngự vào lòng. Như sự hiện diện trọn vẹn của Chúa Kitô, để rồi với sức mạnh thánh thiêng ấy các chị hăng say và trung thành trong giao ước thánh.

Kết thúc thánh lễ, Soeur Tổng phụ trách Cêcilia Xuân An đại diện cho Hội dòng bày tỏ lòng biết ơn, tri ân Đức Cha Giuse cùng quý Cha đã yêu thương đã đến dâng Thánh Lễ hôm nay. Soeur Cecilia cũng gởi lời cảm ơn chân thành đến Thân Phụ, Thân Mẫu của các Tân khấn sinh vắng mặt. Dù không đồng hành và không hiện diện với các con, cháu của mình trong ngày lễ trọng đại này. Nhưng tin chắc các bậc phụ huynh vẫn luôn hướng về các chị và Hội dòng với sự hy sinh âm thầm lặng lẽ và chan chứa tình thương.

Thánh Lễ hôm nay đã kết thúc, nhưng lời khấn hứa như lời ca ngân mãi trong trái tim các chị đến muôn đời. Lời ca ấy như một khúc nhạc tình yêu làm đắm say tâm hồn các chị. Qua đó Chúa Giêsu đã đưa các chị vào mối tình huyền siêu, nơi mà chính Chúa là ánh sáng là nguồn sống, và là tất cả niềm hy vọng của các chị.
                                                                                                                        
HOÀNG DIỆU                                 

 

Tác giả bài viết: Hoàng Diệu – Thanh Tuyển Khiết Tâm 2020

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây