Đủ nắng hoa sẽ nở

Thứ ba - 07/02/2023 20:58
Năm mới sang cho chúng ta những khởi đầu mới, những cơ hội mới. Và đâu là hành trang cần thiết, đâu là bí quyết thành công cho những cơ hội mới này. Tôi thiết nghĩ đó là và chỉ có thể là YÊU THƯƠNG. “Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy” ...
Đủ nắng hoa sẽ nở

Chiều… giờ học kết thúc sớm hơn thường lệ, từ trên hành lang lớp học, tôi đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh sân trước của Hội Dòng. Màu sắc chủ đạo bao quanh toàn cảnh là sắc xanh chen chúc sắc vàng. Nhìn những chậu cúc vàng rực, tôi thoáng ngạc nhiên vì nhớ lại “thực trạng” của nó những ngày trước Tết. Bầu khí se lạnh của miền thùy dương cát trắng Nha Trang vào những ngày cuối năm làm cho những nụ hoa mãi e ấp trong những cành lá mà chẳng chịu nở. Thế nhưng chỉ cần vài ngày đủ nắng, những bông hoa cúc đã “bung xõa” khoe sắc vàng rực rỡ. Ngắm nhìn khung cảnh tươi mới này, tôi chợt nhớ tới câu châm ngôn:
Đủ nắng, hoa sẽ nở
Đủ gió, chong chóng sẽ quay
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy.
Câu châm ngôn ấy dường như đã được khung cảnh hiện tại minh chứng độ chính xác giúp tôi. Ngắm cảnh, ngẫm câu châm ngôn, tôi đắm chìm trong những nghĩ suy…

Năm mới sang cho chúng ta những khởi đầu mới, những cơ hội mới. Và đâu là hành trang cần thiết, đâu là bí quyết thành công cho những cơ hội mới này. Tôi thiết nghĩ đó là và chỉ có thể là YÊU THƯƠNG. “Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy” – chẳng phải câu châm ngôn trên đã khẳng định như thế sao? Đủ yêu thương sẽ cho cuộc đời, sẽ giúp bầu trời có đủ nắng, đủ gió… Đủ yêu thương sẽ tạo động lực, làm nên điểm tựa, tạo nguồn sức mạnh, truyền cảm hứng để mỗi người vững bước đến đích thành công.
Bước vào hành trình của một năm mới, ước gì yêu thương sẽ mãi là chiếc cầu nối kết tình người, để hạnh phúc sẽ mãi đong đầy trong từng gia đình, từng lớp học, từng cộng đoàn, từng môi trường… Hãy trao cho nhau yêu thương trong từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động  nhỏ nhưng mang lại hạnh phúc to, bình thường nhưng chứa đựng tình yêu phi thường. Hãy dành tặng nhau những tia nắng của niềm vui, tin yêu và hy vọng. Hãy mang lại cho nhau những cơn gió bình yên, cảm thông và se chia. Hãy Hãy luôn tâm niệm trong từng ngày sống:
Đủ nắng, hoa sẽ nở
Đủ gió, chong chóng sẽ quay
Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy.


Thanh Tuyền
 

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây