* TIN MỪNG: Mt 6, 1-6. 16-18
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.
* SUY NIỆM
XÉ TÂM HỒN CHỨ ĐỪNG XÉ ÁO
Hôm nay, chúng ta bước vào Mùa Chay – một hành trình thiêng liêng giúp mỗi người trở về với Chúa bằng tất cả tâm hồn. Nghi thức xức tro mà chúng ta cử hành không phải là một nghi thức đơn thuần, mà là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: “Hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro.” Lời nhắc ấy không nhằm làm chúng ta sợ hãi, nhưng mời gọi chúng ta khiêm tốn nhìn lại chính mình, để rồi hoán cải và sống một cách ý nghĩa hơn.
Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Giô-en thay mặt Thiên Chúa kêu gọi dân: “Hãy xé tâm hồn, chứ đừng xé áo các ngươi”. Vào thời Chúa Giêsu, dân Do Thái có thói quen xé áo như dấu chỉ sám hối. Nhưng Thiên Chúa không cần những biểu hiện bề ngoài nếu không có sự biến đổi bên trong. Ngài mong muốn một sự trở về thật sự, từ chính cõi lòng.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhở về ba việc đạo đức truyền thống của Mùa Chay: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng tất cả phải xuất phát từ một tấm lòng chân thành, không giả hình, không tìm tiếng khen, mà là để Cha trên trời thấu suốt và ban thưởng. Mùa Chay không chỉ là thời gian “kiêng thịt”, mà quan trọng hơn, là kiêng lòng ích kỷ, kiêng thói vô cảm, kiêng những điều làm chúng ta xa cách Chúa và tha nhân.
Trong Sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng hành trình hoán cải là một “cùng nhau bước đi trong hy vọng”. Ngài nói: “Chúng ta không thể nhắc đến cuộc xuất hành trong Kinh Thánh mà không nghĩ đến nhiều anh chị em ngày nay đang chạy trốn khỏi những tình cảnh nghèo đói và bạo lực để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lời kêu gọi hoán cải đầu tiên xuất phát từ thực tế rằng tất cả chúng ta đều là những người hành hương trong cuộc sống.” Mùa Chay không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn là hành trình cộng đoàn, cùng nâng đỡ nhau để hướng về sự sống mới trong Chúa Kitô.
Nhưng làm sao để sống tinh thần Mùa Chay một cách cụ thể?
Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai kêu gọi: “Hãy làm hòa cùng Thiên Chúa”. Làm hòa với Thiên Chúa nghĩa là dám nhìn nhận những yếu đuối, dám bước ra khỏi sự trì trệ, dám quay về với lòng thương xót vô bờ của Ngài. Một trong những cách cụ thể nhất để sống lời mời gọi này là Bí tích Hòa Giải. Chúng ta thường sợ đi xưng tội, nhưng kỳ thực, đó là giây phút Chúa Giêsu cúi xuống để lau sạch bụi bẩn tâm hồn ta, để ta được phục hồi, được bắt đầu lại.
Mùa Chay không phải là mùa buồn, mà là mùa hy vọng. Đức Thánh Cha khẳng định: “Hy vọng thúc đẩy Giáo hội cầu nguyện cho tất cả mọi người được cứu độ, và chờ đợi để được hưởng vinh quang thiên đàng cùng với Chúa Kitô, Phu Quân của mình.” Khi chúng ta thực sự bước vào hành trình hoán cải, hy vọng sẽ nở hoa trong lòng chúng ta.
Hôm nay, khi tro được xức trên đầu chúng ta, hãy nhớ rằng chúng ta là bụi tro, nhưng là bụi tro được yêu thương. Thiên Chúa không muốn chúng ta ở mãi trong sự yếu đuối, mà muốn chúng ta được biến đổi trong ân sủng của Ngài. Hãy để Mùa Chay này trở thành một hành trình thiêng liêng thực sự, một hành trình trở về với Chúa bằng tất cả tấm lòng.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con xé tâm hồn chứ đừng chỉ xé áo. Xin ban cho chúng con một quả tim trong sạch để chúng con thực sự sống tinh thần Mùa Chay! Amen.
Jn.nvh
Nguồn tin: www.giaophandanang.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn