Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang Họp Mặt Các Em Dự Tu Năm 2020

Thứ năm - 23/07/2020 10:12
Dù ở nơi đâu, khi đọc kinh Mân Côi với tràng chuỗi lưu niệm trên tay, các bạn dự tu cũng thầm nhớ rằng: “Em là con gái Mẹ Khiết Tâm”.
Các Bạn Dự Tu Khiết Tâm Đức Mẹ trong ngày Họp Mặt 2020
Các Bạn Dự Tu Khiết Tâm Đức Mẹ trong ngày Họp Mặt 2020

“Em là con gái Mẹ Khiết Tâm” câu băng reo và cũng là chủ đề của chương trình họp mặt của các bạn dự tu Khiết Tâm Đức Mẹ ngoại trú năm nay. Trải qua 3 ngày từ thứ hai 20 – 22.07.2020, cùng sống trong nhà dòng như những bạn Thanh Tuyển Khiết Tâm nội trú, các bạn sống tập tu, học biết cầu nguyện và tìm hiểu về Hội dòng với linh đạo và đoàn sủng Khiết Tâm Đức Mẹ.

Xem ảnh ngày Họp mặt


Các bạn ở Ban Mê Thuột và Bình Thuận vì ở xa nên đến từ chiều Chúa Nhật. Và sáng thứ hai đã trở thành nhóm đón tiếp các bạn đến từ Ninh Thuận và Khánh Hòa. Có nhiều bạn bỡ ngỡ vì lần đầu tiên đến nhà dòng. Còn các bạn khác thì reo lên tay bắt mặt mừng khi gặp lại những gương mặt thân quen từ lần họp mặt trước.

Vũ điệu đồng diễn “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” và băng reo “Em là con gái Mẹ Khiết Tâm” thắp lửa cho ngày họp mặt. Sơ Cecilia Xuân An, Tân Tổng Phụ Trách, chào mừng các bạn dự tu Khiết Tâm về tham dự 3 ngày tĩnh tâm và tìm hiểu về Hội dòng. Tràng pháo tay nổ dòn khi sơ tuyên bố khai mạc ngày Họp mặt Dự tu Khiết Tâm Đức Mẹ 2020. Với món quà là chiếc quạt rất xinh, sơ cầu xin Chúa Thánh Thần như cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu trong từng bạn để các bạn can đảm và quyết tâm bước theo Chúa trong đời sống thánh hiến.

Sơ Matta Hồng Ân, Đặc Trách Thanh Tuyển Viện,  cùng với các sơ trong nhóm đồng hành, với nhiều hình thức khác nhau giới thiệu cho các bạn về Đấng Sáng Lập dòng Đức Cha Marcel Piquet Lợi và lược sử thành lập Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Với châm ngôn của dòng “Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”, các bạn cũng tìm hiểu Linh đạo, Đoàn Sủng, Sứ mạng và các công việc phục vụ của Hội dòng qua: sinh hoạt mục vụ giáo xứ và công tác giáo dục – y tế và bác ái xã hội. Các bạn cũng tìm hiểu về các giai đoạn huấn luyện trong dòng từ khi vào đệ tử cho đến khi khấn trọn đời.

Cha Giacôbê Trần Trường Sơn đã có bài chia sẻ sống động và dễ hiểu cho các bạn chủ đề: Tình Mẹ Khiết Tâm. Dẫn đi từ người mẹ trong gia đình, cha đưa các bạn dự tu đến với Mẹ Khiết Tâm – Người Được Thiên Chúa Yêu Thương. Cha giúp các bạn hiểu thêm về hình ảnh và lý tưởng người nữ tu Khiết Tâm trong ơn gọi thánh hiến cho Thiên Chúa. Trong giờ Chầu Thánh Thể bế mạc, cha Trường Sơn hướng dẫn các bạn viết lời nguyện dâng tâm tình của mình lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Kết thúc giờ chầu, một số bạn còn nán lại cầu nguyện riêng.

Song song với những giờ cầu nguyện và học hỏi là những phút vui vẻ giao lưu văn nghệ tại sân khấu Hội dòng. Các bạn cũng hào hứng tham gia các trò chơi tập thể do cha Năng Xuân Giang làm quản trò tại nhà thờ Phù Sa. Và thích thú tham quan khu du lịch I- Resort.

Sống tập tu như một Thanh Tuyển sinh, mỗi sáng các bạn tham dự Thánh lễ là trung tâm của ngày sống của người nữ tu Khiết Tâm cách sốt sắng. Chiều về, bên Chúa Giêsu Thánh Thể, các bạn cầu nguyện cho ơn gọi của mình, cho gia đình và Hội dòng. Và khi đêm xuống, các bạn đọc kinh Mân Côi với 1 chục kinh giang tay đền tạ Trái Tim Vẹn Sạch dâng lên Mẹ Khiết Tâm. Bên nhau trong Phút hồi tâm, các bạn kết thúc ngày sống trong tâm tình tạ ơn để đi vào giấc ngủ bình an.

Những ngày họp mặt kết thúc, bịn rịn chia tay các sơ và mọi người, các bạn dự tu theo xe rời nhà dòng về lại gia đình. Có những bạn sẽ chính thức trở thành Thanh Tuyển Khiết Tâm trong niên khóa tới 2020-2021. Còn nhiều bạn vẫn đang tiếp tục cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho ơn gọi  của mình. Nhưng dù ở nơi đâu, khi đọc kinh Mân Côi với tràng chuỗi lưu niệm trên tay, ai cũng thầm nhớ rằng: “Em là con gái Mẹ Khiết Tâm”.

Tâm Phúc


Mời xem Thông tin Tuyển Sinh Ơn Gọi Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây