Yêu Thương Chia Sẻ Với Bà Con đồng bào tại làng Tầm Ngân

Thứ năm - 09/11/2023 07:04
Hòa chung niềm vui Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ 1.11.2023, Ban Bác Ái thuộc Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã cùng với Quý Ân Nhân đến thăm và trao tặng 100 phần quà yêu thương đến tận tay Quý Bà Con đồng bào tại buôn Tầm Ngân – Ninh Thuận.
Yêu Thương Chia Sẻ Với Bà Con đồng bào tại làng Tầm Ngân

Trong số 60 cộng đoàn các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ đang phục vụ thì cộng đoàn tại giáo xứ Tầm Ngân là nơi có phần đông dân số là người đồng bào Raglai. Cuộc sống của người dân có nhiều khó khăn hơn nơi khác do khí hậu khắc nghiệt và điều kiện phát triển kinh tế. Các sơ Khiết Tâm tại nơi này, dù rất bận rộn với việc phục vụ trong giáo xứ về nhiều hình thức như chăm lo phòng thánh, phục vụ bàn thờ, cắm hoa, dạy giáo lý, hướng dẫn ca đoàn, sinh hoạt thiếu nhi, Bà Mẹ Công Giáo, trao Mình Thánh Chúa đến bệnh nhân .v.v. thì các chị vẫn chăm lo thăng tiến cho cộng đoàn qua việc giáo dục cho con trẻ với Lớp Học Mẫu Giáo Tình Thương Các sơ cũng giúp liên kết với các chương trình giúp học sinh nghèo xin trợ cấp học bổng hàng năm, hàng tháng cho một số học sinh nghèo không phân biệt tôn giáo tại địa phương.

Cùng với sự hỗ trợ của Ban Bác Ái – Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ , các nữ tu giúp thực phẩm hàng tháng cho các gia đình nghèo không phân biệt lương giáo. Các nữ tu dành thời gian trong tuần để đi thăm những người nghèo, những bệnh nhân không cùng tôn giáo để an ủi và trao yêu thương cho họ.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Trong một trang của cuốn tự truyện “Một tâm hồn”, thánh nữ viết như sau: “Tôi nhận ra rằng lòng bác ái hoàn hảo hệ tại ở việc chịu đựng những khuyết điểm của người khác, không chút nao núng trước những lỗi lầm của họ, ở việc được soi sáng bằng những hành vi nhân đức nhỏ nhất mà chúng ta thấy họ thực hiện. Nhưng trên hết, tôi nhận ra rằng lòng bác ái không nên bị khóa chặt trong sâu thẳm trái tim mỗi người. Chúa Giêsu nói, 'Không ai thắp đèn rồi đặt dưới thùng, nhưng đặt trên giá đèn để soi sáng cho mọi người trong nhà'. Đối với tôi, ngọn đèn này tượng trưng cho lòng bác ái, vốn phải soi sáng và mang lại niềm vui không chỉ cho những người thân yêu nhất của tôi mà còn cho mọi người trong nhà, không trừ một ai” (Ms C, 12r°).

Đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào” (Tb 4,7). Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những người đang cần sự giúp đỡ về vật chất và nâng đỡ tinh thần. Xin Chúa thương nâng đỡ họ và cho chúng con luôn có được sự cảm thông, yêu thương và chia sẻ cho họ với tinh thần của con cái Chúa như châm ngôn sống của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ “Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”.

 
tam ngan 7
 
tam ngan 2
tam ngan 3
tam ngan 4
 
tam ngan 5
 
tam ngan 9
 
13
 
tam ngan 8
 
tam ngan 6

Tâm Phúc

Tác giả bài viết: Tâm Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây