Ban Bác Ái Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chia sẻ Quà Mùa Chay đến bà con giáo xứ Lương Giang, Gp Nha Trang

Thứ tư - 22/03/2023 11:38
Sáng Chúa Nhật IV Mùa Chay 2023, 19/3/2023, Chúa Nhật Màu Hồng, tôi được cùng với chị em Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang vượt đường xa 120 km từ Nha Trang đến với bà con dân tộc thuộc giáo xứ Lương Giang để chia sẻ 100 gói thực phẩm cho các hộ gia đình, 350 gói bánh đồ chơi cho trẻ em và 550 phần ăn trưa do Quán cơm từ thiện Nụ Cười Khiết Tâm phục vụ.
Ban Bác Ái Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chia sẻ Quà Mùa Chay đến bà con giáo xứ Lương Giang, Gp Nha Trang
Ban Bác Ái Khiết Tâm chúng con xin được trân trọng đón nhận những hỗ trợ của Quý Ân Nhân để có thể tiếp tục đem sự sẻ chia yêu thương đến với những ai cần giúp đỡ.

Lương Giang là một giáo xứ mới được tách ra từ giáo xứ Hạnh Trí. Giáo xứ trùng tên với Thôn Lương Giang, một trong các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và vùng núi tỉnh Ninh Thuận. Người dân trong thôn phần đông là người Raglai. Lương Giang nằm km số 28, quốc lộ 27, thuộc xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, phía tây giáp tỉnh Lâm Đồng, phía đông giáp huyện Bác Ái. Nơi đây đang là mùa khô hạn, nhìn chung quanh buôn làng chỉ thấy nắng và gió. Dọc đường đi là những hàng cây khô trơ cành và những mảnh đất toàn đất trống với những con bò gầy trơ xương vì thiếu thức ăn.
luong giang

Đón chị em ngay cổng thôn là Cha xứ Phêrô Đỗ Anh Cường, một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, đạo đức, rất thân thiện. Cha Cường với 9 năm trong sứ vụ mục tử, thì đã 7 năm gắn bó với các giáo xứ trong huyện Ninh Sơn. Cái nắng 10g00 trưa có vẻ cũng không rạng rỡ bằng nụ cười trên gương mặt của cha. Cha vui vì có một vài chị em Khiết tâm trong đoàn là người quen của cha (cha Cường quê ở giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang).

Nhà thờ Lương Giang mới chỉ là một ngôi nhà tiền chế đơn sơ với mái tôn và các hàng ghế ngồi bằng gỗ đóng tạm. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn Mạng của giáo xứ, đón chị em Khiết tâm với nụ cười thánh thiện ngay cổng nhà thờ. Chỉ sau vài tiếng chuông, đám trẻ con đã ngồi đầy ghế nhà thờ. Trên gương mặt ngăm đen là những đôi mắt to sáng và nụ cười tươi như mùa xuân tỏa nắng. Các bà các mẹ thì ngồi bên cánh gà nhà thờ. Thật đáng quý là dù có người đạo Công Giáo, người đạo Tin Lành, người không tôn giáo, nhưng tất cả đều rất cung kính và nghiêm trang trong nhà thờ.
nha tho luong giang

Trong khi chờ các sơ phân chia các gói thực phẩm cho các hộ gia đình nghèo (gồm gạo, mì tôm, cá khô, trứng, mắm muối, bột nêm và bánh ngọt) và bữa trưa do Quán cơm từ thiện Nụ Cười Khiết Tâm phục vụ cho mọi người, thì các chị Đệ tử Khiết Tâm tổ chức trò chơi sinh hoạt cho thiếu nhi. Các em thích thú với những món quà thưởng là băng đô cài tóc, chong chóng, lego ghép hình, hình dán công chúa hay chiếc còi ốc thổi vui tai. Mỗi cháu còn có một gói bánh kẹo được các sơ chuẩn bị chu đáo.
 
Sơ Minh Loan tặng đồ chơi cho các cháu
Sơ Minh Loan tặng đồ chơi cho các cháu tại Lương Giang

Sơ Maria Thiên Phúc, trưởng Ban Bác Ái của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, thay mặt cho các sơ chào thăm và chúc sức khỏe Cha xứ cùng với bà con đang hiện diện. Sơ xin thay mặt Hội dòng và Quý Ân Nhân gửi những món quà chia sẻ Mùa Chay đến bà con tại Lương Giang với tất cả tình thương mến. Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Khiết Tâm, Thánh cả Giuse, Thánh Têrêxa ban cho Cha xứ và toàn thể bà con muôn vàn phúc lành và sự bình an. Cha xứ thay mặt bà con cảm ơn sự viếng thăm của các sơ và cũng gửi lời tri ân đến Quý Ân Nhân.
 
bac ai khiet tam

Cha xứ cho biết, kế thừa lòng đạo đức của các bậc tiền nhân, dù giáo dân có tuổi đạo cao nhất ở đây mới chỉ theo đạo hơn mười mấy năm, nhưng bà con đang sống đạo rất tốt. Thánh lễ hàng ngày có cả 100 người tham dự. Nhà thờ dù còn rất thô sơ nhưng Chúa Nhật đông kín giáo dân đến dự Thánh lễ.

Một chị giáo lý viên khẽ chia sẻ: Nhà thờ và nhà xứ còn chưa xây, nhưng cha xứ của chúng con vì thương con dân nghèo không có chỗ ở nên đã xây được gần 20 nhà tình thương rồi sơ ạ. Chuyện giáo xứ lớn nhỏ gì cũng phải nhờ đến cha lo liệu. Xứ nghèo nên cha phải lo lắng mọi bề. Chúng con cũng chỉ biết cầu nguyện cho cha và bảo nhau giúp gì được cho xứ thì phải cố gắng làm.

Kết thúc chuyến viếng thăm lúc 12h30, chị em lên xe về lại nhà dòng sau những giây phút vui vẻ cùng bà con. Chiếc xe dần chạy xa, bóng dáng Vị Mục tử trẻ tuổi giữa nắng trưa vẫy tay tạm biệt nhỏ dần nhỏ dần. Trong tôi vẫn nhớ câu nói của ngài: Xin các sơ cầu nguyện, cách riêng với Đức Mẹ Khiết Tâm, người Mẹ chu đáo trong gia đình, cho con và giáo xứ Lương Giang được Chúa ban cho những ơn cần thiết để sống đạo và phát triển theo đúng ý Chúa muốn. 

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được đến với một giáo xứ miền xa vùng núi để trao tặng yêu thương cho bà con đồng bào còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Xin tri ân Quý Ân Nhân đã cùng cộng tác với chúng con trong công việc ý nghĩa này. Ban Bác Ái Khiết Tâm chúng con xin được trân trọng đón nhận những hỗ trợ của Quý Ân Nhân để có thể tiếp tục đem sự sẻ chia yêu thương đến với những ai cần giúp đỡ.

 
thanh tuyen khiet tam 5
 
hoi dòng khiet tam duc me 2
 
chia se mua chay 7
Chị em Quán Cơm Nụ Cười Khiết Tâm chuẩn bị các phần ăn trưa
 
mua chay
 
quan com nu cuoi khiet tam
 
chia sẻ mua chay

hoi dòng khiet tam duc me 4
 
hoi dòng khiet tam duc me 5
 
hoi dong khiet tam duc me nha trang 6
 
chia se mua chay
 
chia se mua chay 5
 
chia se mua chay 6

Chúa Nhật Hồng Mùa Chay 2023
Hồng Hương

 

Tác giả bài viết: Hồng Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây