“Chắp Cánh Ước Mơ 2” Đến Với Các Em Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6

Thứ sáu - 02/06/2023 06:24
“Cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cản chúng vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19,14).
Sơ Diễm Thanh tặng quà cho 1 bệnh nhi
Sơ Diễm Thanh tặng quà cho 1 bệnh nhi

Trong không khí rộn ràng, náo nức chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi của hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới, vào ngày 25 & 31/5/2023 và ngày 01/6/2023 Quý Sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ - Nha Trang cùng quý ân nhân tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ 2 – năm 2023” dành cho các bệnh nhân nhi tại Khoa Nhi –Bệnh viện Tỉnh Khánh Hòa và các em học sinh nghèo vượt khó tại nhà nội trú Bêtaina – giáo xứ Chợ Mới; các em dân tộc tại giáo xứ Hòa Sơn - Thôn Tân Định – Xã Hòa Sơn – Ninh Sơn – Ninh Thuận. Chương trình đã trao gởi đến các em 400 phần quà bao gồm tiền mặt, đồ chơi, bánh kẹo, balo, vở, bộ dụng cụ học tập, sữa…
dong khiet tam duc me (8)
 
dong khiet tam duc me (9)
 
dong khiet tam duc me (5)
 
dong khiet tam duc me (5)
 
dong khiet tam duc me (13)
 
dong khiet tam duc me (6)


Các hoạt động của chương trình “Chắp cánh ước mơ 2 –năm 2023” đã mang lại niềm vui, tình yêu thương nối kết giữa các em và các bậc phụ huynh với mọi người; giúp các bậc phụ huynh vơi đi phần nào gánh nặng cuộc sống và căn bệnh về thể lý mà các em đang mang trong mình để lạc quan vui sống. Những gì các em được trao gởi hôm nay sẽ góp thêm gói hành trang giúp các em có thêm động lực để vươn lên trong học tập, cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Niềm vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc, những hoạt động của chương trình “Chắp cánh ước mơ 1 vào tháng 4 năm 2023” và “Chắp cánh ước mơ 2 vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023” cũng sẽ qua đi, nhưng qua những chương trình này sẽ là cơ hội giúp mỗi người chúng ta một lần nữa hiểu hơn trẻ em là Hội Thánh tương lai, là những người kế thừa - tiếp nối sứ vụ của các bậc tiền nhân. Nên cần lắm sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của các phụ huynh, giúp các em nhận biết Chúa, tin cậy Chúa là Chúa của cuộc đời mình, để khi các em lớn lên sẽ là những công dân tốt góp phần xây dựng Xã hội và Giáo hội.
      
Mỗi hành trình là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời. Được trực tiếp gặp gỡ , tận tay trao những phần quà dù không quá lớn về vật chất song đong đầy tình yêu thương, trao cho nhau những nụ cười tươi sáng nhất và nói lời động viên đến các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi của Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, các em học sinh nghèo tại nhà nội trú Bêtania  -Vĩnh Ngọc –Nha Trang, tại giáo xứ Hòa Sơn - Thôn Tân Định – Xã Hòa Sơn – Ninh Sơn – Ninh Thuận trong ngày Quốc tế thiếu nhi  là những kỉ niệm đáng nhớ, những ấn tượng rất sâu sắc trong tâm trí các Sơ, quý ân nhân và các tình nguyện viên.

         
Trẻ em được Chúa Giêsu yêu thương và được xem làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào Nước Ngài : “Nếu các con không hóa nên trẻ nhỏ, các con không được vào Nước Trời." Vì sao Ngài lại dành tình yêu đặc biệt với các em như thế?


Trẻ nhỏ là những thiên thần bé bỏng, đáng yêu mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Ai cũng đã từng là trẻ nhỏ, từng có những ước mơ hồn nhiên, trong sáng, không lo toan, tính toán…Qua hình ảnh các trẻ em, Chúa không đòi người lớn chúng ta trở lại làm trẻ em vì đó là điều bất khả kháng, nhưng mời gọi mỗi người hãy mang lấy tinh thần của trẻ nhỏ là sự đơn sơ, hiền lành, phó thác, không cậy dựa vào sức riêng, nhưng đặt trọn tin tưởng vào Chúa. Chính những điểm này giúp các em trở thành những “người nghèo” được Thiên Chúa đặc biệt ưu ái.

Thấy được vai trò và vị trí của trẻ em, Maria Montesssori cũng đã khẳng định: “Trẻ nhỏ vừa là hi vọng, vừa là lời hứa hẹn của nhân loại”. Thật vậy, trẻ em là tương lai của đất nước, là món quà quý của Giáo hội và xã hội. Nên các em cần được yêu thương, quan tâm và tạo cơ hội để phát huy khả năng.

Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, nhất là cho chị em Khiết Tâm chúng con có cơ hội giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn với ước mong "để trong mọi sự thiên Chúa được hết lòng yêu mến". Chúng con xin chân thành cám ơn công ty Bất động sản MK Land, Anh Bình, cô Vũ Nguyễn, Cô Minh Châu, các bạn sinh viên Tin Yêu – Nha Trang, quý ân nhân đã cộng tác với chúng con qua chương trình “Chắp cánh ước mơ 1 và  2 – năm 2023”.

Xin quý ân nhân tiếp tục đồng hành cùng chúng con trong những chương trình sắp tới. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi qua lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm ban bình an và hạnh phúc cho quý Ân Nhân  và gia đình quý vị.

Nữ tu Anna Diễm Thanh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây