Giới Trẻ dòng Khiết Tâm Đức Mẹ thăm viếng người nghèo trước Tuần Thánh 2023

Thứ ba - 04/04/2023 05:48
Trong tâm tình bước vào Tuần Thánh, Chúa Nhật V Mùa Chay 26/3/2023, chị em Chuẩn Sinh thuộc Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cùng với quý Sơ hăng hái lên vùng núi Khánh Vĩnh để chia sẻ các phần quà thực phẩm cho các hộ gia đình người già neo đơn và hơn 200 gói bánh kẹo cho các trẻ em dân tộc nơi đây.
Giới Trẻ dòng Khiết Tâm Đức Mẹ thăm viếng người nghèo trước Tuần Thánh 2023

Địa điểm của chuyến đi lần này là đến với một làng người đồng bào cách Nha Trang 50 km, thuộc thôn Yang Biên, xã Sơn Tây, huyện Khánh Vĩnh. Đây là một trong những thôn nghèo nhất trong vùng với 120 hộ dân gồm 3 dân tộc đang cùng sinh sống: phần đông là người Raglai, sau đó là người Cơ Ho và người T’ring. Giữa vùng đất miền cao nghèo khó, thật may mắn vì có sự xuất hiện hai vị tu sĩ áo nâu đã luôn đồng hành với đồng bào nơi đây: linh mục Giuse Cupertinô Nguyễn Đình Ngọc (bà con dân tộc gọi thân thương là Ama Ngọc vì người Raglai gọi cha là Ama, mẹ là Away) và thầy Dương.
 
hoi dòng khiet tam duc me (10)

Thầy Dương dòng Phanxicô đã tiếp đón các chị em Chuẩn Sinh Khiết Tâm với nụ cười thân tình và mộc mạc khiến các chị em cảm thấy gần gũi, nhẹ nhàng hơn dưới cái nắng chiều miền sơn cước. Cha Ngọc và Thầy Dương rất vui vì các chị em đã đến để chia sẻ yêu thương với người đồng bào nơi đây và được nghe Ama Ngọc kể về hành trình dài truyền giáo cho các bà con dân tộc hơn 60 năm qua.
 
hoi dòng khiet tam duc me (6)

Lần đi từ thiện này, các chị em được Thầy Dương dẫn đi thăm và trao các phần quà thực phẩm cho 20 hộ neo đơn, nghèo khổ với 20 mảnh đời khác nhau. Những ngôi nhà lụp xụp, thiếu ánh sáng được dựng lên bằng tôn, tre, nứa một cách tạm thời hay cũng có những ngôi nhà tình thương được xây bằng gạch trông kiên cố hơn…Nhưng nhìn chung, bên trong ngôi nhà của họ chỉ vỏn vẹn chiếc giường, vài vật dụng đơn giản đã cũ kĩ và cái nghèo- cái khổ hiện rõ trên khuôn mặt chai sạm của họ. Tuy thiếu thốn, khó khăn là thế nhưng bà con dân tộc nơi đây rất giàu nghĩa tình. Khi thấy các “sơ nhí” tay xách, tay ôm các phần quà, các em nhỏ trong làng đã chạy đến phụ giúp, có em dùng chính chiếc xe đạp của mình để chở phần quà đến các nhà xung quanh. Những người hàng xóm thì dìu những ama, away cao tuổi sống một mình ra nhận quà và không ngừng cảm ơn các sơ trong vui mừng và xúc động.
 
hoi dòng khiet tam duc me (8)

Sau khi thăm hỏi người dân trong làng, các chị em Chuẩn Sinh đã cùng các em nhỏ về lại nhà Ama Ngọc, nơi dâng Thánh Lễ vào mỗi chiều thứ 7 hàng tuần với các hàng ghế ghỗ sờn màu. Trong khuôn viên nhà Ama có một khu vui chơi nhỏ được Quý Ân Nhân xây dựng cho các em và các em đang đợi được phát quà ở đó. Sau vài phút tập họp dưới sự hướng dẫn của Thầy Dương, các bạn nhỏ đã ngồi ngay ngắn vào các hàng ghế với niềm háo hức mọng đợi hiện rõ trên khuôn mặt. Những đôi mắt ngây thơ, trong veo cùng những nụ cười đáng yêu, hồn nhiên của các em nhỏ vùng cao dường như giúp vơi đi phần nào cái đói, cái nghèo của thực tại. Các em thích thú khi nhận trên tay những phần bánh kẹo, nước ngọt được các chị em Chuẩn Sinh Khiết Tâm chuẩn bị chu đáo. Những người lớn thì được nhận những chiếc bánh mì baguette về cho gia đình. Tuy đông người nhưng bà con và các em nhỏ vẫn ngồi cách nghiêm chỉnh đợi đến lượt mình nhận quà, điều đó thật đáng quý.

Ama Ngọc chia sẻ, ngôi làng này tuy nghèo nhưng người dân đã và đang giữ đạo rất tốt. Trong làng có tất cả 120 hộ dân, trong đó đã có hơn 60 hộ là người Công Giáo. Trong tuần thì bà con đi làm thuê, làm mướn, lên rẫy… còn vào chiều thứ bảy thì mọi người đều tham dự Thánh Lễ đầy đủ, đông kín các dãy ghế. Tuy bà con dân tộc còn chưa hiểu rõ về đạo Chúa nhưng rất có lòng đạo đức, sốt sắng, ai cũng nghe lời Ama Ngọc và Thầy để sống tốt đời, đẹp đạo.

 
hoi dòng khiet tam duc me (13)

Trước khi chia tay, các chị em gửi lời chúc sức khỏe đến Ama Ngọc và Thầy Dương, những vị tu sĩ nhiệt huyết, không ngại dấn thân đã gieo Tin Mừng đến vùng núi hẻo lánh, khó khăn. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Khiết Tâm, người Mẹ Nhân Lành ban cho Ama Ngọc, Thầy Dương và toàn thể bà con muôn ơn lành và sự bình an trong cuộc sống, cho thôn làng được luôn yêu thương, phát triển trong sự quan phòng ký diệu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thầy Dương thay lời Ama cảm ơn sự viếng thăm của các “sơ nhí” và gửi lời tri ân đến Quý Soeurs, quý Ân Nhân tuy không hiện diện nhưng đã âm thầm đóng góp giúp đỡ bà con nghèo vùng cao.

Cuộc gặp gỡ viếng thăm bà con dân tộc thôn Yang Biên, xã Sơn Tây kết thúc lúc 4h chiều. Chiếc xe lăn bánh về lại nhà dòng, bóng dáng người tu sĩ áo nâu vừa già vừa trẻ dành trọn tình yêu phục vụ người dân tộc thiểu số đang vẫy tay tạm biệt cũng thu nhỏ dần dưới ánh mặt trời đang dần khuất sau nhưng dãy núi.

 
hoi dòng khiet tam duc me (16)

Về phần kinh phí của chuyến đi, với mong muốn mang niềm vui đến cho người nghèo, mà chị em Chuẩn Sinh Khiết Tâm có sáng kiến cùng nhau bó những bó hoa hồng để bán trong các dịp lễ suốt năm qua dịp 14/2, 8/3, 20/11, để tích góp được tiền mua quà cho bà con. Cùng với sự hỗ trợ của Quý Sơ trong dòng, nhờ vậy mà chuyến đi từ thiện ý nghĩa trong Mùa Chay Thánh này được thực hiện. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình Chuẩn Viện đã ghé Đức Mẹ Nhân Lành để cùng hiệp ý cầu nguyện cho Hội Dòng, cho mỗi chị em chúng con được ơn trung thành và cho những người đồng bào nơi vùng đất này.

Tạ ơn Chúa vì đã cho chị em chúng con được đến thăm viếng và chia sẻ với những người dân tộc nghèo vùng núi hẻo lánh. Cảm tạ Ngài vì những gì mà Ngài đã và đang ban tặng cho chúng con để chúng con luôn sống trong tâm tình biết ơn, trân trọng những gì chúng con được nhận. Và để chúng con biết quảng đại trao yêu thương đén với những mảnh đời còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Bảo Trân và Chị Em Chuẩn Sinh Khiết Tâm

Tác giả bài viết: Bảo Trân và Chị Em Chuẩn Sinh Khiết Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 47 trong 10 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây