​​​​​​​Những nguyện ước thầm lặng (Khánh Nguyên)

Thứ sáu - 03/09/2021 01:00
Đã nhiều tuần trôi qua, mình đã và được may mắn làm việc dưới một hệ thống mạng lưới thông tin hiện đại và chặt chẽ cùng với các y bác sĩ trên khắp cả mọi miền để giúp cho các bệnh nhân Covid được cảm thấy an tâm, và giữ vững tinh thần lạc quan để chiến đấu với con virus Corona quái ác này.
Ảnh minh họa từ Internet
Ảnh minh họa từ Internet

Những nguyện ước thầm lặng

Đã nhiều tuần trôi qua, mình đã và được may mắn làm việc dưới một hệ thống mạng lưới thông tin hiện đại và chặt chẽ cùng với các y bác sĩ trên khắp cả mọi miền để giúp cho các bệnh nhân Covid được cảm thấy an tâm, và giữ vững tinh thần lạc quan để chiến đấu với con virus Corona quái ác này.

Từ lúc khi bắt đầu công việc mình cứ e ấp một ước mơ ngày mong ngày hôm nay các bệnh nhân của mình vẫn khỏe mạnh và không xuất hiện thêm những triệu chứng mới là mình cảm thấy vui  và an tâm được phần nào .

Cuộc gọi đầu tiên khi mới bắt đầu mình lo sợ không biết phải nói gì mình chuẩn bị giấy viết để ghi ra hàng loạt câu nói để tư vấn cho bệnh nhân, nhưng khi tư vấn không có câu nào trúng trong tờ giấy hết ^^, những cuộc gọi ấy không hẳn là những câu hỏi mình dành cho bệnh nhân nhưng nó còn là nhịp đập để mình lắng nghe những tâm sự lo lắng, xúc động mà họ đang trải qua, lắng nghe những niềm vui khi được xuất viện, hơn hết là những giọt nước mắt vui mừng hồi hộp, khi biết kết quả âm tính nhiều lần sau những ngày tháng nằm trên giường bệnh.

Nhưng có lẽ điều khiến cho mình cảm thấy mình nên suy nghĩ nhiều một chút vẫn là người bệnh nhân của những ngày đầu tiên. Cuộc đời không hẳn là những niềm vui trọn vẹn, ngày đầu tiên bác vẫn tươi cười lạc quan khi trong người khỏe hơn mọi ngày nhưng sau đó là những cuộc gọi từ chối nghe máy, mãi đến ngày thứ tư trong nhóm mình báo lên bệnh nhân đã đi 2 ngày rồi.
Đọc được, đôi mắt mình bỗng cay xé lại và cầu nguyện với Chúa cho bệnh nhân ấy và các bệnh nhân khác đang bị bệnh nhiều hơn. Ngẫm lại mình thấy những giây phút mà bệnh nhân trải qua thật mong manh vô thường.

Không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười, không phải lúc nào hạnh phúc cũng ghé đến, không phải lúc nào danh vọng luôn bên bạn, chỉ có một điều mà bạn phải ước đến đó là bình an.

Bạn hãy trân quý cuộc sống hiện tại đang ở xung quanh mình, đừng lãng phí những gì mình đang có. Hãy cảm tạ Chúa khi mỗi sớm mai thức dậy mình có thêm một ngày nữa để sống. Hãy sống trọn hôm nay như là ngày cuối cùng vì trong mỗi chúng ta ai cũng có thể trở nên là F0 cả không hẳn riêng họ.

Hãy cầu nguyện chia sẻ & cảm thông cho các bệnh nhân và các y bác sĩ nhiều hơn nữa nhé!

Khánh Nguyên - Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ 07/08/2021

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây