Các sơ Khiết Tâm Đức Mẹ biếu quà người nghèo tại Đồng Dài trong mùa dịch Covid 19

Thứ tư - 06/05/2020 06:18
Một bà cụ rươm rướm nước mắt nói: “Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, tôi mừng vì được nhận quà. Nhưng tôi mừng hơn vì được gặp lại các sơ mạnh khỏe sau thời gian cách ly vì dịch bệnh”. Niềm vui đong đầy giữa người trao và người nhận.
Sơ Thanh Tâm và sơ Thiên Giang trao quà cho bà con
Sơ Thanh Tâm và sơ Thiên Giang trao quà cho bà con

Sáng 02.05.2020, trước Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành, các sơ Khiết Tâm Đức Mẹ đã đến biếu quà cho người nghèo tại Đồng Dài trong chương trình hỗ trợ người khó khăn trong mùa dịch viêm phổi Vũ Hán – Covid 19.

Bà con nhận được thư mời trước nên đã lần lượt đến nhận quà tuân thủ đúng hướng dẫn không tập trung đông người trong mùa dịch. Mọi người vui mừng gặp lại sơ Thanh Tâm, người trước đây đã được nhà dòng sai đến phục vụ cộng đoàn giáo xứ Đồng Dài, hôm nay lại mang quà của các ân nhân đến chia sẻ với bà con. Các sơ trao tận tay các cụ già và người khuyết tật những món quà thiết thực cùng với lời cầu chúc bình an đến từ Thiên Chúa và Mẹ Maria Khiết Tâm. Những người không thể đến nhận được các sơ sẽ mang quà đến tận nhà.
Sơ Thanh Tâm trao quà tận tay cho bà con
Sơ Thanh Tâm trao quà tận tay cho bà con


Một bà cụ rươm rướm nước mắt nói: “Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, tôi mừng vì được nhận quà. Nhưng tôi mừng hơn vì được gặp lại các sơ mạnh khỏe sau thời gian cách ly vì dịch bệnh”. Niềm vui đong đầy giữa người trao và người nhận.

Sơ Thiên Giang, phụ trách cộng đoàn Khiết Tâm – Gx. Đồng Dài chia sẻ: là người nữ tu Khiết Tâm, chị em sống họa ảnh Đức Mẹ là đon đả đến với với những người đang cần được giúp đỡ nhất như Mẹ Maria đến với người chị họ Isave. Chị em cũng sống tinh thần chia sẻ như thư của HĐGM Việt Nam kêu gọi giúp đỡ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đức Cha Chủ tịch kêu gọi các tín hữu và mọi thành phần xã hội Việt Nam “hãy làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người đang gặp thử thách gian nan vì trận đại dịch đầy thách đố này.” Đức cha mời gọi hãy liên kết với nhau, với mọi người, không phân biệt thành phần xã hội và tôn giáo, để với các sáng kiến yêu thương, “Việt nam sẽ trở thành một đất nước quê hương của tình nhân ái, nghĩa đồng bào”.

cuu tro mua dich corona (4)
 

Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Khiết Tâm chúc lành và sớm cho chúng con thoát khỏi cơn nguy khốn do dịch bệnh gây nên.

Tâm Phúc

Tác giả bài viết: Tâm Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây