Dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ tặng quà cho người nghèo giữa mùa đại dịch Covid -19

Thứ năm - 30/04/2020 01:06
Ðây đó khắp nơi đang có những đóng góp sẻ chia ấm lòng người trong cơn đại dịch. Các nữ tu Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang hằng ngày cũng đang cần mẫn chung tay cùng thế giới chống dịch qua những lời cầu nguyện, sự hy sinh và chia sẻ nhỏ bé cho người nghèo của mình.

Như người hàng xóm dễ thương với các cụ già neo đơn và các gia đình khó khăn

Suốt các ngày trong tuần lễ từ Chúa nhật kính Lòng Thương Xót Của Chúa 2020, lần đầu tiên sau 2 tuần đóng cửa cách ly xã hội, nhà chính của Hội dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ mở cửa đón tiếp bà con có hoàn cảnh khó khăn đến nhận 100 phần quà hỗ trợ mùa dịch viêm phổi Vù Hán - Covid 19.
 

dong khiet tam duc me (1)

Khác với cảnh bà con tập trung đến nhận quà Giáng Sinh hay Tết có giao lưu văn nghệ với các sơ, có đố vui trúng thưởng náo nhiệt. Hôm nay, sơ Xuân An, phụ trách nhà Chính tổ chức cho bà con đến nhận quà thời gian khác nhau trong suốt cả ngày. Các sơ sắp xếp ghế ngồi cách nhau 2m. Người nhận quà đeo khẩu trang và không tụ tập nói chuyện. Với từng nhóm, các sơ đều có những cầu chúc an lành và nhắn nhủ bà con tin tưởng, cậy trông vào Lòng Thương Xót Của Chúa với sự bảo trợ của Ðức Mẹ Khiết Tâm để cơn đại dịch sớm chấm dứt. Các sơ động viên bà con cố gắng giữ tinh thần tương trợ lẫn nhau trong khó khăn. Ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Các sơ chuyển lời của ÐTC Phanxicô trong Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót 19.04.2020 nhắc nhở rằng Thiên Chúa luôn luôn chờ chúng ta dâng những đau khổ cho Người. Ngài cũng cảnh giác về thứ virus nguy hiểm trong thời gian này, đó là virus dửng dưng ích kỷ, bỏ người khác lại đàng sau và chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Ngài mời gọi cùng nhau xây dựng thế giới mới khi thương xót những người nghèo khổ nhất.

 

dong khiet tam duc me (2)

Trang bị như những ninja kín mít, các sơ cũng trở thành những “shipper” không chuyên để mang quà đến tận nhà cho các cụ già neo đơn không thể nhờ người đến nhận giúp.

Tại các cộng đoàn ở các giáo xứ, các sơ cũng có những phần quà cho người nghèo ở địa phương tùy theo khả năng. Có ân nhân vừa gởi thực phẩm cho các sơ vừa gọi điện thắc mắc: “Ðến các sơ cũng gặp khó khăn tài chính trong dịch bệnh thì lấy tiền đâu mua quà cho người nghèo”. Sơ An Phúc, cộng đoàn Khiết Tâm tại giáo xứ Thuận Hòa - Krông Pắk, Gp Buôn Mê Thuột dí dỏm trả lời: “Ðấy là lý do Chúa và Mẹ Khiết Tâm thúc đẩy anh chị gọi điện cho sơ nè. Các sơ đang sống như Mẹ Maria có trái tim tế nhị, luôn cảm thông nỗi vui buồn của tha nhân và chuyển cầu cho họ. Các sơ còn có ân nhân thương giúp đỡ khi khó khăn. Vậy thì chia sẻ cho người nghèo là việc các sơ phải làm”.

Mỗi sáng, tại cổng nhà dòng, một xe rau xanh và củ quả cũng được các sơ tặng cho mọi người. Rau thì của các sơ và các Tập Sinh trồng trong vườn. Củ quả thì của ân nhân cho. Bà cụ Mùi đến nhận rau củ hàng ngày nói với đứa cháu đi cùng: “Bây giờ nhà mình với nhà dòng giống nhau. Ngày nào các sơ ăn rau gì thì nhà mình cũng ăn rau ấy!”. Sáng Chúa nhật đến nhận gạo, cũng bà cụ ấy nói với cháu gái: “Gạo này các sơ mới gặt lúa trong tuần ấy. Bà thấy các sơ phơi. Nhà dòng đông người mà các sơ không giữ lấy phòng thân mà còn chia sẻ gạo cho mọi người. Xin Chúa thương nhà dòng và các sơ”.
 

từ thiện mùa dịch corona

Như người chị dang tay cầu khẩn Thiên Chúa thương xót gia đình nhân loại

Sơ Xuân An cho biết, không còn bận rộn với việc phục vụ tại giáo xứ. Các lớp nhà trẻ cũng tạm ngưng vì dịch. Các sơ trở lại với nhiệm vụ của người tu sĩ là Cầu Nguyện. Thật vậy, chưa bao giờ thế giới và mọi người cần lời cầu nguyện như lúc này. Từ các nhóm, những người thân, bạn hữu xa gần đều xin các sơ cầu nguyện cho họ. Các sơ cao niên trong dòng nói đùa với nhau rằng, tu sĩ là người giàu nhất trong mùa dịch này vì ai cũng xin lời cầu nguyện. Từ trong nhà dòng, các sơ cũng gọi điện động viên những người đang trong trong tình cảnh hoang mang đau khổ biết tìm đến Chúa là nguồn ủi an. Các sơ Khiết Tâm tại phòng khám Mẫu Tâm (đang tạm ngưng hoạt động) thường xuyên gọi động viên các đồng nghiệp là y - bác sĩ, điều dưỡng đang làm việc tại các bệnh viện.
 

cong doan fiat 1


Nhà Chầu Thánh Thể của dòng và các cộng đoàn luôn luôn có các sơ cầu nguyện nhiều giờ trong ngày để nài xin Thiên Chúa thương đến con cái trên khắp thế giới. Theo dõi bảng tin hàng ngày, các sơ đau buồn cùng với Ðức Thánh Cha Phanxicô và các nước bị dịch bệnh viêm phổi Covid-19 tàn phá. Với chuỗi mân côi, các sơ cầu xin Mẹ Maria Khiết Tâm cầu bầu cùng Chúa cho nhân loại. Xin Mẹ cách riêng bảo vệ Hội Dòng và đất nước Việt Nam thân yêu.
 

dong khiet tam duc me (3)

Ðây đó khắp nơi đang có những đóng góp sẻ chia ấm lòng người trong cơn đại dịch. Các nữ tu Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang hằng ngày cũng đang cần mẫn chung tay cùng thế giới chống dịch qua những lời cầu nguyện, sự hy sinh và chia sẻ nhỏ bé cho người nghèo của mình.

Hồng Hương

Tác giả bài viết: Hồng Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây