Dòng Khiết Tâm Mừng 23 Nữ Tu lớp Ngân Khấn Lần Đầu 51.05.2019

Chủ nhật - 29/03/2020 04:52
23 nữ tu Tiên Khấn hôm nay còn rất trẻ và có bằng cấp chuyên môn. Các chị là những người con gái ưu ái trong gia đình ruột thịt, có chị còn là con gái duy nhất. Bao nhiêu cánh cửa cuộc đời đang chào mời các chị. Nhưng các chị đã từ khước tất cả để chọn đời sống thánh hiến dâng mình cho Chúa.
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ mừng 23 Nữ Tu lớp Ngân Khấn Lần Đầu 2019
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ mừng 23 Nữ Tu lớp Ngân Khấn Lần Đầu 2019
“Con tận tình ký thác đời sống của con cho Thiên Chúa, trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ thân yêu này, là gia đình thiêng liêng của con”. Lời tuyên khấn của 23 nữ tu xác tín vang lên làm cả cộng đoàn hiện diện xúc động và cảm phục. Giữa nhịp sống hiện đại đề cao cái tôi và vật chất hôm nay, các chị lại can đảm từ bỏ tất cả mà chọn phó thác để theo sát dấu chân Chúa Giêsu trong đời sống Khiết Tịnh – Khó Nghèo và Vâng phục. Với Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu hôm nay 31.05.2019, các chị chính thức trở thành hiền thê của Chúa Kitô.
 


xem ảnh Lễ Khấn

23 nữ tu Tiên Khấn hôm nay còn rất trẻ và có bằng cấp chuyên môn. Các chị là những người con gái ưu ái trong gia đình ruột thịt, có chị còn là con gái duy nhất. Bao nhiêu cánh cửa cuộc đời đang chào mời các chị. Nhưng các chị đã từ khước tất cả để chọn đời sống thánh hiến dâng mình cho Chúa.

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, chủ sự Thánh Lễ. Quý cha giáo, quý cha sở, quý cha thân nhân trong ngoài giáo phận đồng tế. Đức Cha Giuse hiệp cùng Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ và Giáo phận Nha Trang dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa vì Hồng Phúc có 23 nữ tu tuyên khấn hôm nay. Ngài chúc mừng Hội dòng có thêm thành viên và chúc mừng các gia đình có người con gái ưu tú dâng hiến cho Chúa. Ngài cầu chúc các Tân Khấn Sinh hạnh phúc trong đời tu và trung thành theo Chúa đến cùng.

Chị Tổng Phụ Trách Maria Hoài Ân thay mặt Hội Dòng và 23 tân Khấn Sinh dâng lời tri ân Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn. Trong phần gặp mặt các ông bà cố sau bữa tiệc mừng, chị Tổng Phụ Trách cảm ơn Quý ông bà cố và gia đình đã quảng đại dâng người con gái yêu cho Chúa để trở thành nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ. Chị xin Quý ông bà cố và gia đình tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ ơn gọi của các Tân Khấn Sinh và cả Hội Dòng.

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hiện có 411 nữ tu phục vụ trong 64 cộng đoàn tại Việt Nam và hải ngoại. Đời sống của các nữ tu hướng về 3 mục đích:
- Tôn vinh Thiên Chúa
- Thánh hóa bản thân
- Và phục vụ hạnh phúc của mọi người, đặc biệt những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh.
Hàng ngày, trong cầu nguyện và lao động, các chị thực thi châm ngôn của Đấng Sáng Lập: “Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến” (Ut in omnibus maxime ametur Deus).

Đến tham dự Lễ Khấn hôm nay,  gặp lại con gái sau 3 năm các chị không về nghỉ tại gia đình (1 năm tiền tập sinh và 2 năm nhà Tập), nhiều bà cố không cầm được nước mắt vì xúc động. Một bà cố cảm động nói: “Nhìn con gái khấn thì gia đình cũng mừng và tạ ơn Chúa. Nhưng cứ nghĩ đời sống tu trì phải hy sinh và phục vụ nhiều là lại thương lắm. Từ nhỏ trong nhà đều cưng chiều vì là con gái út. Nhưng cháu thích đi tu thì cũng đành vâng ý Chúa thôi ạ”.

Có ông cố gia đình ở khá xa Nha Trang, tận Cửa Lò – Nghệ An thì chia sẻ: “Ba năm không gặp con, giờ gặp lại thấy con gái trưởng thành và ra dáng bà sơ lắm. Ngày cháu xin đi vào Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ để tu. Cả nhà cầu nguyện nhiều vì sợ cháu tính tình trẻ dại không tu được”. Có cô gái ôm lấy người bạn thân là chị Tân Khấn Sinh nghẹn ngào nói: “Đến hôm nay mình vẫn không hiểu tại sao bạn chọn đi tu trong khi bạn học rất giỏi. Thầy cô và bạn bè rất bất ngờ khi biết bạn quyết định làm sơ”. 

Giữa bao tâm tình thương mến, lo lắng, ngạc nhiên .v.v. của người thân và bạn hữu, 23 Tân Khấn Sinh vẫn xác tín vào tiếng Chúa gọi mình. Các chị tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa sẽ giúp các chị trở nên các nữ tu thánh thiện, vui tươi, dấn thân. Theo gương các nữ tu đã đi trước và Hiến pháp Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, các chị tuyên hứa “Hiệp thông với Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, và kết hợp với Hy Lễ Toàn Thiêu của Đức Giê su, con xin tận hiến mình làm vinh danh Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại”.

Có cô gái nhỏ rụt rè thì thầm với mẹ: “Sau này lớn lên con cũng muốn theo chị đi tu. Nhìn các chị khấn tự nhiên con cũng muốn khấn làm sơ trong dòng Khiết Tâm Đức Mẹ”.  Chị Tân Khấn Sinh bẹo má em gái nói: “Em tưởng đi tu dễ lắm hả. Có biết chị phải cố gắng từng ngày hay không”. Cô bé cong môi nâng giọng : “Chị đi tu được thì em cũng sẽ đi tu được. Mỗi ngày cả nhà đều cầu nguyện cho chị. Sau này em đi tu nếu khó quá thì cả nhà cầu nguyện gấp đôi cho em là được phải không mẹ!”. Bà cố cười trả lời: “Ừ. Con mau lớn đi. Mẹ nghe sơ Giám đốc nhà Thanh Tuyển nói nhà dòng nhận đệ tử từ lớp 9 để vừa học văn hóa vừa học nhân bản. Đến lớp 9 mẹ sẽ xin cho con vào dòng”.  

Hồng Hương

Tác giả bài viết: Hồng Hương

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây