Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang rước kiệu và dâng hoa tôn vinh Đức Maria

Chủ nhật - 29/03/2020 05:19
Trong tâm tình cùng Giáo Hội kỉ niệm 102 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ở Bồ Đào Nha với ba trẻ chăn chiên Jacinta, Phanxico, Lucia. Vào lúc 18h30, ngày 13/10/2019, Cộng Đoàn Nhà Mẹ - Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang rước kiệu và dâng hoa tôn vinh Đức Maria.

 


Từ rất sớm Qúy Soeur cùng các chị em tập trung tại sân nhà Tập Viện để cung nghinh Đức Mẹ. Hình ảnh Mẹ Maria uy nghi, được đặt nơi bàn kiệu trước sân nhà Tập Viện, tại bàn kiệu được trang hoàng bằng đủ loại hoa đầy màu sắc. Mẹ Maria trên kiệu hoa rực rỡ như mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.
 

Vào lúc 18h30 mọi người hiệp lòng hiệp ý dâng lên Mẹ những chuỗi mân côi thật sốt sắng cùng với những ngọn nến lung linh tỏa sáng trên tay . Tôn vinh Mẹ với việc đi lại những chặng đàng, và sau đến là những lời suy niệm về Mầu Nhiệm và cuộc đời của Mẹ. Mẹ là mẫu gương khiêm nhu, thánh thiện, đã được Thiên Chúa tuyển chọn và qua tiếng “ Xin Vâng” Mẹ đã trở nên tuyệt mỹ hơn muôn ngàn phụ nữ. Bông hoa tuyệt vời được dành riêng riêng để dâng kính lên Thiên Chúa.
 

Đức Mẹ được kiệu xung quanh Cộng đoàn Nhà Mẹ, từ sân nhà Tập Viện đến nhà Thanh Tuyển Viện, và dừng nơi Nhà Nguyện nhỏ bé và đầy ấm áp của hội dòng. Đức Mẹ được đặt ngay giữa cung thánh hướng về cộng đoàn. Buổi dâng hoa do các chị Tiền Tập Viện đảm trách. Sau những lời kinh, các chị dâng một vũ khúc tôn vinh Mẹ Maria với tràng chuỗi mân côi lấp lánh ca nhịp tiến dâng lên Đức Mẹ. Tiếp theo vũ khúc là Cộng đoàn dâng những đóa hoa kính tôn lên Mẹ.
 

Tháng 10 – tháng mân côi, chúng con xin dâng lên Mẹ Maria những tràng chuỗi mân côi. Xin Mẹ thương chúc lành cho Giáo Hội, phù trợ cho đoàn con Khiết Tâm. Chúng con cũng xin dâng lên Thiên Chúa qua Đức Mẹ Maria những đóa hoa thiêng liêng không bao giờ phai tàn. Những bông hoa nhân đức lúc nào cũng khoe sắc và tỏa hương thanh thoát trong tâm hồn mỗi người chúng con.



Hoa nở rồi hoa sẽ tàn, lòng người cũng sẽ nhạt phai và nguội lạnh nếu chúng ta không đón nhận được ý nghĩa thiêng liêng từ những việc đạo đức. Chỉ có những bông hoa lòng được vun tưới bằng tâm tình cầu nguyện, được ấp ủ kinh mân côi, được chăm bón bằng Tin Mừng mới tỏa hương khoe sắc và sẽ được đón nhận bằng trái tim yêu thương của Mẹ Maria.

Hoàng Diệu 

XEM THÊM ẢNH RƯỚC KIỆU



Tác giả bài viết: Êlizabeth Hoàng Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây