Lễ Khấn Trọn Đời, Ngân Khánh, và Kim Khánh Khấn Dòng 2020

Thứ bảy - 22/08/2020 17:29
Vào lúc 05g30 sáng ngày 08.08.2020, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hân hoan trong ngày Hồng Phúc! 13 Chị Diễm – Hiền mừng Hồng Ân Vĩnh Khấn, 5 chị Nhã mừng Ngân Khánh, và 2 chị Tuyết mừng Kim Khánh Khấn Dòng tay cầm nến sáng trong tay cùng với Đức Cha Giuse, quý Cha đồng tế, quý phụ huynh, và Gia đình Khiết Tâm tiến vào nguyện đường Hội Dòng trong niềm hân hoan rộn ràng, tràn đầy niềm vui.
DSC 1506
DSC 1506
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang:
Lễ Khấn Trọn Đời, Ngân Khánh và Kim Khánh Khấn Dòng 2020
“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng.” (Tv 88,2)
          Ngày Hồng Phúc hôm nay thật đặc biệt! Ngày Hồng Phúc giữa mùa Covid-19!  Ngày Hồng Phúc hôm nay diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ, thiếu vắng nhiều vị khách quý… nhưng vẫn ngập tràn tình yêu Chúa, vẫn đong đầy tình Chị nghĩa tình em. Xã hội bên ngoài đang bất an trước sức tấn công của con virut nhỏ, nhưng bên trong cánh cổng Hội Dòng, 20 Chị em vẫn bình an và vững tâm dâng hiến trọn vẹn cho tình yêu Thiên Chúa.

            Trong bài Huấn Từ, Đức Cha Giuse nhắn nhủ: các chị em hãy noi gương Mẹ Maria mà chọn Chúa làm gia nghiệp. Trong hành trình đời Thánh Hiến, không biết bao lần chị em đã phải “liều mình” để chọn Chúa, để quyết tâm theo Chúa, và phó thác đời sống mình cho Chúa. Lẽ ra ngày trọng đại của chị em hôm nay sẽ được tổ chức một cách trọng thể, rộn ràng, nhưng rồi hoàn cảnh xã hội, thử thách xảy đến, đòi hỏi chị em phải chấp nhận và vượt qua. Ngài nhắc lại rằng: Chị em hãy chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình. Vì nơi nào có Chúa, nơi đó có sự bình an, nguồn ân sủng tuôn tràn. Và rồi, cùng với Mẹ Khiết Tâm, chị em vững vàng tiến bước trong ơn nghĩa Chúa.    

            Nghi Thức Tuyên Khấn Trọn Đời đã diễn ra thật sốt sắng và cảm động!  Từng Khấn sinh tiến lên cung thánh với nến sáng Phục Sinh, đặt tay mình trong tay chị Tổng Phụ Trách, trước sự chứng giám của Đức Giám Mục Giáo phận và của toàn thể cộng đoàn, nói lên lời tự nguyện cam kết tận hiến cho Thiên Chúa: “tuân giữ trọn đời ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục theo Hiến Pháp Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ...”   Sau lời nguyện thánh hiến, Đức Cha chủ tế làm phép và trao Nhẫn Giao Ước cho 13 chị em lớp Diễm - Hiền. Đây chính là dấu chỉ các Chị đã thuộc trọn về Chúa, từ nay các Chị mãi là Hiền Thê của Đức Kitô Lang Quân. Chị Tổng Phụ trách đón nhận quý chị em là thành viên chính thức của Hội dòng với đầy đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi. Từ đây, quý Chị sẽ đem hết nhiệt tâm chung tay xây dựng Hội Dòng và khiêm nhường nép dưới tào áo Mẹ Khiết Tâm để tìm và thực thi ý Chúa.
           
            Hồng ân nối tiếp hồng ân...  Trong tâm tình tri ân sâu xa tình Chúa đã đoái thương phận hèn, nâng con lên làm bạn tình thánh của Người, Chị Angéla Tuyết Vân và Chị Rose Agnès Tuyết Hồng cùng 5 Chị lớp Nhã đã đọc Kinh Nguyện Hiến Dâng và được chúc lành thánh hiến, xin ơn làm tươi trẻ lại Giáo Ước Thánh.

            Sau lời nguyện hiệp lễ, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chị Tổng Phụ Trách Cecilia Xuân An  đã thay lời cho các chị em nhận lãnh Hồng Ân hôm nay và toàn thể chị em Khiết Tâm để cám ơn Đức Cha Giuse, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, và cách riêng quý Ông Bà Cố của chị em tuyên khấn đã quảng đại dâng những người con cho Thiên Chúa trong Hội Dòng. 

            Thánh lễ tạ ơn mừng Hồng Ân Vĩnh Khấn, Ngân – Kim khánh khấn dòng kết thúc, nhưng Chị em Khiết Tâm vẫn mãi cất cao bài ca cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Cùng Mẹ Khiết Tâm, Chị em hăng say tiến bước vào đời để trở nên muối, men và ánh sáng cho thế giới hôm nay với châm ngôn sống: “Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến.”
 
Têrêsa Đan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: TTKT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây