THANH TUYỂN KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ NHA TRANG: HÀNH TRÌNH GỬI TRAO YÊU THƯƠNG ĐẾN HỘI NGƯỜI MÙ NINH HÒA

Chủ nhật - 29/03/2020 05:32
Cuộc sống này sẽ vô vị biết bao khi chúng ta mở mắt ra mà không đón nhận được linh hồn của nó. Có buồn không những lúc ta thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa đất trời: không một tiếng cười, không một âm thanh, không một ánh mắt nhìn ta. Đã bao giờ chúng ta nghĩ rằng, một lời chào, một lời cảm ơn, một nụ cười gởi trao cũng đủ làm tim ta ấm áp vô cùng.
Sáng ngày 01/01/2020, chuyến xe khởi hành lúc 7h00. Gia đình Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ đã đi một hành trình mang tên: Gửi trao yêu thương.

Trước tiên cả đoàn dừng chân tại nhà thờ Ninh Hòa để viếng hang đá. Tiếp tục đến với Giáo xứ Dục Mỹ viếng hang đá, ghé thăm cộng đoàn Qúy Soeur và gia đình của một số chị em.



Chiếc xe đã lăn bánh đến địa điểm tiếp theo cũng là mấu chốt của chuyến đi. Đó là Hội Người Mù Thị Xã Ninh Hòa. Nơi đây các em được giao lưu, gặp gỡ những người khiếm thị qua các tiết mục hát.



Tiết mục hát của các em Thanh Tuyển cùng với tiếng hát của các Cô, Chú trong Hội Người Mù đặt biệt là giọng ca của em Tường Vi 21 tuổi bị khiếm thị mở đầu chương trình. Bài hát “ Nếu con không gặp Chúa” của em cất lên làm cho nhiều người phải rơi lệ.





Trong buổi giao lưu, gặp gỡ ấy có sự đóng góp của em Bùi Ngọc Thịnh, 19 tuổi. Qua việc đệm đàn và biểu diễn nhạc cụ. Em mù thật đó! Nhưng niềm đam mê với tài năng đã giúp em trở thành một người nghệ sĩ tài ba. Em ấy học đàn từ lúc 5 tuổi, đến nay đã chơi được 15 loại nhạc cụ. Dù có tài năng nhưng hơn hết là nhờ sự cố gắng của một người mù như em.









Hình ảnh những Ông, Bà, Cô, Chú bị mù đã chạm đến trái tim của các em Thanh Tuyển. Để thể hiện tình yêu thương đối vơi những người khiếm thị ấy, các em Thanh Tuyển đã trao những món quà nho nhỏ, tuy của ít nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng của các em.







Qua những mảnh đời ấy, các em đã nhận ra, họ tuy mù nhưng lại không mù, mù về thể lý nhưng đôi mắt tâm hồn của họ lại sáng rực niềm tin. Các em đã trao tặng nhưng chính các em lại nhận nhiều hơn.

Họ vẫn khó khăn thật đó! Nhưng họ vẫn biết rút ra từ cái khó khăn của họ để giúp đỡ  những mảnh đời bất hạnh hơn chính họ. Và họ đã sống một cuộc sống thực và ý nghĩa, họ trân trọng những gì tạo hóa ban tặng cho họ mà không than trách. Như anh Lê Văn Sang đã nói: “ Chúa cho con một ngàn nụ cười để con trao cho ngàn người”.

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!”. Ai trong chúng ta cũng đã nhận rất nhiều từ cuộc sống nhưng không thể nào đếm hết được. Và thay vì cân đo đong đếm những gì đang có, hãy trao tặng những gì mình có cho những người kém may mắn hơn mình. Trao yêu thương sẽ nhận nụ cười, hạnh phúc sẽ luôn bên cạnh chúng ta.

Nhưng vật chất không phải là thứ duy nhất làm nên giá trị của cuộc sống này. Tình thương yêu giữa con người với con người, sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau mới chính là linh hồn cuộc sống.
Có lẽ, không phải ai cũng có đủ tiền tài, vật chất để giúp đỡ, sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhưng họ có đủ tình yêu thương để thắp lên ngọn lửa của niềm tin và sức sống trong tim mỗi người. Tình yêu thương ấy là tất cả sự đồng cảm, lòng vị tha, sự quan tâm trong những mối quan hệ của cuộc sống muôn hình vạn trạng. Phải yêu thương người, yêu thương đời, yêu thương muôn loài.

Buổi gặp gỡ, giao lưu phải khép lại vì thời gian không nhiều nên các em phải chia tay với Hội Người Mù Ninh Hòa. Ai cũng bịn rịn, luyến lưu. Những giọt nước mắt, những cái ôm của các em dành cho các Ông, bà, Cô, Chú trong Hội Người Mù như một lời chào tạm biệt. Như một chút gì đó hơi ấm mà các em muốn gửi trao nơi họ. Để rồi dù chuyến đi kết thúc nhưng vẫn còn gì đó đọng lại trong lòng mà chính cá nhân mỗi người  mới hiểu hết được. Nếu chúng ta chỉ mãi sống cho riêng mình, đồng nghĩa với việc ta tự cô lập bản thân. Ngay từ hôm nay, ta hãy sống vì chính mình và vì mọi người, hãy gieo mầm thương yêu vào trái tim ta. Hãy để tim ta luôn đập nhịp đập yêu thương và đến khi bước tới cuối con đường, ta cũng không bao giờ phải hối hận!

Trở về với ngôi nhà thân thương Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ tại Bình Cang Nha Trang, các em thanh tuyển mang theo tất cả người khiếm thị trong lời cầu nguyện để dâng lên Chúa Giêsu và Mẹ Khiết Tâm. Xin ơn bình an đến cho mọi người trong năm mới 2020 trong phước lành của Chúa và Mẹ Khiết Tâm.



Êlizabeth Hoàng Diệu

Tác giả bài viết: Êlizabeth Hoàng Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây