Như anh em Phêrô và Giacôbê đã mau mắn khi nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi “Hãy đến mà xem” (Ga1, 39) và họ đã ra đi rồi ở lại với Thầy Giêsu để cùng chiêm ngưỡng vinh quang của Người. Lòng khao khát được biết Chúa cũng đã đưa các em đến với Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ để các em cũng đến mà xem và ở lại với Người. Cuộc hội ngộ của các chị em từ khắp bốn phương tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng tất cả nằm trong thánh ý quan phòng của Thiên Chúa, bởi vì “ngay khi con ở dưới gốc cây vả ta đã thấy con” (Ga1, 48). Chúa Giêsu đã biết đến các em từ trước và bằng nhiều cách thế Chúa mời gọi các em đến để cảm nhận tình yêu thương Ngài dành cho các em.
Những giờ sinh hoạt bên nhau, những giây phút cùng nắm tay nhau vượt qua những thử thách nơi các trò chơi đã gắn kết tình chị em với nhau trong tình yêu Chúa. Qua đó phần nào cho các em trải nghiệm sức mạnh đời sống cộng đoàn qua việc đồng tâm hợp sức với nhau để cùng chung chia niềm vui, khó khăn và mệt nhọc nhưng trong tình yêu Chúa tất cả những điều đó sẽ là trang sức quý giá làm cho ta trở nên xinh đẹp hơn trước nhan Thiên Chúa.
Những kiến thức hay và bổ ích mà các em được trang bị qua những giây phút chia sẻ của cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa dòng Donbosco, Souer Tổng phụ trách Cêcilia Xuân An và Souer Phó tổng Angnes Châu Phúc cùng với quý Souer đồng hành với chủ đề “được kêu gọi gieo hy vọng” đã giải đáp cho các em phần nào những thắc mắc về đời sống thánh hiến về đoàn sủng linh đạo cũng như những sứ mạng mà Hội dòng đang thi hành. Những chia sẻ và giải đáp chân tình ấy sẽ là một hành trang cho các em xác định rõ hơn tiếng Chúa và con đường Chúa mời gọi “Hãy theo Thầy”.
Một chút hương vị yêu thương được tỏa lan gắn kết tình chị em qua buổi văn nghệ bỏ túi đã cho các em thêm niềm vui cũng như để các em cảm nhận chút nét đẹp nơi những con người thánh hiến. Có em đã chia sẻ sau buổi văn nghệ rằng: “Sang năm em sẽ đứng trên sân khấu này ạ”. Thiên Chúa ngài luôn có cách để gõ cửa lòng mỗi người, Ngài chỉ cần một cái gật đầu đồng ý của chúng ta rồi mọi sự Ngài sẽ lo toan tất cả.
Giây phút đẹp và linh thiêng nhất trong ngày chính là giây phút các em lặng lẽ ngồi bên chân Chúa trong ánh nến lung linh của buổi cầu nguyện Taizé vào cuối ngày. Một chút lắng đọng nhẹ nhàng trong buổi cầu nguyện đã đưa trái tim các em đến gần trái tim Chúa hơn, để các em nhìn rõ khao khát nơi tâm hồn mình cũng là để lắng nghe rõ hơn tiếng Ngài đang thổn thức “ Ta muốn một chỗ trong trái tim bé nhỏ của con”. Giờ đây có lẽ các em đã thấy rõ và xác quyết hơn con đường mà Chúa muốn các em đi.
Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ cho riêng mình, bởi vì có ước mơ thì con người mới có động lực để sống. Các em đến với Hội dòng cũng mang trong mình những ước mơ nhỏ bé. Có em chia sẻ khi được hỏi “ước mơ của con là gì”, thì bạn ấy đã trả lời cách dứt khoát “con ước mơ mình sẽ đi tu ạ”. Có lẽ một hạt giống nhỏ bé Thiên Chúa đã gieo nơi tâm hồn đơn sơ ấy một ngày nào đó sẽ mọc thành cây và nở hoa. Và ước mong rằng nhiều hạt giống ơn gọi nữa cũng sẽ được nảy nở và trổ bông trong nhà Chúa.
Chúa đến gõ cửa tâm hồn và Ngài đã chạm vào trái tim mỗi em ngày hôm nay hiện diện nơi đây. Ngài đã thổi bùng lên niềm khao khát bấy lâu đang âm ỉ nơi tâm hồn đơn sơ ấy. Hy vọng các em sẽ để dành cho Chúa một nơi trong trái tim mình và rồi một ngày nào đó các em sẽ đến và ở lại nơi Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ để cùng với Hội dòng chị em chúng ta hăng say ra đi xây dựng Nước Trời đem tình yêu Chúa xoa dịu nỗi đau cho nhân loại.
Tác giả: Sr. Maria Thùy Vân